Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì anh luôn muốn em cười, em không thể tự làm đau mình thêm nữa!

2014-12-12 01:05

Tác giả:


Yêu 24/7 - Vì anh luôn muốn nhìn thấy em cười. Em cũng không thể cứ mãi tự làm đau mình nữa. Em cũng không thể mãi đứng yên với những ký ức về anh. Em sẽ chôn cất cho tình yêu của chúng mình và bắt đầu cho một thời hạn yêu thêm lần nữa.

***

Vậy là chúng ta đã quen nhau, yêu nhau chỉ vẻn vẹn đủ đầy trong hai tháng. Thời hạn để yêu có quá ngắn không anh? Em vẫn chưa biết nhiều về anh. Và có lẽ sau này em cũng sẽ không tìm hiểu những gì thuộc về anh, liên quan đến anh nữa. Ngày mai thôi, anh sẽ trở về với cô ấy, người sắp là vợ của anh.

Cho đến giờ em vẫn chưa tin mình đã yêu anh, mối tình thứ ba và cũng sắp rời xa em để đến với một bến đỗ khác.

Trước khi gặp anh, em đã trải qua hai mối tình sóng gió. Những va vấp yêu khiến tâm hồn se sắt lại, trái tim cũng khép lại. Anh biết mà. Không phải vì trái tim em nguội lạnh, mà bởi nó quá đa cảm, đến mức sau hai lần tổn thương nó co mình trốn chạy như chú ốc sên thu mình trong chiếc vỏ. Nó sợ thêm một lần yêu sẽ lại thêm một lần đau. Sau bao can đảm, nó trút bỏ chiếc vỏ đến bên anh, yêu anh, và rồi lại một lần nữa đau nỗi đau khác hơn gấp nhiều lần những mối tình trước đó.

Em vẫn quẩn quanh lạc lối trong những câu hỏi không lời đáp, rằng: Gặp anh là đúng hay sai? Yêu anh là sai hay đúng? Duyên là do trời định. Em và anh, chúng ta gặp nhau cũng là một sự sắp đặt tình cờ, và em vẫn luôn tin sự sắp đặt tình cờ nào cũng có nguyên do của nó. Nhưng lý do cho cuộc gặp gỡ này là gì hả anh? Em đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao anh lại đến bên đời em? Là đúng hay sai?”. Em bảo “Là đúng”. Và nếu “Là sai” thì em vẫn muốn lặp lại sai lầm đó.

Là bởi anh đã ghi dấu trong em từ những cử chỉ hết sức dung dị nhưng chân thành. Là mỗi khi em vào bếp có thêm một người cùng em tay làm, tay nấu. Là mỗi khi giặt giũ anh luôn đứng đó chờ để phụ vắt những đồ nặng cho em. Là khi anh thì thầm vào tai em không phải mật ngọt mà chỉ đơn giản là anh muốn em có lại niềm tin vào cuộc sống này. Chỉ vậy thôi em đã từ từ yêu anh lúc nào không hay.

em sẽ hạnh phúc

Anh luôn nói em ngốc. Mà đúng thật. Em đã ngốc nghếch yêu anh khi không biết gì về anh. Không biết là anh đã có một vị hôn thê và anh sắp kết hôn với người con gái đó. Giá mà em biết điều đó trước khi mở lòng với anh. Có thể em sẽ ngăn chặn cánh cửa đó mở ra. Em sẽ không đủ can đảm để tranh giành anh với cô gái ấy, dù tình cảm của anh dành cho em có thể nhiều và đủ để em giữ anh lại. Em vẫn sẽ từ bỏ.

Cuộc sống này vẫn luôn là như vậy, không ngừng chuyển động, mà trái đất thì tròn lắm phải không anh? Một ngày nào đó, ở nơi nào đó, em sẽ lại gặp anh. Là khi anh tay trong tay vợ và những đứa trẻ đáng yêu, khi anh có một gia đình hạnh phúc ngập tiếng cười trẻ thơ. Và em. Có thể em cũng đã tìm được một bàn tay đủ mạnh mẽ để nắm tay em. Cũng có thể em vẫn đi về một mình một lối đi riêng. Em không chắc lòng mình sẽ không chênh vênh, nhưng em sẽ mạnh mẽ bước tới với một cái bắt tay và một lời chúc như những người bạn lâu ngày gặp lại nhau.

Em đọc ở đâu đó người ta bảo, thà cứ tin rằng họ yêu mình còn hơn nghĩ họ không hề yêu. Tuy vẫn sẽ đau nhưng sẽ là những nỗi đau khác nhau. Thế nên thà em cứ tin rằng anh đã từng thực lòng yêu em. Em cũng đọc ở đâu đó người ta bảo, thời hạn để quên một người, để chôn cất cho tình yêu dài hơn thời hạn để yêu gấp nhiều lần. Nhưng nhiều là bao nhiêu thì không ai dám cho nó một câu trả lời xác thực!

Có lúc em nghĩ liệu em có thể cho mình chờ đợi anh trở về bên em không? Ngày ấy em đã định hỏi anh câu đó. Em không biết mình sẽ mong đợi một câu trả lời như nào. Nếu anh nói “Không” em sẽ hụt hẫng lắm, và vô tình em sẽ tự làm tổn thương chính mình. Nhưng nếu anh nói “Có” thì có lẽ em cũng không mong điều đó. Bởi anh trở về bên em nghĩa là sẽ lại có một người đàn bà khác phải đau nỗi đau đã từng mất anh như em. Em không muốn và sẽ không bao giờ là người mang nỗi đau đến cho một người đàn bà nào khác cả. Anh hiểu và biết điều đó phải không? Và bởi vậy nên thời hạn yêu của chúng ta chỉ cần hai tháng để đủ đầy dành cho nhau một chỗ trong tim không bao giờ mờ nhạt!

Giờ đây, khi anh không còn thuộc về em nữa, khi em trải lòng về tình cảm của mình, anh biết không, em vẫn còn yêu anh rất nhiều và có lẽ sẽ không bao giờ thôi hết yêu. Nhưng anh à, đã đến lúc em nên dừng thời hạn yêu anh để bắt đầu cho tâm hồn ngơi nghỉ trước khi đón nhận một thời hạn yêu khác. Có phải đấy là điều anh luôn mong muốn không? Vì anh luôn muốn nhìn thấy em cười. Em cũng không thể cứ mãi tự làm đau mình nữa. Cuộc đời là thế, nếu không chuyển động nó sẽ chết. Em cũng không thể mãi đứng yên với những ký ức về anh. Em sẽ chôn cất cho tình yêu của chúng mình và bắt đầu cho một thời hạn yêu thêm lần nữa.

Chào anh! Người em đã từng yêu thương rất nhiều!
  • Zinji

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top