Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay hơn hết hãy lãng quên

2023-03-29 01:30

Tác giả: Lê La Vỉa Hè


blogradio.vn - Chia tay là chấm hết cho những câu chuyện và lời hứa, thế nên dù có là bất cứ lý do gì thì lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Người đến với niềm vui và nụ cười, lúc rời đi là nỗi buồn và sự sự im lặng, đến lời tạm biệt cũng chỉ là dòng tin nhắn hời hợt, vậy hơn hết là hãy lãng quên.

***

Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì lí do gì mà người đó lại chọn rời đi, người tình cờ tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập thì cuối cùng lại cố tình rời nhau đi trong sự im lặng, để lại chỉ là những dòng tin nhắn bâng quơ và những câu chuyện chưa có lời kết.

Có một người bạn đã nói với tôi rằng, con trai khi làm việc sẽ tập trung đến 90% vào công việc, để 10% còn lại dành cho quá trình thở và “quang hợp”; còn con gái sẽ dành 100% cho công việc, 20% cho tình yêu, 20% cho ăn uống, 20% cho sự điệu đà và 40% suy nghĩ mông lung về cuộc sống nên đôi khi các anh chàng sẽ nghe thấy câu nói “dạo này em thấy anh lạ lắm” dù là đang ngồi cạnh nhau. Và chúng tôi cũng vậy, kể cả khi chúng tôi đang cùng làm việc cạnh nhau, tôi chạy deadline, em làm bài tập trên lớp thì em vẫn dỗi nếu tôi không hỏi han hay dành cho em chút hành động tình cảm. Con cái là vậy, thật đáng yêu mà cũng thật khó hiểu. 

dung-bao-gio-noi-xau-nguoi-yeu-cua-ban-voi-bat-ki-ai-758x512

Ngày hôm đấy, chúng tôi im lặng nhìn nhau qua màn hình điện thoại, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng, thả hồn mình vào những dự tính riêng cho mối tình chung này. Như hiệu ứng cánh bướm, dù chỉ cần một hành động nhỏ dần dần cũng lan ra thành những vấn đề lớn hơn, vô tình hay cố ý. Tôi vốn là đứa ít nói, ít tâm sự, khi bản thân có vấn đề thì đều tự giải quyết mà không chia sẻ cho người bên cạnh, dù là người thân đi nữa, còn em là cô gái bước đi trong ánh nắng, luôn quan tâm về những điều xoay quanh cuộc sống của em. Nên đôi khi cả hai có những câu chuyện thì sẽ là em kể trước và cũng hỏi tôi về một ngày đã trôi qua của cả hai. 

Kỳ thực mà nói, trong thời gian cả hai gọi nhau là “người yêu”, chúng tôi đã dành cho nhau nhiều tình cảm hay chưa, như va vào nhau giữa cuộc đời bộn bề, có được một người bên cạnh để sẻ chia và tâm sự với nhau mỗi khi ánh hoàng hôn cuối cùng tắt đi để nhường lại màn đêm cùng ánh đèn đường vàng vọt. Cả hai vẫn ở cạnh nhau, làm những điều mà các cặp đôi thường làm, tâm sự, dẫn nhau đi ăn, cùng nhau lượn qua những cung đường quen thuộc nơi Hồ Tây, chụp với nhau những bức ảnh lưu lại kỷ niệm của cả hai. 

Chúng mình đều nghĩ rằng, khi cả hai dành cho nhau thật nhiều tình cảm, nếu yêu đủ lâu, ở cạnh nhau đủ gần thì mọi thử thách ngoài kia sẽ hóa hư vô, mọi điều chẳng thể ngăn được cả hai trên con đường tình đầy màu hường mà cả hai đang cùng đi. Nhưng thật là trớ trêu khi mọi thứ đều bắt đầu từ chính chúng tôi, thật ra đã từng yêu đối phương rất sâu đậm, đáng tiếc sau này chúng tôi mới biết là cả hai yêu bản thân mình hơn.

phu-nu-co-the-nhin-1-lan-nhung-dung-nhin-mot-doi-758x506

Khoảng cách giữa tôi và em không phải ở khoảng cách hay thời gian không được gặp nhau, mà là khoảng cách giữa đích đến của cả hai. Rồi dần dần những vết xước xuất hiện giữa em và tôi, đến lúc nó chạy dài thành vết nứt lớn cũng là lúc những tiếng thở dài trong đêm, những khoảng lặng vô định giữa chúng tôi. 

Dù tình yêu đã qua thì những dư âm, những kỉ niệm về nó vẫn sẽ tồn tại trong trái tim bạn. 

Chia tay là chấm hết cho những câu chuyện và lời hứa, thế nên dù có là bất cứ lý do gì thì lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Người đến với niềm vui và nụ cười, lúc rời đi là nỗi buồn và sự sự im lặng, đến lời tạm biệt cũng chỉ là dòng tin nhắn hời hợt, vậy hơn hết là hãy lãng quên.

© Lê La Vỉa Hè - blogradio.vn 

Xem thêm: Nếu Gặp Lại, Mong Rằng Sẽ Là Một Ngày Mưa

Lê La Vỉa Hè

Tớ không có sở thích cố định, tớ sống vì ngày hôm nay và hết mình vì ngày mai. Tớ chỉ muốn cuộc sống không phải lo nghĩ, thả mình theo dòng nước và an toàn ngắm nhìn dòng người đi lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top