Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa xuân của bạn có màu gì?

2017-01-27 01:00

Tác giả: Thanh Nga Nguyen Giọng đọc: Tuấn Anh

blogradio.vn - Mùa xuân lại đến đem bao cảm nhận của đất trời và của lòng người. Ai cũng có những màu sắc cho riêng mình. Vậy, mùa xuân của các bạn màu gì? Những năm tháng mùa xuân tuổi trẻ tôi đã sống nơi đây và như thế, nhìn ra luống hoa cải vàng vẫn nở, mầu nâu xám từ lòng đất cát pha của cánh đồng thẳng cánh cò bay. Cái lạnh mùa đồng khiến đôi lứa tình đầu muốn tìm đến bàn tay ấm nóng. Tôi nhận thấy mình có cả mùa xuân đất trời và mùa xuân trong lòng. Tôi cũng mong mùa xuân đến với ai cũng nhiều màu sắc, rồi sẽ ổn thôi bởi mùa xuân sẽ về.

***

Mùa xuân lại đến đem bao cảm nhận của đất trời và của lòng người. Ai cũng có những màu sắc cho riêng mình. Vậy, mùa xuân của các bạn màu gì?

"Mai đào nở khắp nơi, trong mắt con chúng không màu", một câu trong ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ làm tôi xao xuyến quá!

Biết bao nhiêu người cũng đón những mùa "xuân không màu" trong cuộc sống này. Là bà cụ mù lòa sống bên căn nhà nhỏ, cũ kỹ. Ngày ngày bà chỉ ăn hai bữa cơm và không ăn bữa sáng bao giờ, bởi bà tiệt kiệm những hạt gạo từ những năm thiếu thốn nay đã thành thói quen. Con gái bà lấy chồng xa lắm, tận trong miền Nam, nghe bà kể rằng cô ấy cũng nghèo nên chẳng về thăm bà được. Vậy bao nhiêu cái Tết bà lặng lẽ một mình không màu sắc!

Mùa xuân của bạn có màu gì

Có hai chị em sinh đôi 10 tuổi, bố mẹ mới mất do tai nạn giao thông, chị gái đến tuổi cũng phải đi lấy chồng. Còn lại hai chị em sống lay lắt bên căn nhà đơn sơ. Trên bàn thờ là di ảnh của bố và mẹ, cả không gian buồn buồn và tĩnh mịch thật khó tả. Bên chiếc giếng nước cũ kỹ, tường vôi trắng lâu ngày đã hoen gỉ. Nơi đây, chỉ một vài năm trước thôi, dù nghèo nhưng họ là gia đình hạnh phúc, rộn rã tiếng cười. Năm nay mùa đông lạnh lại đến, Tết cũng sắp về theo lịch của thời gian, nhưng cả căn nhà và tâm hồn hai em nhỏ là bức tranh không màu, nhạt nhòa và lạnh lẽo. Xuân vẫn về nhưng xuân không màu.

Đi qua những vườn hoa đào của những người nông dân bán trong dịp Tết, lòng vui vui khi đào đang hé nụ, báo hiệu sẽ nớ đúng hẹn. Rồi chợt chạnh lòng cho những bác nông dân sớm hôm vui trồng, mang bao cái Tết, mang bao sắc xuân đến cho bao nhà. Nhưng chính các bác lại ngồi bán hàng đến 30 Tết, vất vả và gian lao.

Mùa xuân của bạn có màu gì

Tôi cũng đã trải qua gần 30 mùa xuân màu sắc, chỉ cần đi lên cánh đồng, chạm vào gốc cây bạch đàn xưa cũ còn sót lại, cả trời ký ức lại hiện về. Là ký ức tôi nắm tay đứa bạn gái thân đi chợ Tết, nó bảo trời hôm nay đẹp quá, đúng không khí Tết luôn, rồi chúng tôi hít hà để gửi hương vị ngày Tết, cả năm mới có một lần, đúng là khác thật, mùi nhè nhẹ của gió, mùi thơm của hàng hoa tươi và mùi lành lạnh của mùa đông. Cái "mùi" đặc trưng mà tôi chỉ có thể "ngửi" được mỗi khi Tết về... Có năm, bố nó bị bệnh, bố nó cũng đi chợ Tết, bố nó ngắm những hàng hoa tươi đầy màu sắc, ngắm những hàng lá bánh chưng xanh, bàn tay bố nó run run cầm cây tò he lên ngắm... Năm đó là năm cuối cùng bố nó đi chợ Tết.

Những năm tháng mùa xuân tuổi trẻ tôi đã sống nơi đây và như thế, nhìn ra luống hoa cải vàng vẫn nở, mầu nâu xám từ lòng đất cát pha của cánh đồng thẳng cánh cò bay.Cái lạnh mùa đồng khiến đôi lứa tình đầu muốn tìm đến bàn tay ấm nóng. Tôi nhận thấy mình có cả mùa xuân đất trời và mùa xuân trong lòng.

Tôi cũng mong mùa xuân đến với ai cũng nhiều màu sắc, rồi sẽ ổn thôi bởi mùa xuân sẽ về.

© Thanh Nga Nguyen – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Thanh Nga Nguyen

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top