Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trên mỗi hành trình, chúng ta luôn có một trạm nghỉ

2023-10-23 04:20

Tác giả: Lê La Vỉa Hè


blogradio.vn - Bạn thường về nhà muộn vào buổi tối sau ngày làm việc dài, thêm vài giờ tăng ca cho xong công việc được giao vào cuối giờ làm? Bạn phải chạy xe từ công ty về đến căn phòng trọ nhỏ tối không một ánh đèn, vừa mở cửa là chỉ muốn quăng mình lên giường và không muốn làm gì nữa?

***

Cuộc sống tất bật, công việc bộn bề khiến con người ta vùi mình vào công việc, học tập. Một ngày có 24 giờ thì chúng ta đã dành ra 2 tiếng trên quãng đường từ nhà đến công ty, rồi lấy bớt 8 tiếng vật lộn với lượng công việc được giao phó, may mắn dành cho mình thêm 1 tiếng để chia đều cho 3 bữa ăn nhanh; và nếu có thể, chỉ là nếu có thể bạn ngủ đủ giấc 8 tiếng. Chẳng biết từ bao giờ, thời gian nghỉ ngơi và những khoảng lặng dành cho sở thích cá nhân lại xa xỉ đến vậy.

Tôi có một nhóm bạn trên mạng, hình như ai cũng có một nhóm bạn như vậy. Có thể mọi người không cùng sinh sống trong một thành phố, có khi cũng chưa biết mặt nhau nhưng lại vô tình gặp gỡ trên không gian mạng, vô tình là trở thành những người bạn vô cùng thân thiết. Cứ đúng giờ, đến hẹn lại lên, chúng tôi login vào cuộc trò chuyện đêm khuya để gặp gỡ và chia sẻ những điều đã trải qua trong ngày, thật lạ khi tâm sự với người thân trong gia đình lại khó hơn khi kể với những người bạn trên mạng. Tôi nhìn thấy đâu đó trong cuộc trò chuyện, luôn có sự mệt mỏi vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, dằn vặt bản thân vì không thể làm được nhiều như “người ta”, vì đã dành thời gian cho riêng mình thay vì bận rộn, vì đã chẳng làm được gì ý nghĩa cả chỉ vì tâm trạng không tốt.

Là một người trẻ nói riêng, ắt hẳn chúng ta sẽ có lúc mệt mỏi giữa cuộc sống bộn bề, luôn cố gắng cân bằng mọi điều trong vòng quay hằng ngày. Bạn thấy mệt mỏi sau một ngày? Đó là điều rất bình thường. Nhưng nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trong một thời gian dài, dù đã cố gắng dành cho mình những giờ phút nghỉ ngơi, nhưng trong tâm thâm vẫn còn gợn những lo âu không dứt, điều đó chắc chắn không còn bình thường.

Bạn thường về nhà muộn vào buổi tối sau ngày làm việc dài, thêm vài giờ tăng ca cho xong công việc được giao vào cuối giờ làm? Bạn phải chạy xe từ công ty về đến căn phòng trọ nhỏ tối không một ánh đèn, vừa mở cửa là chỉ muốn quăng mình lên giường và không muốn làm gì nữa? Sớm mai thức dậy, điều đầu tiên bạn làm là với lấy chiếc điện thoại và cầu mong rằng mình còn có thể ngủ thêm được vài phút cho đến khi bản thân bắt buộc phải thức dậy để lao mình ra đường cho đúng giờ chấm công. Trong thâm tâm bạn suy nghĩ: “Mình có thực sự muốn làm tiếp công việc này không?” Bạn đã không còn thấy hứng thú với công việc thường ngày. Nếu vậy, hãy dành cho mình một khoảng nghỉ ngơi để suy nghĩ, khám phá một góc nhìn mới về những điều bạn thực sự mong muốn thực hiện.

Và giữa hành trình của cuộc đời, có khi nào bạn cảm thấy thực sự mệt mỏi, thực sự mong muốn tạm nghỉ lại, chỉ muốn mặc kệ tất cả và tìm một nơi trốn khỏi các bế tắc, refresh bản thân mình chưa?

Khi thời điểm đó tới, ta cứ nỗ lực hết khả năng, để tìm được một điều khiến chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc, thanh thản và khiến trái tim ta rung động. Người đời thường nói: “Chỗ này có mưa giông, chỗ kia lại có nắng ấm. Nng mưa có lúc, nóng lạnh có mùa. Thuận lợi hay khó khăn thì cũng chỉ là một phép thử, rồi ai cũng phải trải qua và tìm được cho mình đáp án phù hợp nhất”.

Nếu một ngày bạn thực sự rơi vào bế tắc, hãy tạm dừng lại, cho phép bản thân nghỉ ngơi và thở thật đều rồi lại mỉm cười với cuộc đời. Hãy lựa chọn nở nụ cười thật tươi, tự hào với cả thế giới rằng tôi thật mạnh mẽ; lựa chọn cho mình sự hạnh phúc mình mong muốn và lựa chọn cho mình tình yêu thay vì lo âu, hoài nghĩ và tiêu cực.

© Lê La Vỉa Hè - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Khi Chúng Ta Chia Tay | Radio Tình Yêu

Lê La Vỉa Hè

Tớ không có sở thích cố định, tớ sống vì ngày hôm nay và hết mình vì ngày mai. Tớ chỉ muốn cuộc sống không phải lo nghĩ, thả mình theo dòng nước và an toàn ngắm nhìn dòng người đi lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

back to top