Phát thanh xúc cảm của bạn !

“Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm” – lời an ủi đến những tâm hồn

2023-10-03 04:20

Tác giả: Thanh Vân


blogradio.vn - Những tâm hồn nhạy cảm có thể tự mình nở rộ như những bông hoa rực rỡ ngoài kia.

***

Mỗi tâm hồn nhạy cảm là một vũ trụ đa màu sắc, gam màu tươi xen lẫn với gam màu trầm, mỗi góc khuất viết nên một câu chuyện riêng biệt,… Đôi khi những tâm hồn ấy bị bao trùm bởi khoảng không đen tối, đi mãi mà không tìm thấy lối thoát… May thay, ngay lúc này, có những tia sáng đã bắt đầu chạm tới, sưởi ấm và dẫn dắt cho những đứa trẻ không thể tự quay trở về với ánh dương của cuộc đời.

Tôi vào năm 16 tuổi, bắt đầu phát hiện bản thân là một người vô cùng nhạy cảm. Và khi bước vào giai đoạn dễ bị tổn thương nhất với hàng loạt suy nghĩ rằng mình thật yếu đuối, tại sao mình nhạy cảm như vậy?... Tôi liên tục kiếm tìm cho mình một nơi dựa dẫm. Thế là cuốn sách “Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm” của tác giả Ilse Sand đến bên tôi như một người bạn rất biết cách lắng nghe và chia sẻ.

Trong cuốn sách, tác giả lập luận rằng:

“Sự mẫn cảm hơn người thường mang lại sự phong phú hơn trong tính cách […] Tuy nhiên, điều sai lầm nhất dễ xảy ra khi ta coi sự nhạy cảm hơn người là một đặc điểm bệnh lý. Nếu thực sự là như vậy, thì chúng ta sẽ có khoảng ¼ dân số trên thế giới mắc bệnh tâm thần.”

Lời an ủi tốt nhất không phải là những lời khuyên sướt mướt, sáo rỗng. Đó là những nhận định mang tính triết lý cao, thoạt nhìn rất khách quan nhưng vô cùng hữu hiện như câu nói trên được trích từ cuốn sách. Tác giả nhận thấy hầu hết những người có tính nhạy cảm đều cho rằng nhạy cảm là một căn bệnh quái ác không nên tồn tại. Thực sự thì vạn vật trên cõi đời đều có hai mặt tốt – xấu, lợi – hại, và nhạy cảm cũng vậy.

“Khi chúng ta nhạy cảm quá mức hoặc choáng váng trong quá nhiều luồng cảm xúc, chúng ta trở nên rất thiếu suy nghĩ và đôi khi rất khó gần”; nhưng bên cạnh đó: “Những người nhạy cao thường có thể nhìn thấu tất cả các khía cạnh của một câu chuyện.”

Tính cách nhạy cảm là một lợi thế vô cùng quan trọng để tác giả Ilse Sand để có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn và đầy sự đồng cảm với bạn đọc. Nếu bạn vẫn còn mơ hồ về tính nhạy cảm của mình, Ilse Sand sẽ cho bạn một câu trả lời vô cùng xác đáng và có sự nghiên cứu một cách tỉ mỉ.

Tôi chân thành muốn nói với bạn rằng, cuốn sách này chính là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp bạn nhận thức được những khía cạnh nên biết về những tâm hồn vô cùng nhạy cảm, nhưng điều đó không phải là duy nhất. Nếu bạn muốn sự nhạy cảm không làm rối loạn cuộc sống của mình, bạn buộc phải học cách chấp nhận và thay đổi một cách chầm chậm.

Bây giờ, tôi không còn nhớ rõ những cảm xúc yếu đuối, tiêu cực mà tôi đã chất chứa trong tháng ngày phải đối mặt với những hệ quả mà tính cách nhạy cảm đã mang lại cho tôi. Không phải vì tôi không còn nhạy cảm hay hoàn toàn chai lì với cuộc sống, mà vì sau đoạn thời gian mệt mỏi vì nó, tôi học được cách thích nghi với nó. Bạn cũng có thể vượt qua được nỗi ám ảnh sự nhạy cảm như vậy.

Nhưng trước hết, mỗi chúng ta nên nhận thức được rằng, nhạy cảm không phải điều gì xấu cả. Ngay trong cuốn sách cũng khẳng định điều này. Mạnh mẽ hay yếu đuối đều những là tính cách tự nhiên của con người. Quy luật của cuộc sống không cho phép bản thân nó mất đi sự đa dạng, phong phú, vậy nên xã hội mới xuất hiện nhiều loại người, nhiều loại tính cách khác biệt để cân bằng lẫn nhau, bù trừ những thiếu sót của nhau.

Những tâm hồn nhạy cảm có thể tự mình nở rộ như những bông hoa rực rỡ ngoài kia.

Nhận thức được điều đó chính là học được cách chấp nhận bản ngã của bạn. Rồi bạn sẽ nhận ra bản thân không còn quá để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Bạn nhận ra việc người ta luôn có cách nhìn nhận đối với một ai đó là điều hiển nhiên, cho dù có là cách nhìn tiêu cực, đầy thành kiến thì đó cũng là vấn đề của bản thân họ.

Chúng ta không thể kiểm soát được người khác nghĩ gì về mình. Vậy nên những người nhạy cảm ơi, nếu lúc này bạn đang bị dày vò, bị stress nặng nề bởi sự nhạy cảm, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Bởi một ngày nào đó trong tương lai, khoảnh khắc này sẽ chỉ còn là hư vô, là một cái gì đó mà bạn không thể nhớ nổi, chỉ thấy đó là điều cỏn con giữa muôn vàn những biến hóa khôn lườn của cuộc đời đang chờ đợi bạn ở phía trước.

Đọc cuốn sách này, bạn có thể tìm cho riêng mình hướng đi đúng thông qua các ý tưởng được tác giả liệt kê – những điều nên làm hoặc nên tránh khi tính nhạy cảm của bạn trở nên nghiêm trọng. Mong rằng mỗi tâm hồn yếu đuối sẽ vượt qua cái bóng của sự nhạy cảm. Mong rằng sự bình yên sẽ đến với mỗi chúng ta, để cuộc sống được hứng trọn những tia nắng đẹp và làn gió mát, được thâu lấy hương vị ngọt ngào của tình yêu giữa người với người.

© Thanh Vân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Sống Vì Mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top