Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tranh cãi kịch liệt khi Cao Bá Hưng trở thành quán quân Sing My Song mùa đầu

2017-01-23 16:57

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây:
Dân mạng tranh cãi kịch liệt khi Cao Bá Hưng trở thành quán quân Sing My Song mùa đầu
Sau nghi vấn đạo nhạc, Sơn Tùng lại dính nghi vấn đạo ý tưởng sân khấu biểu diễn
Cặp đôi Ngọc Trinh – Hoàng Kiều bất ngờ chia tay khiến người hâm mộ hẫng hụt

***

Dân mạng tranh cãi kịch liệt khi Cao Bá Hưng trở thành quán quân Sing My Song mùa đầu

Tối hôm qua – 22/01/2016 – đêm Chung kết của Sing My Song – Bài hát hay nhất 2016” đã chính thức diễn ra. Đêm thi hứa hẹn sẽ khiến khán giả bùng nổ với một loạt những tiết mục hấp dẫn đến từ các thí sinh. Góp mặt trong đêm thi là Trương Thảo Nhi và Hoàng Dũng (đến từ đội Giáng Son), Lê Thiện Hiếu (đội Lê Minh Sơn), Cao Bá Hưng, Phạm Hồng Phước và Trương Kiều Diễm (đội Đức Trí), Phan Mạnh Quỳnh, Ưng Đại Vệ và Bùi Công Nam (đội Nguyễn Hải Phong)

Theo thể thức đêm thi – 9 thí sinh sẽ được chia ra hai nhóm và trình diễn. Sau khi chọn ra 2 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả, ban cố vấn với 31 thành viên sẽ là yếu tố quyết định người thắng cuộc. Kết quả, sau hai lượt thi, cuối cùng Cao Bá Hưng và Trương Thảo Nhi chính là hai cái tên được xướng lên với lượt bình chọn cao nhất từ khán giả, là lúc hội đồng chuyên môn 31 người gồm nhà báo, ca sĩ, nghệ sĩ… sẽ bước lên sân khấu để lựa chọn. Và không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, nhờ nhận được nhiều hơn ba phiếu so với lượt bình chọn cho Trương Thảo Nhi, Cao Bá Hưng đã chính thức trở thành Quán quân Sing My Song – Bài hát hay nhất mùa đầu tiên.



Sáng tác mà Bá Hưng mang đến đêm thi là ca khúc với cái tên khá dị: Có vấn đề. Với sự hỗ trợ đàn nguyệt của nhạc sĩ Đức Trí, nghệ sĩ trống Bảo Hiếu và nghệ sĩ sáo trúc Khánh Tường, Cao Bá Hưng đã chinh phục được khán giả cũng như hội đồng chuyên môn để bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Tuy nhiên, cũng như nhiều cuộc thi khác, ngôi vị quán quân luôn là ngôi vị khiến nhiều người tranh cãi sau cuộc thi. Nhiều khán giả cho rằng Bá Hưng chưa thực sự nổi trội so với dàn thí sinh. Khả năng hát live của nam thí sinh cũng bị đánh giá là hạn chế. Việc hội đồng chuyên môn bình chọn nghiêng về Cao Bá Hưng cũng bị cho là “có vấn đề”. Bởi theo quan sát, đa số các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ đều dành lá phiếu cho Trương Thảo Nhi thì các nhà báo – lại ưu ái Cao Bá Hưng hơn. Và với sự áp đảo của báo giới trong hội đồng, việc Cao Bá Hưng trở thành Quán quân khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng bày tỏ về kết quả bất bình thường nọ: “Chúng ta đã trao giải rượu vang ngon nhất do những người làm bánh mỳ bầu chọn”

  Tranh cãi kịch liệt khi Cao Bá Hưng trở thành quán quân Sing My Song mùa đầu

Dù sao, chương trình đã khép lại, quán quân đã được lựa chọn. Và dù không trở thành quán quân, những thí sinh còn lại cũng đều là những tài năng âm nhạc hứa hẹn sẽ đem lại những làn gió mới cho âm nhạc Việt Nam. hãy cùng chờ đón những sản phẩm âm nhạc từ họ. Và mong rằng chúng ta sẽ có một Sing my Song mùa thứ hai chất lượng hơn, bất ngờ hơn!

Sau nghi vấn đạo nhạc, Sơn Tùng lại dính nghi vấn đạo ý tưởng sân khấu biểu diễn

Tối ngày 22/01 – Sơn Tùng M-TP đã chiêu đãi fan hâm mộ bằng một buổi gặp mặt họp fan. Sân khấu của buổi họp fan này chính là một điểm nhấn của chương trình. Được đặt giữa hội trường để khán giả có thể vây quanh, tiếp cạn sát thần tượng nhất, rất nhiều fan hâm mộ đã đến từ sớm để xếp hàng quanh sân khấu này.

