Phát thanh xúc cảm của bạn !

35-45 tuổi nhảy việc vẫn ổn, đừng để định kiến và nỗi sợ khống chế quyền lựa chọn của bạn

2022-09-23 01:25

Tác giả:


Nhiều người nói không nên nhảy việc sau tuổi 35, nhưng sau khi bước qua ngưỡng cửa 35, bạn đã là người trưởng thành có khả năng gánh vác trách nhiệm cho cuộc đời mình.

***

Đừng để những quan niệm rập khuôn kìm hãm bước chân bạn. Tìm cho mình một công việc tốt hơn không bao giờ là quá muộn.

1. 35-45 là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp

"Em muốn nghỉ việc, nhưng rất nhiều người nói rằng sau 35 tuổi thì phải cực kỳ thận trọng khi muốn nhảy việc, vì hầu hết các nhà tuyển dụng đều không thích ứng viên trên 35 tuổi", C. nói xong thì thở dài.

Vậy là tôi bảo: "Thế đừng nghĩ đến chuyện nghỉ nữa, làm tiếp đi".

C. nghe thế còn thở dài hơn: "Nhưng em thực sự không làm nổi nữa, càng ngày càng chán việc".

Nhìn C., tôi nhớ lại chính mình lúc trước. Tôi cũng từng tự dọa mình như thế, chần chừ mãi không dám nhảy việc sau tuổi 35. Nhưng cuối cùng, từ năm 35 tuổi đến nay, tôi đã nhảy việc tổng cộng 3 lần, trong đó lần thứ ba là trở lại công ty cũ. Từ kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy rằng độ tuổi từ 35 đến 45 vừa hay là thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp.

Ở độ tuổi này, người lao động vẫn còn động lực và nhiệt huyết để hướng tới tương lai, tích lũy được nhiều tri thức và kinh nghiệm, cũng đã có cho mình một số mối quan hệ nhất định, họ cũng chững chạc và bình tĩnh hơn, như trái chín cây vậy. Vì thế đây đây là thời điểm rất đẹp để phát triển sự nghiệp.

Vấn đề là bạn phải để người phỏng vấn nhận ra những điểm mạnh của bạn.

2. Cứ tự tin khi tìm việc mới

Không phải ai cũng được các công ty tìm kiếm nhân sự ưu tú để mắt đến hay được người quen giới thiệu việc làm cho. Nhưng không sao cả, bạn vẫn có những điểm sáng của riêng bạn, hãy cứ tìm việc, nộp CV bình thường, đến phỏng vấn và cho phía tuyển dụng thấy bạn là người xứng đáng.

Khi tìm việc, hãy chú ý đến một vài chi tiết đơn giản nhưng hữu ích.

Ví dụ như đừng quên viết, nói về những thành tích của bạn trong quá khứ. Bạn phải tìm ra một số thành tựu từ những công việc trước, từ đó khiến cho hồ sơ của bạn trở nên sáng giá hơn.

Nếu các thành tích của bạn đi kèm với những con số rõ ràng, nhớ phải khéo léo khoe ra, việc này sẽ gây được ấn tượng.

Tuy vậy, hãy chú ý cách bạn liệt kê và đánh giá thành tựu của mình, không công ty nào muốn trả phí cho thâm niên của bạn khi mà chúng vô nghĩa với họ.

Bên cạnh đó, đừng nghĩ mình ít lợi thế và ngại ngùng, rụt rè khi tham gia phỏng vấn. Cứ thẳng thắn trao đổi về những gì bạn có thể, không thể làm, những gì bạn cần biết cũng như những gì bạn muốn.

Ứng viên biết rõ mình là ai và thẳng thắn trao đổi cũng là một điểm cộng.

Đồng thời, nhớ phải tìm hiểu kỹ về công việc mình đang ứng tuyển, tránh làm mất thời gian của cả hai bên. Bạn đã đủ khả năng để biết mình muốn gì và có thể làm gì, chọn công việc kỹ càng để ứng tuyển cũng giúp giảm tỷ lệ ứng tuyển thất bại, tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.

3. Người lao động ngoài 35 tuổi vẫn rất có "giá"

Nếu phải phân vân về quyết định nhảy việc khi đã không còn trẻ, có lẽ bạn đã nghe rất nhiều lời khuyên về tốc độ đào thải của thị trường lao động. Những điều đó ít nhiều khiến bạn nhụt chí và sợ hãi.

Nhưng thực ra, 35 tuổi không hề là quá muộn. Hướng về một cuộc sống tốt hơn là bản năng của con người, còn khát khao nghĩa là còn có hy vọng tiến lên. Bạn có năng lực, có khả năng và muốn lao động thì kiểu gì cũng sẽ tìm được nơi thuộc về mình.

Kìm hãm bước chân của chính mình chỉ vì những định kiến đã cũ sẽ chỉ khiến bạn hối hận.

Mong tất cả mọi người đều sẽ tìm được công việc mình yêu thích, cũng như một công ty khiến bạn vui vẻ đi làm mỗi ngày.

Phương Anh

Theo Phụ nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình:

Năm mới hãy thay đổi bản thân từ 5 điều giản đơn này | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top