Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một người con gái nghĩ nhiều

2022-11-19 01:30

Tác giả: Aicii


blogradio.vn - Kể cả thế giới có bắt em phải lớn lên và trưởng thành, tôi vẫn muốn bảo vệ những câu chuyện cổ tích trong lòng em. Chí ít là ở thời điểm đó, chúng tôi đã hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời.

***

Người yêu cũ của tôi đã qua đời rồi. Hôm ấy là một ngày rất đẹp, trời rất trong xanh, ánh nắng vàng vươn trên từng kẽ lá, nhưng người con gái tôi từng yêu đã không thể vương lại trên đời này thêm một giây phút nào nữa.

Người yêu cũ tôi có nụ cười rất đẹp, tôi từng yêu em vì những niềm hy vọng em mang theo trong đôi mắt đen láy to tròn kia. Nhưng khi bên nhau rồi, tôi nhận ra đôi vai em gánh đầy những nỗi niềm mà hình chưa bao giờ em nói ra được thành lời.

Em là một cô gái nghĩ nhiều, khuất sâu đằng sau vẻ ngoài của một người con gái tùy tiện và vui tính kia, em nghĩ nhiều hơn bất cứ ai. Chỉ một câu nói: “Sao em nói nhiều thế”, cô ấy có thể cười đáp lại: “Vì em muốn làm anh vui”, nhưng tối đó cô ấy sẽ khóc đến ướt gối.

Với mọi người xung quanh, kể cả bạn bè lâu lắm, người yêu cũ tôi là một cô gái hoạt bát, thích vi vu đó đây, thích đi ăn uống dạo chơi cùng bạn bè. Nhưng khi bên tôi, em là một cô gái thích ở nhà, thích đọc truyện xem phim, thích vẽ vời và ca hát.

Cô ấy là một người dường như không biết đòi hỏi. Kể cả ghét bánh ngọt vị matcha cô ấy cũng chẳng chịu nói. Cứ luôn miệng khen ngon với bạn bè. Kết quả là sinh nhật năm nào cô ấy cũng nhận được chiếc bánh Tiramisu Matcha từ bạn bè.

Em đã từng yêu rất nhiều người. Họ yêu em vì sự lạc quan, dễ thương mà em thể hiện ra mỗi ngày. Và rồi họ rời đi khi phát hiện em cũng ít nói, cũng biết không vui và hơn hết là suy nghĩ q nhiều.

Yêu một người con gái nghĩ nhiều, bạn phải gồng gánh cảm xúc của tận 2 con người. Tôi học được cách bao dung cho mỗi khi cô ấy vô lí hay ngang bướng. Tôi dần biết thế nào là xoa dịu cảm xúc của một người đang phải chiến đấu với hàng nghìn mớ ngỗn ngang trong đầu. Có đôi lúc, tôi cảm giác như tôi đang sống một cuộc đời của 2 con người.

Đúng là cũng sẽ có những mệt mỏi và bất lực. Nhưng nhìn cô ấy nở nụ cười mỗi khi vẽ được một bức tranh, hay mỗi khi cô ấy hào hứng kể cho tôi nghe về quyển truyện cô ấy vừa đọc, tôi lại chẳng nỡ buông tay. Kể cả thế giới có bắt em phải lớn lên và trưởng thành, tôi vẫn muốn bảo vệ những câu chuyện cổ tích trong lòng em. Chí ít là ở thời điểm đó, chúng tôi đã hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời.

Bên nhau 3 năm, cô ấy dần cởi bỏ được hết lớp ngụy trang hoàn hảo mỗi khi bên cạnh tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi lại là kẻ buông tay trước.

Cô ấy suy nghĩ nhiều, và tình huống tệ dần theo thời gian. Cả hai chúng tôi đều phải bươn chải quá nhiều ngoài xã hội. Tôi đi làm IT, cô ấy làm nhân viên Ngân hàng, mỗi ngày treo trên môi nụ cười thân thiện, và trước mặt đối phương, chúng tôi lại chẳng thể gồng gánh ni cảm xúc.

Chúng tôi dần đánh mất đi năng lực an ủi và vỗ về đối phương trước những giông bão và áp lực cuộc sống. Khi hai con người đã quá mức mỏi mệt đối mặt với nhau, điều chúng tôi làm không còn là những câu an ủi hay những cái ôm vỗ về nhau như xưa, mà thay vào đó lại là những cơn cãi vã và sự im lặng ích kỉ không hồi kết.

“Hôm nay anh rất mệt”

“Em cũng thế”

“Mình chia tay được không?”

Tôi cũng chẳng nhớ ni lúc ấy cô ấy trả lời thế nào. Chỉ biết rằng ngay hôm sau thì cô ấy dọn ra khỏi nhà tôi. Chúng tôi sau đó cũng vẫn nhắn tin chào hỏi nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tôi biết em còn yêu tôi, em cũng biết tôi còn yêu em. Nhưng chúng tôi vẫn chọn im lặng, vì chúng tôi không còn khả năng lo lắng cho đối phương như những ngày xưa cũ.

Sau đó em cũng chẳng hẹn hò với ai cả. Em nói với tôi rằng hình như không ai bao bọc được cho những sự mẫn cảm đó của em trong cảm xúc. Và em đã chọn ôm trọn nó một mình suốt 5 năm trời.

Em qua đời vì không thể chiến thắng được bệnh trầm cảm. Rốt cuộc người con gái tôi từng thương đã phải trải qua những gì để phải rời đi như thế. Nghe mẹ em bảo rằng ngày em đi, em đã gặp gỡ rất nhiều người bạn cũ, chỉ duy nhất không hẹn gặp tôi.

Tất cả mọi thương tiếc hay hối hận tôi dành cho em, suốt từng ấy năm qua cũng chỉ gói gọn được trong những dòng nước mắt ngày tôi hay tin em ra đi rồi. Và đến hiện tại, nó cũng chỉ có thể gói gọn trong tiếng thở dài mang nhiều tầng ý nghĩa.

Ngày hôm nay trời khá nhiều mây, không có nắng. Nhưng tôi biết em thích thời tiết như thế này nhất. Tôi nhớ em nhiều.

Mong em yên vui và hạnh phúc. Tạm biệt em, cô gái nhỏ mạnh mẽ.

© Aicii - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế giới tấp nập người, sao ta lại nghĩ mình cô đơn? | Radio Tâm Sự

Aicii

Hãy yêu bản thân trước khi đòi hỏi thế giới yêu lấy mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện

Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ

Món ăn của mẹ

Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống

Thời cơ trong cuộc sống

Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày

Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

back to top