Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian không chờ đợi ai

2022-07-01 01:25

Tác giả: Lê La Vỉa Hè


blogradio.vn - Thời gian có thể là vô hạn, nhưng bản thân bạn là hữu hạn, sai lầm lớn nhất của một đời người là nghĩ mình “có được” thời gian và “vẫn còn” thời gian, bản thân nhiều khi đã lãng phí thời gian cho những việc vô bổ, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại bất cứ lúc nào.

***

Kẻ tầm thường tìm cách giải trí giết thời gian, người thông minh biết cách biến thời gian mình có thành cơ hội phát triển bản thân. Và đừng bao giờ tự gieo hy vọng cho mình rằng thất bại lần này thì lần sau sẽ thành công mà không có sự tôi rèn qua những lần vấp ngã vì cơ hội không dành cho ai biết cố gắng, không mơ ước và hoài bão.

Vì đâu mà mọi người luôn phải chạy theo dòng đời? Vì đâu mà đời người cứ phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử, sự tuần hoàn được lặp lại một cách chính xác đến từng chi tiết, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ dự đoán được nó sẽ xảy ra như thế nào? Lúc nào? Nó khiến chúng ta phải tự đặt cho mình câu hỏi: Quy luật của tự nhiên từ đâu mà có? Và thứ duy nhất chúng ta cảm nhận được là thời gian đang từ từ trôi, như cách chúng ta lớn, cách tán lá thay màu và cách bầu trời chuyển mình từ hạ sang đông.

Có bao giờ bạn nhận thấy rằng, chỉ trong một khoảnh khắc mơ hồ, nhìn lại những gì đã trải qua suốt những tháng năm cuộc đời tưởng như là vô tình, nhưng mỗi điều đã diễn ra đều có một lý do nào đó, khiến chúng ta trưởng thành sau mỗi câu chuyện. Không ai có thể biết trước tương lai liệu có gì, hay ngày mai ra sao. Vậy nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ngày mà có thể tự do làm những điều mình thích, ăn những thứ mình thèm và sống như cách mình muốn; cống hiến bản thân cho xã hội một cách đầy nhiệt huyết. Không ai có thể níu giữ ngày hôm nay lại cả, nhưng với cách chúng ta sống, trải nghiệm và dấn thân vào những thử thách, chúng ta có thể tạo ra những kỉ niệm cho ngay mai.

Thời gian có thể là vô hạn, nhưng bản thân bạn là hữu hạn, sai lầm lớn nhất của một đời người là nghĩ mình “có được” thời gian và “vẫn còn” thời gian, bản thân nhiều khi đã lãng phí thời gian cho những việc vô bổ, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại bất cứ lúc nào. Chúng ta cảm thấy tiếc nuối khi mất một khoản tiền, mất đi một người bạn hay một sở thích nhưng ít ai để ý tới khoảng thời gian đã bỏ phí. Là khoảng thời gian bạn có thể dành cho việc tập một môn thể thao thay vì việc nằm ườn than thở bao mình lại béo thế; hay khi bạn đang lướt điện thoại lúc 12h, trong khi đáng nhẽ là thời gian bạn đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi và sáng hôm sau cảm thất vật vờ vì không ngủ đủ giấc. Dù thời gian của bạn có như thế nào, dù tại thời điểm bạn còn là một cậu nhóc đeo khăn quàng đỏ, hay cậu sinh viên năm cuối chuẩn bị đồ án bảo vệ, hay tất bật với công việc bàn giấy; là khi cảm nhận của bạn với thời gian là nhanh, là chậm, là chán nản và buồn tẻ, là hạnh phúc và vui vẻ. Hãy để mỗi giây phút trôi qua trở nên xứng đáng với giá trị vốn có của nó, biết trân quý sự sống, đừng làm điều gì để bản thân tiếc nuối khi về già. Nếu muốn điều gì, hãy bắt tay vào thực hiện chứ đừng chần chừ, và sẽ không bao giờ là muộn cho người biết tận dụng thời gian mà mình đang có, hãy biết tận dụng và sử dụng hợp lý quỹ thời gian của mình.

Kẻ tầm thường tìm cách giải trí giết thời gian, người thông minh biết cách biến thời gian mình có thành cơ hội phát triển bản thân. Và đừng bao giờ tự gieo hy vọng cho mình rằng thất bại lần này thì lần sau sẽ thành công mà không có sự tôi rèn qua những lần vấp ngã vì cơ hội không dành cho ai biết cố gắng, không mơ ước và hoài bão.

Người đời nói rằng thời gian là con dao hai lưỡi, nó vừa có thể giúp ta hạnh phúc vừa khiến ta phải hối hận tiếc nuối khôn nguôi. Nó sẽ là con dao sắc sảo đối chọi với mọi thử thách cuộc đời khi được sử dụng hợp lí trong tay người chăm chỉ, không sẽ là món đồ chơi con nít trong tay kẻ lười biếng.

© Lê La Vỉa Hè - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì | Radio Tâm Sự

Lê La Vỉa Hè

Tớ không có sở thích cố định, tớ sống vì ngày hôm nay và hết mình vì ngày mai. Tớ chỉ muốn cuộc sống không phải lo nghĩ, thả mình theo dòng nước và an toàn ngắm nhìn dòng người đi lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top