Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đỗ vào ngành mình không thích, có nên thi lại không?

2022-11-05 01:20

Tác giả: Thúy Loan


blogradio.vn - Chúng ta nên cần phải biết rằng đại học không chỉ là nơi để học. Chính vì thế khi mình chọn sai ngành đi chăng nữa thì mình vẫn quyết định học vì mình biết rằng đại học sẽ cho mình rất rất nhiều thứ

***

Bài viết này dành cho các bạn 2k4 vừa mới kết thúc một quá trình ôn thi khó khăn và chuẩn bị bước chân môi trường đại học.

Mình đã trải qua kỳ thi đại học vào 3 năm trước, lúc đó mình đã đỗ đại học nhưng là đỗ vào cái nguyệt vọng gần như cuối cùng, nguyện vọng lót để chống trượt của mình. Và tất nhiên rồi, đó là ngành mình không thích, trường cũng không phải là trường mơ ước của mình. NHƯNG mình đã không chọn thi lại và sau 3 năm mình vẫn không hối hận vì quyết định đó của mình. Đó là khi mình nhìn ra được những điểm tích cực và luôn theo đuổi nó. Và những bí quyết và suy tích cực của mình đó chính là:

Thứ nhất, học ngành gì thì cũng đều có điểm chung. Bất kể bạn học ngành gì đi chăng nữa thì trong quá trình học bạn cũng sẽ được học về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự chủ quyết định vấn đề và đặc biệt là ngoại ngữ. Những điều này sau này bất kỳ bạn làm gì cũng cần đến nó. Chính vì vậy cứ học thôi và phát triển bản thân mình trên những phương diện đó thì sau này bạn làm gì cũng trở nên dễ dàng hơn.

Thứ hai, chúng ta nên cần phải biết rằng đại học không chỉ là nơi để học. Chính vì thế khi mình chọn sai ngành đi chăng nữa thì mình vẫn quyết định học vì mình biết rằng đại học sẽ cho mình rất rất nhiều thứ. Đó là môi trường học và những mối quan hệ. Bạn có thể tham gia vào câu lạc bộ thuộc ngành mình thích ở trên đại học, tạo lập lên những mối quan hệ tốt. Khi học đại học mình đã được tiếp xúc với bạn bè, anh chị trong trường, những người thực sự rất xuất sắc, giỏi giang và luôn có ý chí cầu tiến. Tất nhiên thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, những con người và những mối quan hệ ấy đã thúc giục mình đi lên giúp mình rèn luyện được rất nhiều kỹ năng.

Thứ ba, hãy cố gắng tìm mối liên quan giữa ngành bạn học và cái bạn thích. Chẳng hạn như nếu bạn học về du lịch khách sạn mà bạn lại thích mảng công nghệ thông tin, thì bạn có thể tìm học những thứ liên quan như quản trị đặt phòng, booking, thiết kế web, xử lý hệ thống thông tin và bảo mật cho khách sạn. Thế là bạn có thể làm thứ mình thích ở ngành mình không thích.

Thứ tư, xã hội bây giờ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp, chính vì thế chúng ta có thể lựa chọn làm trái ngành. Nên nếu không tìm được điểm chung thì bạn cũng có thể vận dụng những thứ bạn học được hay những mối quan hệ mà bạn có được trong môi trường đại học như mình đã nói ở hai điểm trước đó để tìm ra công việc cho bạn sau này.

Hãy cứ bước tiếp thôi các bạn tân sinh viên nhá. Điều quan trọng không phải là ngành bạn học mà là sự phát triển của bản thân. Cứ đầu tư vào bản thân mình thật tốt thì bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

© Thúy Loan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc sống này an yêu thì ít, giông bão thì nhiều | Radio Tình Yêu

Thúy Loan

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top