Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu một mai con lớn, đừng quên những lời ba dặn

2018-07-15 01:56

Tác giả: LÊ QUÝ HOÀNG Giọng đọc: Trọng Khương

Khi được hỏi về tuổi thơ, không ít người kể về những kỷ niệm với biết bao trò nghịch dại, về những trận đòn roi của ba, về những lần bênh vực của mẹ. Bởi thế, hình ảnh người ba hơi khó tính, ít khi cười, ít khi nói những lời tình cảm luôn đọng lại trong ký ức của chúng ta.

Thế nhưng, những bài học của ba lại vô cùng có ý nghĩa mà chỉ đến khi trưởng thành chúng ta mới hiểu hết được. Thì ra những trận đòn roi, những lời dạy dỗ, những câu chuyện ba kể đều là những bài học lớn của cuộc sống này.

Nếu một mai con lớn, trước khi lấy vợ, lấy chồng cứ mạnh dạn sống và trải nghiệm, để trưởng thành về nhân cách, về lối sống. Nếu không có sự trải nghiệm, thì dễ vỡ mộng, lung lạc, dễ bị cám dỗ trước sự quyến rũ của đối phương, và khi ấy con không phải là chính mình, dễ bị đối phương xỏ mũi dắt đi.

Nếu một mai con lớn, con phải làm chủ được cuộc sống của chính mình, biết kiếm tiền để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân mình muốn. Đừng vì bất cứ điều gì khiến người khác sai khiến con, cũng đừng vì cám dỗ của đồng tiền, vật chất mà lạc hướng con nhé.

Nếu một mai con lớn, hãy học cách chấp nhận những điều lạ lùng, những thứ không có trong sách vở, những thứ không được ai chỉ bày, hướng dẫn. Con đừng nghĩ đôi chân của con luôn đi trên những con đường phẳng phiu, êm ái; nếu lỡ gặp đoạn đường sỏi đá chông gai, thì hãy tự tin vững bước, cho dù với đôi chân trần, cho dù bàn chân có rướm máu.


Nếu một mai con lớn, đừng ngạc nhiên và đừng tự hỏi tại sao, xã hội lại có những kẻ cơ hội, tranh giành, giẫm đạp lên nhau để đạt được mọi thứ mình muốn. Bởi có những người như thế, mới tạo nên một xã hội muôn màu, tạo thành một cuộc sống muôn vẻ.

Nếu một mai con lớn, đừng ngạc nhiên khi thấy có những kẻ luôn muốn cướp đoạt tình yêu, hạnh phúc từ trong tay người khác. Nếu có yêu, con hãy là một người tự tin, một cá nhân riêng biệt và sẵn sàng nỗ lực bản thân để đạt được những thứ mình muốn có, đừng vay mướn hạnh phúc từ người khác.

Nếu một mai con lớn, đừng cố tranh cãi tại sao 2 + 2 không phải bằng 4, bởi trong cuộc sống, có khi kết quả đối với con là sai, nhưng với người khác là đúng và ngược lại. Thực tế có những thứ không thể giải quyết bằng chuyện đúng - sai, mà là bằng trái tim, bằng sự chân thành, bằng tình yêu thương con ạ.

Nếu một mai con lớn, đừng vội tin vào những lời khen ngợi, những ví dụ long lanh đẹp đẽ, hoặc những lời hay, ý đẹp trong sách vở. Bởi từ lý thuyết và thực tiễn, từ lời nói và hành động, nó rất cách xa nhau.

Nếu một mai con lớn, đừng bao giờ đánh giá người khác bởi vẻ bề ngoài. Con người thời nay thật giả lẫn lộn, “miệng nam mô bụng bồ dao găm”, hãy cứ cẩn thận con nhé.

Nếu một mai con lớn, khi yêu đừng bi lụy, đừng yêu hết mình, chỉ yêu một nửa thôi, chừa lại một nửa cho mình, đừng cố sống chết với người mình yêu. Tuyệt đối đừng bao giờ van xin tình yêu, sẽ chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ, và đặc biệt với chuyện tình cảm thì lời van xin càng không nên nói.

Nếu một mai con lớn, yêu ai, cưới ai là quyền của con, con có quyền tự quyết định việc chọn ai là người bạn đời của mình. Bởi chính con mới hiểu rõ được con yêu đối phương đến nhường nào, ba đã từng yêu nên ba hiểu trong mỗi tình yêu, nó có lý lẽ riêng của nó, mà người ngoài cuộc không thể hiểu được.

Nếu một mai con lớn, hãy nhớ những lời ba dặn con nhé!

© Lê Quý Hoàng – blogradio.vn

LÊ QUÝ HOÀNG

Đọc sách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top