Đừng làm điều này với người mình thương nếu không muốn mối quan hệ tệ hơn!
2022-11-05 01:20
Tác giả:
Doris
blogradio.vn - Đừng làm 5 điều này với người mình thương. Nếu bạn không muốn mối quan hệ TỆ HƠN!
***
1/ Đừng cố gắng sửa chữa họ, mà hãy lắng nghe họ.
Có khi trong quá trình mà người yêu của mình trưởng thành, họ đã chịu không ít sự ức hiếp, gò ép về cảm xúc, hành vi. Đó chính là nguyên nhân tạo nên những ức chế, sự tự ti trong tâm lý họ.
Nếu lúc này, họ đang đau khổ với những tổn thương từ quá khứ, các bạn lại muốn điều chỉnh và lên lớp và dạy đời họ:
“Em phải như thế này, em phải như thế kia. Em cứ vậy hoài sao anh sống được!”
Bạn chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa, chồng chất những áp lực cho người mình thương.
.jpg)
Thay vào đó hãy giúp họ giải tỏa những sự dồn nén, bế tắc bên trong. Quá trình này cũng giúp các bạn từng bước hiểu hơn những điều mà người yêu đã thực sự trải qua.
Trong tình yêu: hiểu là thương đó.
2/ Đừng bao giờ bảo họ là:
“Sao em/ sao anh cứ làm quá lên vậy! Chuyện đâu có gì đâu mà em cứ làm quá lên, em hành hạ mình, em đau khổ, chật vật chi vậy.”
Nếu chỉ bằng một lời nói, một yêu cầu của các bạn mà họ tự khắc chữa lành được vết thương trong lòng. Thẳng thắn đi! Tất cả những bác sĩ phải học từ 6-10 năm từ đại học đến chuyên khoa để chữa bệnh hay chuyên gia tư vấn và trị liệu như bọn anh chắc thất nghiệp hết rồi.
Nó không đơn giản như vậy, các bạn nhìn bên ngoài cứ nghĩ là việc nhỏ. Nhưng chúng ta không thể dùng logic của mình để đánh giá điều mà họ đang trải qua trong khi chúng ta chưa bao giờ thực sự trải qua điều đó hết.
Thậm chí chúng ta cũng đã tự mình trải qua nhưng sự tổn thương mà việc đó gây ra trong mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy đừng bao giờ mình thấy dễ, thì nó cũng dễ với người yêu của mình. Sai lắm nha!
3/ Đừng ép người khác phải chữa lành nhanh hơn theo mong muốn của các bạn.
Mỗi người sẽ cần thời gian, nhịp điệu của riêng mình để lắng nghe, giải tỏa, vượt qua và chữa lành.
Bạn càng áp lực họ về mặt thời gian thì vô hình trung bạn chỉ đang tạo ra thêm một loại áp lực tâm lý khác cho họ mà thôi.
4/ Khi họ đang trải qua một giai đoạn tồi tệ ở bên cạnh bạn, đừng vội nghĩ bạn chính là NGUYÊN NHÂN.
Mỗi lần người yêu đang ở bên cạnh mình mà họ có một điều gì đó kích thích và tạo ra một cơn rối loạn về mặt cảm xúc. Ngay tức thì chúng ta hoảng loạn. Chúng ta bắt đầu chối:
“Anh đâu có làm gì đâu, em sao vậy hả? Anh nói vậy nhưng không có ý làm em buồn, anh không có ý đó!”
Bình tĩnh đi các bạn, có khi chỉ là các bạn vô tình đang ở ngay bên cạnh họ khi họ bị một cơn sang chấn tâm lý bất thường kích hoạt bởi thôi.

Nếu các bạn hoảng loạn, mất bình tĩnh thì năng lượng lo sợ đó của các bạn sẽ cộng hưởng với những khủng hoảng tâm lý bên trong của người yêu càng làm cho mọi thứ càng hỗn loạn hơn rất nhiều.
Cho nên trong tình huống đó, quan trọng nhất đừng có rối, chậm lại 1 nhịp, hít thở. Các bạn có khi không phải là lý do đâu.
5/ Trong suy nghĩ của mình, đừng ép mình phải gắn bó với mối quan hệ này đến tận cùng.
Nghe có vẻ mắc cười, nhưng suy cho cùng dù các bạn có thương người ta đến chừng nào chăng nữa thì trong cuộc đời họ, họ vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho sự bình an, sự hạnh phúc và chữa lành của chính mình.
Từ đó nuôi dưỡng mối quan hệ lành mạnh và độc lập cùng với các bạn.
Vì vậy ý thức bất cứ thời điểm nào các bạn vẫn luôn có cái quyền được Nhấn nút ESC, dừng cuộc chơi. Các bạn không bị mắc kẹt với mối quan hệ này đến cuối đời.
Điều tuyệt vời của việc ý thức rằng mình luôn có sự lựa chọn cuối cùng đó, một cách nào đó lại giúp các bạn ĐIỀM TĨNH và KIÊN NHẪN hơn rất nhiều để vượt qua giai đoạn rất khó khăn và khủng hoảng của người mình thương. Nhớ nhé!
© Thúy Loan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 712: Tình yêu như một cơn cảm lạnh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.















