Phát thanh xúc cảm của bạn !

15 cách đối phó với giai đoạn kiệt sức vì công việc

2022-10-19 01:20

Tác giả:


Những thứ giúp chúng ta cố gắng cầm cự không phải là đam mê, mà là trách nhiệm, hợp đồng, nợ nần, tiền bạc vật chất, áp lực bên ngoài...

***

Thật ra, cơ thể đã biết bạn mệt đến mức sức cùng lực kiệt. Nhưng mệt mỏi vì cái gì? Giới trẻ thời nay ngoài mệt vì công việc ra thì còn gì đáng bận tâm nữa?

Nhật Bản, Trung Quốc... là những nước nổi tiếng với guồng quay công việc nặng nề. Tiền làm ra mặc dù nhiều không tưởng nhưng tinh thần lại bị mài mòn đến đáng thương.

Trong "Báo cáo khảo sát năm 2021 về tình trạng mệt mỏi trong công việc của lao động Trung Quốc", hơn 60% trong tổng số 1.679 người được khảo sát nói rằng họ cảm thấy kiệt sức với khối lượng công việc hằng ngày. Sau khi tan làm, tinh thần bị sa sút, không muốn làm bất cứ chuyện gì.

Theo "Báo cáo nghiên cứu về tình hình nghỉ việc và đãi ngộ năm 2022", tỷ lệ chủ động nghỉ việc đạt 14,1% vào năm 2021, tăng 6 điểm phần trăm so với năm 2020.

Mệt mỏi trong công việc không chỉ là "biểu hiện mãn tính của việc áp lực không được giải tỏa", mà còn đã trở thành một hiện tượng hoặc căn bệnh phổ biến ở nơi làm việc.

Khi được hỏi: "Bạn có cảm thấy áp lực hay mệt mỏi với công việc hiện tại không?".

Nhiều người cố tình trả lời: "Cũng có một chút". Nhưng trên thực tế, không phải đơn giản chỉ có "một chút"!

Tình trạng kiệt sức trong công việc (burnout) được nhắc đến lần đầu tiên bởi nhà tâm lý học người Mỹ, Herbert Freudenberger vào năm 1974. Ông cho rằng trạng thái này không chỉ là cảm giác “căng thẳng” một chút, mà là trạng thái mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần do căng thẳng gây ra. Nếu không được kiểm soát, kiệt sức có thể biểu hiện thành bệnh lý về thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Trong "Burnout: The High Cost of High Achievement", Herbert mô tả kiệt sức là "sự tiêu biến của động lực và sự khích lệ trong tinh thần, đặc biệt là khi sự cống hiến của một người cho công việc hoặc mối quan hệ không mang lại kết quả mong muốn".

Định nghĩa này gói gọn những hậu quả của kiệt sức tại nơi làm việc, nhưng nó dường như không thể hiện rõ cảm giác cụ thể là gì.

Đồng cảm với những ai đang loay hoay giữa cố gắng làm việc và ý định nghỉ việc:

@Trời mưa có thể có gió: "Cho đi không được nhận lại tương xứng, mối quan hệ vô giá trị, đồng nghiệp đối đãi ác ý... đều khiến người ta mất đi niềm tin".

@Yuanrugu: "Tôi thường có ý nghĩ thế này, băn khoăn giữa làm việc chăm chỉ và nghỉ hưu (tôi vẫn còn trẻ), cảm thấy kiệt sức và thậm chí hơi trầm cảm".

@Chunshou: "Mỗi ngày đều có thứ cần được chữa lành. Mỗi ngày đều có những mỏi mệt mới. Lặp đi lặp lại không hồi kết".

Nếu có thể, không ít người muốn thay đổi cách sống mới:

@Châu chấu: "Tôi thường nghĩ rằng nếu không phải làm việc để nuôi gia đình, tôi sẽ thay đổi công việc vài năm một lần, từ công việc hiện tại là bác sĩ sang nhân viên cây xanh, nông dân, nhân viên chăm sóc động vật hoang dã, ký gửi thú cưng...".

