Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Anh có dám yêu một cô gái chưa có mối tình đầu?

2022-10-27 01:25

Tác giả: Thúy Loan


blogradio.vn - Anh có dám yêu một cô gái chưa có mối tình đầu, tự hoàn thiện mình qua những đổ vỡ xung quanh. Nếu nói chưa từng rung động thì không đúng, nhưng cô ấy chưa có mối tình đầu.

***

Anh có dám yêu một cô gái chưa có mối tình đầu, tự hoàn thiện mình qua những đổ vỡ xung quanh. Nếu nói chưa từng rung động thì không đúng, nhưng cô ấy chưa có mối tình đầu.

Như bao cô gái bình thường khác, em vẫn đi học, đi làm, biết tự nấu cho mình một bữa ăn, tự mình bê bình nước 18,9 lít từ tầng 1 lên tầng 3, tự mua thuốc khi ốm, tự đi xem phim, dạo phố phường một mình.

Bạn bè, các anh chị đồng nghiệp luôn hỏi  sao em chưa có mối tình đầu? Họ tò mò về cái nắm tay đầu tiên của em với người khác giới, tò mò nụ hôn đầu tiên của em sẽ như thế nào. Đúng hơn họ tò mò về mọi thứ gọi là lần đầu của em khi bước vào một mối quan hệ.

Họ đã từng yêu, đã từng có tình đầu, họ nói với em rằng tình đầu chỉ để trải nghiệm, để biết và để hiểu khi yêu một ai đó là như thế nào. Nhưng em không hy vọng như thế.

Một cô gái chưa hề có mối tình đầu, em luôn cố gắng hoàn thiện mình qua những đổ vỡ xung quanh. Học cách để bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày, tinh tế hơn, tình cảm hơn nhưng cũng mạnh mẽ và lý trí hơn nhất là khi anh chưa xuất hiện.

Những đổ vỡ đó không khiến em thay đổi lăng kính về một tình yêu trọn vẹn, mà nó giúp em có góc nhìn bao dung hơn với anh và cả em khi chúng ta chính thức bước vào một mối quan hệ.

Ở góc nhìn đó giúp em thấu hiểu chính mình hơn, sau là thấu hiểu mọi người xung quanh và thấu hiểu chúng ta khi đang trong một cuộc tình. Sẽ có những bất đồng, có những cãi vã, những giận hờn và cả cái tôi cao ngất trời xuất hiện. Khi ấy, ranh giới tiến tới sự đổ vỡ rất mong manh. Vậy em và anh, chúng ta sẽ làm gì khi gặp tình huống đó?

dan-ba-manh-me-

Đâu ai là quá bận để hiểu, để yêu và để bao dung người mình yêu được cơ chứ! Và em cũng không muốn anh sẽ là tình đầu của mình.

Chúng ta chỉ có 100 năm cuộc đời, trong đó 1/3 thời gian ấy chúng ta dành cho việc ngủ, khoảng 1/5 thời gian hành trình để chúng ta chính thức trở thành một công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Tính ra em và anh chỉ còn 1/2 thời gian để chúng ta gặp gỡ, yêu thương và bên nhau. Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta còn vướng bận nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, thời gian dành cho nhau cũng không nhiều. Vì vậy, chẳng có lý do gì để chúng ta lãng phí nó cho nhiều người được cả.

Cuộc sống này có rất nhiều người tốt và tử tế, chúng ta chắc chắn sẽ gặp được họ. Em và anh cũng vậy. Nếu giờ em chưa gặp được anh, em sẽ hoàn thiện mình để trở thành người mà em mong muốn. Để đến khi tương phùng, em có thể tin tưởng anh là người mà em cần gặp và em cũng là người mà anh đang tìm kiếm.

Xung quanh em và anh, bạn bè của chúng ta, nhiều người đã có nửa kia dành cho mình và họ cũng hối thúc chúng ta tìm kiếm nhau. Anh không vội, em cũng không vội. Thời gian cũng không vì mọi người hối thúc mà thêm nhanh. Tất cả đều đã có múi giờ riêng của mình và nếu hẹn ước là mùa đông thì khi gió mùa về chúng ta sẽ hội ngộ.

nguoi-dan-ong-cua-cuoc-doi-em-anh-la-ai

Cuộc hội ngộ thật vui vẻ, rõ ràng và chính xác. Chúng ta yêu từ cái nhìn đầu tiên và cuộc hội ngộ kéo dài đến trọn đời. Thời gian chờ đợi đến lúc ấy có thể rất lâu, nhưng thời gian để chúng ta nhận ra nhau chỉ trong tích tắc. Chúng ta vừa gặp nhưng vô tư thoải mái nói cười, gọi nhau bằng những cái tên như thuở chúng ta đã hẹn ước từ rất lâu rồi.

Chúc cho chúng ta trước khi gặp nhau luôn tự tin, độc lập và kiên trì với mục tiêu của mình. Đến khi gặp gỡ và chính thức đồng hành cùng nhau sẽ chúc cho chúng ta sẽ là những mảnh ghép phù hợp để cả hai cùng hoàn thiện và trọn vẹn hơn mỗi ngày.

© Thúy Loan - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì có thể ngăn cậu làm những gì mình thích | Radio Tâm sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Thúy Loan

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top