Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Đổi thay đối với tớ, chính là làm mới bản thân theo cách mà tớ muốn

2022-10-24 01:30

Tác giả: Rùa


blogradio.vn - Đổi thay đối với tớ, chính là việc làm mới bản thân theo cách mà tớ muốn. Và tớ yêu cảm giác đổi mới này.

***

Tớ vừa trải qua cột mốc tuổi 20 cách đây một tuần, năm trước tớ đón sinh nhật tuổi 19 ở nhà vì dịch, quãng thời gian đó tớ rất tận hưởng, vì được đón sinh nhật cùng ba mẹ và em gái. Tuổi 19 của tớ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, tất cả đều dính đến chữ “online”. Và rồi, tuổi 20 của tớ lại vội vàng ghé đến, thật ra thì tớ không muốn lắm vì bị già đi một tuổi. Tuy vậy, tớ cũng chờ đợi và đón nhận cái 20 ấy. 

Càng lớn, tớ càng không thích sinh nhật, không thích nhưng tớ luôn trân trọng, vì ngày này là ngày mẹ chúng ta đau đớn vô tận để hạ sinh tiểu thiên thần là chúng ta mà. Vậy mà hồi bé lại thích tới mức đòi ba mẹ làm sinh nhật thích tới mức mong chờ đến không ngủ được. Còn bây giờ, có lẽ nhiều bạn giống tớ ấy, tắt thông báo, ẩn ngày sinh trên các trang mạng xã hội, ai nhớ thì chúc, không nhớ thì thôi, cũng lười đăng lên tự chúc bản thân, chỉ thầm nói trong đầu rằng “Sinh nhật vui vẻ”. 

Tớ rất biết ơn những người bạn, người thân yêu chúc tớ khi 12h vừa chớm qua đi, và chúc trong ngày đó, tớ không quá thích ngày sinh nhật của mình, nhưng không có nghĩa tớ không mong chờ những lời chúc nhỏ của các bạn. Tuổi 20 của tớ đẹp như vậy, tiếc rằng có những người, tớ rất mong họ sẽ gửi lời chúc đến, dù đã gần hết ngày, nhưng không. Cuộc sống đại học bận rộn quá nhỉ, ai cũng xoay như chong chóng mùa hạ, quay đều quay đều, để rồi quên đi một điều gì đó, thật nhỏ.

yeu_4

Nói không buồn là nói dối, một ngày gần đây thôi, tớ bỗng dưng nhận ra rằng, mình nên thẳng thắn với bản thân, thì mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tớ buồn vì bạn không nhớ đến ngày đó, nhưng không cần thiết lắm, vì đến ngày của bạn, tớ vẫn sẽ chúc, vì tớ nhớ mà, và tớ nghĩ hơi trẻ con một chút là, đây chính là cách trả thù ngọt ngào nhất đó. Cho những kẻ đã vô tâm trong khoảnh khắc ấy.

Tớ không thích ở chung với người bạn hiện tại, tớ biết ai cũng có mặt xấu mặt tốt, nhưng tớ không hài lòng với cách sống hiện tại của bạn ấy. Tớ đã quyết định sai lầm, nên bây giờ sống một cách chịu đựng và chán nản, nhưng không đến mức quá cực đoan đâu. Có những chuyện, chưa thể xoay chuyển được tình thế, thì phải học cách thích ứng với nó.

Đêm qua, tớ hẹn hò với cô bạn người Huế, từ ngày cô ấy làm lễ tân cho một homestay, cô ấy trở nên khác hơn rất nhiều, tự tin hơn, giỏi ăn nói hơn, và tích cực hơn rất rất nhiều. Cô ấy nói với tớ rằng, thay đổi tư duy trong đầu mình ấy, là con người mình nó khác liền à, bản thân thoải mái và tự tin, người bên cạnh cũng từ đó thả lỏng với mình hơn, và ai cũng vui vẻ, mà vui vẻ thì đời tự nhiên nó tốt đẹp thôi à.

Ừ nhỉ, quá đúng đấy chứ. Tớ vô cùng cảm ơn cô bạn này, vì bạn ấy cho tớ điều tích cực để vỗ về bản thân sau thời gian tiêu cực vừa qua.

Tớ đọc được vài câu như thế này. Người mình ghét, tránh xa ra. Không thích ai, đừng quan tâm. Luôn giữ nụ cười trên môi, tâm thái tích cực.

yeu_s

Có một trạng thái tớ tự phát hiện ra, là trạng thái giả tích cực, nghĩa là bản thân người đó đang mệt mỏi và vô cùng tiêu cực, nhưng ở ngoài họ luôn biểu hiện rằng họ vô cùng thoải mái, tích cực, nhiều năng lượng. Nhưng bên trong lại rỗng tuếch, vô vị. Vậy tại sao lại phải giả bộ làm gì, đối mặt với điều tệ hại là cách để dẹp bỏ chúng cơ mà. 

Tớ buồn, tớ sẽ im lặng, đi dạo, không gặp ai, ngồi tịnh tâm lại, hít thở thật sâu. Thoải mái rồi thì sẽ khích lệ tinh thần rồi vui vẻ tiếp, còn nếu chưa được, thì hẹn bạn giải sầu thôi. 

Nỗi buồn cũng là cảm xúc đáng được trân trọng mà, đúng không. Ai mà chẳng thích vui, nhưng buồn một chút cũng có sao, hương vị trần gian, cứ hưởng thụ hết đi.

Tớ còn biết nên làm gì để bảo vệ môi trường sống, tớ hạn chế sử dụng bao ni lông và bắt đầu dùng xà bông để tắm, cũng chưa giúp được gì nhiều nhưng cứ một chút một chút sẽ trở nên to lớn mà phải không?

Đổi thay đối với tớ, chính là việc làm mới bản thân theo cách mà tớ muốn. Và tớ yêu cảm giác đổi mới này.

© Rùa - blogradio.vn

Xem thêm:  Sau chia tay, mọi lời hứa đều theo gió mây tan biến

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Rùa

Thay vì đứng đợi tình yêu đến, mình có thể ngồi mà ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

back to top