@JennyCe: "Trong hai năm qua, tôi rất muốn nghỉ việc và về quê, nhưng không nỡ bỏ công việc với mức lương ổn định của hiện tại".

Một số người chọn nghỉ việc, thay đổi môi trường làm việc hoặc dành thời gian để suy nghĩ bản thân đang muốn gì:

@Trà: "Hôm qua, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai cô nhân viên trong trung tâm thương mại. Họ nói rằng thứ Hai mà đã mệt mỏi, phải đợi tận 5-6 ngày nữa mới đến cuối tuần...".

@Yezai: "Mọi nỗ lực dường như vô ích. Việc tăng ca ở văn phòng khiến con người kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Để phục hồi, tôi lựa chọn nghỉ ngơi, nhưng phải trả giá đắt cho những ngày nghỉ phép vừa qua. Câu chuyện này diễn ra như một vòng tuần hoàn".

Song, thoát khỏi sự mỏi mệt này thực sự rất khó:

@Wee: "Tôi đã chán nản ở cái văn phòng này 3-4 năm nay rồi mà vẫn không thể thoát ra được, không còn hứng thú với công việc, cảm thấy vô nghĩa... nhưng không biết cách để giải quyết".

@Chunbujian: "Tôi liên tục thay đổi công việc. Công việc trước rất ổn, đãi ngộ tốt, nhưng vẫn quyết định nghỉ vì không thể làm quen với đồng nghiệp mới. Con người thật sự không biết đủ là gì".

George Bernard Shaw (nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà chính trị và nhà hoạt động chính trị người Ireland) từng nói: “Con người mệt mỏi với mọi thứ. Địa ngục cũng mệt mỏi, mà thiên đường cũng chẳng khác là bao”.

Cuối cùng, những thứ giúp chúng ta cố gắng cầm cự không phải là đam mê, mà là trách nhiệm, hợp đồng, nợ nần, tiền bạc vật chất, áp lực bên ngoài...

Nhà tâm lý học và tác giả của cuốn sách "Is Work Killing You?" (tạm dịch: Có phải công việc đang hủy hoại bạn?), David Posen cho rằng sự kiệt sức phá hủy mọi khả năng bạn có: Trí nhớ ngắn hạn, thái độ tích cực, khả năng làm việc nhóm, phán đoán và suy luận.

Làm thế nào để đối phó với "giai đoạn kiệt sức trong công việc"?

Dưới đây là một số phương pháp đơn giản, hy vọng chúng hữu ích với bạn:

1. Nếu có thể, khi phát sinh vấn đề, hãy tìm cách giải quyết ngay lập tức và không để "chất chồng chất đống".

2. Đừng đi ngủ trong lo lắng. Nếu cảm thấy tâm trạng không tốt, bạn có thể đi dạo, đọc sách hoặc tâm sự với người thương về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

3. Tham gia các hoạt động mà bạn chưa bao giờ thử sức.

4. Thường xuyên ra ngoài hít thở không khí trong lành và tập thể dục.

5. Tránh xa máy pha cà phê. Đừng biến cà phê trở thành công cụ để bạn quên đi áp lực và mỏi mệt.

6. Khi cô đơn, hãy nghe một vài bản nhạc sôi động hơn, thử nhảy nhót hoặc ít nhất lắc lư cơ thể. Không cần quan tâm bạn nhảy giỏi hay không, chỉ cần làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu.

7. Cố gắng không than vãn với đồng nghiệp.

8. Sau một ngày tồi tệ, hãy trở về nhà tắm nước nóng và ngân nga vài điệp khúc yêu thích.

9. Ăn chế độ cân bằng, giảm thiểu đồ ngọt và đồ ăn vặt.

10. Tham gia hoạt động tình nguyện.

11. Dọn dẹp phòng tắm hoặc tủ quần áo.

12. Tản bộ, đi xe đạp.

13. Viết nhật ký, ghi lại những điều khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, bất kể là điều nhỏ nhặt nhất.

14. Đối xử thật tốt với người thân thương bên cạnh.

15. Giữ liên lạc với bạn bè.

...

Theo Phụ nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình:

10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người - Phần 1 | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top