Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi thật xa để quên đi hiện tại và tương lai, để khi trở về anh biết ta là ai

2022-06-09 01:25

Tác giả: Lê La Vỉa Hè


blogradio.vn - Nhưng nếu một ai hiểu được cảm xúc là gì và từ đâu mà có, chúng ta sẽ lấy cảm xúc làm động lực khiến bản thân sống thật tốt hơn, biết mình là ai và mình đứng ở đâu, như vậy thật là tốt phải không?

***

Có một ngày nào đấy, chúng ta cảm thấy chán với những guồng quay thường ngày và quyết rời chốn cũ để kiếm tìm thử thách mới cho bản thân, hâm nóng lại nhiệt huyết tuổi trẻ dù cho thân xác đã già cỗi.

Mỗi buổi sáng với tôi đều là một vòng lặp, thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị để đi làm, dắt chiếc xe cũ ra khỏi nhà và tiếp nối hành trình đến văn phòng, cứ như vậy cũng được 2 năm rồi.

Và từ khi sinh ra đến bây giờ, cuộc đời vẫn luôn là những vòng lặp của chuỗi ngày nhàm chán, hoặc với tôi là thế. Là những giờ học nơi giảng đường ồn ào, vô bổ; tiết học toán với những con số không tự biết bản thân mình là gì; tiết lý với sự thôi miên của con lắc đơn chỉ khiến con mắt muốn nhắm lại; hay môn hóa với những người bất cẩn đến mức có cái nhãn đề tên thôi cũng làm mất;... Lớn lên, bước chân khỏi giảng đường thì đón chờ mình bằng chốn văn phòng thị phi đầy rẫy drama, ganh ghét, đố kỵ, nịnh nọt thảo mai và đôi khi là sự vụng trộm xấu xí. Nhưng thật trớ trêu thay, đó vốn là quy luật của cuộc sống, chúng ta luôn biết những cám dỗ của cuộc đời và cố gắng từ chối nó, nhưng biết đâu rằng càng vùng vẫy càng khiến ta tiến gần hơn đến chúng. Rồi một ngày nào đó, đây là nơi chôn vùi chính mình, đánh mất niềm đam mê của bản thân.

Hỉ - Nộ - Ái - Ố đều vì tâm tình bản thân mà sinh ra, nó cũng không thể mất đi, chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, cũng không thể kiềm giữ nó được vì cảm xúc vốn là thứ vô tri vô giác. Nhưng nếu một ai hiểu được cảm xúc là gì và từ đâu mà có, chúng ta sẽ lấy cảm xúc làm động lực khiến bản thân sống thật tốt hơn, biết mình là ai và mình đứng ở đâu, như vậy thật là tốt phải không?

Và nếu thấy mình chưa thể vững tâm, thì mình đứng dậy bước thật nhanh qua cánh cửa cuộc đời đang bỏ ngỏ, vùng ra ngoài bầu trời cho thỏa cơn khát nhịp sống mới. Mình tạm dừng lại những công việc khiến bản thân chán chường, xin gác lại những âu lo phiền muộn của chuỗi ngày dài vô tận mà dấn thân vào những cuộc phiêu lưu bất tận. Ngày tắm trong ánh nắng ấm áp cho những chuyến đi chưa thấy điểm dừng, bơi trong những cơn mưa mát lạnh để đánh thức mọi giác quan như thời con nít đội mưa đá banh; cưỡi trên chiến xe quen thuộc lướt qua những con đường chưa từng được đi, nhắm đến những mục tiêu mình chưa được đi. Để rồi đêm nằm thảnh thơi trên lớp cỏ ấm êm mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhìn khoảng không thật bao la và ước mong cuộc đời của mình sau này phải thật lớn lao.

Đi thật xa, trải thật nhiều, nhìn thật gần để biết mình còn thiếu sót về suy nghĩ và cách sống, để khi về mình thấu được đời bằng cả tâm tình chứ không chỉ còn là cảm xúc nhất thời. Đi để cho thân xác phủ đời hơi sương, để cho tâm hồn khoác đầy vấn vương. Thế nên giờ mình vẫn còn lông bông với đời, cuộc sống thật là vui khi không phải vướng bận vào những mối quan hệ phức tạp, người này đến rồi người kia đi, vì dù thế nào cũng sẽ có những tri kỷ luôn đồng hành sau mỗi chặng đường mình đi qua. Để không phải suy nghĩ với những định kiến tuổi trẻ, là phải có vị trí cố định để người đời định vị được ta.

Cho đến hiện tại và cả mai sau, anh không muốn thành hình mẫu của một ai, không mong được làm ông nọ bà kia rồi để bị nói vào nói ra, chỉ mong được làm con gió ngoài kia để được đi thật xa, để quên đi hiện tại và tương lai.

Để khi trở về anh biết anh là ai,

Để mai này anh sống không làm điều gì sai.

© Lê La Vỉa Hè - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì | Radio Tâm Sự

Lê La Vỉa Hè

Tớ không có sở thích cố định, tớ sống vì ngày hôm nay và hết mình vì ngày mai. Tớ chỉ muốn cuộc sống không phải lo nghĩ, thả mình theo dòng nước và an toàn ngắm nhìn dòng người đi lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước

Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…

Phía sau một người phụ nữ…

Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…

Tháng 3 rồi…

Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm

Tình em da diết hương tràm

Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu

Phố thị xa hoa những mảng màu

Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?

Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người

Thanh xuân anh nợ em một người

Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên

Nơi bình yên

Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…

Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ

Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.

back to top