Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dẫu cổ tích không phải là mãi mãi thì hãy cứ tin là ta đã yêu thật lòng

2019-06-27 17:51

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn thân mến! Cuộc hôn nhân đẹp như mơ của cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo đổ vỡ chỉ sau gần hai năm gắn bó đã khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy thất vọng. Chúng ta hoang mang, vụn vỡ, mất niềm tin vào thứ tình yêu mãi mãi. Phải chăng, mãi mãi trong tình yêu chỉ là chưa đến lúc buông tay? Cách đây gần hai năm, họ tổ chức đám cưới cổ tích, họ dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, những lời ngọt ngào, cả châu Á chúc mừng họ. Cặp đôi trở thành một hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ước ao, ngưỡng mộ. Nhưng rồi họ nhanh chóng đường chia đôi ngả sau cuộc hôn nhân chóng vánh. Chẳng lẽ những thứ đẹp đẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi? Và khoảnh khắc cổ tích nhiệm màu cũng chỉ như gió thoảng mây bay?

Chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi dòng tâm sự của tác giả Du Phong viết nhân ngày Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức xác nhận ly hôn.

song-song-2

“Tôi đồng ý lấy miss Song Hye Kyo làm vợ. Tôi xin thề:

Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải đi qua trong cuộc đời. Có thể sẽ gặp giông tố, bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã. Nhưng, mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên, dùng nụ cười tinh nghịch để nói với đối phương rằng “đây chẳng phải là chuyện gì to tát”. Và, chúng tôi cũng sẽ học được cách kiên cường và dũng cảm để tiếp tục cuộc hành trình đã chọn.

Trên đây là lời thề mà tôi dành cho người vợ tuyệt vời của mình”.

song-song-5

Đó là những lời ruột gan mà "người đàn ông không bao giờ làm chúng ta thất vọng" Song Joong Ki đã nói với cô dâu của anh ấy là Song Hye Kyo trong ngày cưới của họ. Cho mãi đến hôm qua, người ta vẫn xuýt xoa và coi đó là minh chứng cho những gì đẹp đẽ nhất mang tên Cổ Tích Một Tình Yêu. Họ dường như có tất cả những gì mà những người bình thường khác mong muốn: Một ngoại hình hoàn hảo, một sự nghiệp thăng hoa, một tình yêu đẹp và một đám cưới trong mơ. Và nếu ai đó đã từng dõi theo, chúc phúc cho chàng trai và cô gái ấy, từng xuýt xoa ao ước khi nhìn thấy họ tay đan bàn tay cùng nói về ngôi nhà và những đứa trẻ, chắc sẽ là những người hụt hẫng nhất khi nhận ra rằng bộ phim quan trọng nhất của cuộc đời mà họ được làm diễn viên chính, cái kết lại chẳng có hậu chút nào.

Hôm nay, họ đã chính thức đường ai nấy đi. Lời thề ngày xưa của Song Joong Ki giờ đọc lại bỗng dưng chỉ thấy sáo rỗng, vô nghĩa và khiến người ta thoáng chút đau lòng. Không biết ai sai, ai đúng, cũng chẳng quan tâm họ đã từng thật lòng thật dạ yêu thương nhau không mà lại quyết định dừng lại khi mới cùng đi một đoạn đường quá ngắn như vậy. Người bên ngoài nhìn vào bỗng chỉ thấy nuối tiếc và thất vọng, bởi mình đã kỳ vọng quá nhiều vào những điều đẹp đẽ, vào thứ hạnh phúc viên mãn còn tồn tại trong đời.

Hình như, những thứ quá hào nhoáng, tươi đẹp thì bản chất của nó lại không như những gì mà người ta nhìn vào và tưởng tượng. Người ta không bao giờ biết ẩn sau khuôn miệng cười hạnh phúc kia có phải là nước mắt, ẩn sau cái nắm tay rất chặt kia, có phải có người đang kéo mạnh để giật ra còn một người thì ra sức giữ lại, và ẩn sau cái ôm hạnh phúc chưng ra cho cả thiên hạ thấy, cả hai người họ đang nghĩ về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thế mới nói, cuộc sống chưa bao giờ hoàn toàn chỉ là một màu hồng, và không có điều gì là bất biến không thể đổi thay. Có những người đến trong cuộc đời, ở lại không lâu rồi rời bỏ. Có những người đến rồi ở lại rất lâu, xong rồi cũng rời bỏ. “Mãi mãi” trong tình yêu, đôi khi chỉ mang nghĩa là “chưa đến lúc” mà thôi.

song-song-6

Thì ra...thứ gì càng giản đơn bình lặng, không khua chiêng gõ trống thì lại cứ thế bình bình an an bền lâu qua năm tháng. Có những cặp tình nhân già chẳng ai biết tới sự tồn tại của họ, bởi họ không đẹp, không giàu có, không địa vị xã hội, thậm chí còn chưa có tờ giấy kết hôn và chưa một lần bước đến lễ đường, nhưng cả một cuộc đời lại chưa bao giờ làm cho nhau thất vọng. Thì ra…quan trọng không phải là chuyện tình này được bao nhiêu người biết đến, đã trải qua bao nhiêu thời khắc tươi đẹp, đã có với nhau bao nhiêu lời thề nguyện, mà là có hay không ở lại bên nhau được tới cuối cùng.

Thêm một chuyện tình đẹp tan vỡ, người ta thêm một lần hoài nghi vào thứ hạnh phúc đôi lứa vốn đã rất mong manh. Thôi thì sau này chỉ mong được yên lành ở bên một người, không đao to búa lớn, không thề hứa hoa mỹ, không cần cả thế giới nhìn vào ghen tị, chỉ cần không ai muốn rời đi đã là đủ lắm rồi.

© Du Phong – blogradio.vn

Xem lại những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Song - Song.

Bạn vừa lắng nghe những dòng tâm sự được gửi đến từ tác giả Du Phong. Bạn có thấy đồng cảm với tác giả không? Bạn có suy nghĩ thế nào về duyên vợ chồng ngắn ngủi giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Bạn thân mến! Sau tất cả, bạn có thấy mình vẫn may mắn hơn cặp đôi cổ tích không? May mắn vì chúng ta vẫn còn có một người ở bên cạnh để siết chặt thêm bàn tay. May mắn vì chúng ta đang không phải chịu đựng nỗi đau tan vỡ giống như họ. May mắn vì nếu có lỡ chia tay thì câu chuyện của chúng ta chỉ riêng chúng ta biết, không ồn ào để rồi vết thương chưa lành lại thêm đau.

Hạnh phúc không phải là khi bạn gặp được soái ca ngôn tình hay sống trong giàu sang, nổi tiếng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là bình yên bên một người, giản dị mà bền lâu, phải không?

Nếu bạn yêu thích chương trình này, hãy nhấn like, share để người khác cùng nghe. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình hay nhất nhé! Bạn có thể tìm nghe những chương trình phát thanh của Blog Radio trên website, fanpage và kênh Youtube với từ khóa blogradio.vn.

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top