Được biết, chỉ có 300 người hâm mộ được lựa chọn ngẫu nhiên qua combo quà đặc biệt mà Sơn Tùng ra mắt hồi giữa tháng 1 vừa qua. Nam ca sĩ gốc Thái Bình xuất hiện trong trong phục trắng – đỏ và mang tới một loạt những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như “Em của ngày hôm qua”, “Nắng ấm xa dần”, “Cơn mưa ngang qua”, “Chúng ta không thuộc về nhau”… Tất cả những ca khúc này được thể hiện theo phong cách aucoustic với tiếng guitar mộc mạc

Sau nghi vấn đạo nhạc, Sơn Tùng lại dính nghi vấn đạo ý tưởng sân khấu biểu diễn

Sân khấu buổi họp fan cũng được thiết kế như một căn phòng đặc biệt. Sơn Tùng M-Tp gọi đây là “Căn phòng truyền cảm hứng”. Trong “căn phòng” này – Sơn Tùng cũng trưng bày những cúp giải thưởng mình giành được suốt thời gian vừa qua, cùng các trang phục biểu diễn mà anh từng khoác lên mình trong nhiều MV, và có cả những món quà từ người hâm mộ của anh. Điều khiến người hâm mộ xúc động hơn nữa là khi nam ca sĩ bất ngờ gọi cho mẹ. Cũng như mọi người mẹ khác, mẹ của Sơn Tùng vô cùng xúc động và mong con mình sớm về nhà ăn Tết.

Sau chương trình, một số dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện sự giống nhau trong thiết kế sân khấu của buổi họp fan với hình ảnh trong MV “Who You?” của G-Dragon – trưởng nhóm Big Bang. Cả hai sân khấu đều giống nhau ở cách bố trí đặt giữa một không gian và để khán giả bao quanh. Ngoài ra, phục trang cùng chiếc đàn piano trắng cũng gợi người xem liên tưởng đến MV của G-Dragon. Trước đó, không ít lần Sơn Tùng bị nghi vay mượn ý tưởng, đạo phong cách, học theo nhiều sao Hàn trong giai điệu, ý tưởng MV.

Cặp đôi Ngọc Trinh – Hoàng Kiều bất ngờ chia tay khiến người hâm mộ hẫng hụt

Dù không sốc bằng lúc cả hai công khai tuyên bố tình cảm, lời chia tay giữa tỷ phú Hoàng Kiều với người đẹp Ngọc Trinh cũng khiến không ít người hẫng hụt và tiếc nuối cho cặp đôi này.

Mới đây, sáng 23/01 – tỷ phú Hoàng Kiều đã chính thức thông báo trên trang cá nhân rằng mình và Ngọc Trinh đã chia tay. Trước đó, ông và “người đẹp nội y” đã có khoảng 3 tháng mặn nồng bên nhau. Tuyên bố này khiến dư luận bất ngờ bởi trước đó mới chỉ một ngày, tỷ phú gốc Việt vẫn tràn đầy hạnh phúc khi ra sân bay đón người tình trẻ của mình. Thâm chí, dịp Valentine sắp tới ông cũng dự định tổ chức một đêm nhạc để kỷ niệm tình yêu của mình. Bởi vậy, những dòng mà tỷ phú này viết trên facebook đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

 Cặp đôi Ngọc Trinh – Hoàng Kiều bất ngờ chia tay khiến người hâm mộ hẫng hụt

“Thông báo đặc biệt

Cơn lốc tình yêu của tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc

Dù tôi đã từng dự định giữ gìn một tình yêu lâu dài với Ngọc Trinh và để cô ấy bên tôi suốt phần đời còn lại

Tuy nhiên, Ngọc Trinh lại chỉ muốn một cuộc tình ngắn ngủi, giống như những lời mà cô ấy viết về tình yêu trên trang cá nhân. Bởi vậy, cô ấy đã không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi”

Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều quen nhau qua sự giới thiệu của con dâu doanh nhân. Hai người chính thức hẹn hò từ tháng 11 năm ngoái. Kể từ lúc yêu nhau, cả hai không ngần ngại dành cho nhau những lời tán dương, bày tỏ tình cảm công khai. Ngọc Trinh cũng thường xuyên qua Mỹ thăm bạn trai và tham gia vào nhiều hoạt động của gia đình ông Hoàng Kiều

Trước tuyên bố chia tay của Hoàng Kiều, cũng không ít dân mạng nghi ngờ rằng mối tình ồn ào giữa cặp đôi lệch tuổi này chỉ là bước mở đầu hoàn hảo cho một chiến dịch PR. Bởi trong thư chia tay, tỷ phú nọ cũng không quên nhắc tới tập đoàn của mình và quảng cáo khá nhiều về chương trình ca nhạc tại Mỹ do ông tổ chức. Sau khi Hoàng kiều tuyên bố chia tay, được biết Ngọc Trinh cũng đã xóa những status yêu đương của mình và tạm thời khóa tài khoản facebook.

Các bạn thân mến, vậy là dù cuối năm, chúng ta vẫn luôn có những tin tức đầy bất ngờ. Kết thúc bản tin Đọc báo giùm bạn ngày hôm nay – 23.01.2017 – Tuấn Anh xin chúc các bạn thính giả sẽ có những ngày cuối năm thật vui, khỏe và may mắn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

Bạn có thể ghé thăm nhóm sản xuất trong những ngày cuối năm bằng cách truy cập địa chỉ: facebook.com/yeublogviet. Rất vui được gặp bạn ở đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top