Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi đến cô gái 22 tuổi sẽ vững bước hơn khi trưởng thành

2022-09-20 01:25

Tác giả: phuonghy


blogradio.vn - Gửi đến cô gái 22 tuổi sẽ vững bước hơn, học cách làm quen với sự cô đơn, vì hành trình ấy sẽ không thể đồng hành cùng ai, bản thân phải tạo cho mình sự bản lĩnh, mạnh mẽ, lúc nào cần nhu thì cứ nhu, những phải kiên cường và hoàn thành mục tiêu. Hãy cố gắng đừng bỏ cuộc, đừng trì hoãn, đừng ham chơi nữa, thời gian không còn nhiều nữa đâu.

***

Chỉ còn 2 tuần nữa là mình đã tròn 22 tuổi, cảm giác rất lạ. Dạo gần đây mình rất hay nghĩ về tương lai, mông lung, chênh vênh, vô định và đôi lúc là mình cảm thấy thật bất lực. 

Mình là một cô gái không có tài năng gì cả, đó là một các nghĩ tiêu cực về bản thân mình hiện tại. Mình không biết hát, không khéo tay, không biết giao tiếp, một người hướng nội hoàn toàn không dám vượt qua giới hạn và vỏ bọc của mình. Lúc nào mình cũng sợ, sợ suy nghĩ của người khác, sợ không vừa lòng mọi người xung quanh và không biết họ sẽ đánh giá mình như thế nào.

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy mình về sự tự ti nhưng chợt mình nhận ra rằng bản thân mỗi người chỉ có một cuộc đời, sao phải sống vì những lời của người khác, dần dần mình tập thay đổi suy nghĩ, đó là tư duy hiện tại của mình, mình rất vui khi nhận ra được điểm này.

tinh-dau-mai-mai-chang-the-mo-nhat-cung-chang-the-xoa-di

Thực ra trước đây mình cũng sợ, sợ đủ thứ cả, nhưng không đến mức tự ti trong giao tiếp đến vậy, mình trải qua rất nhiều biến cố, đặc biệt là trong gia đình mình, mình luôn tìm kiếm một sự thấu hiểu và đồng cảm, nhưng rồi mình cũng học được rằng nếu như mình càng tìm kiếm, mình lại cảm thấy không đủ, cho dù là có người hiểu mình đi nữa, thì ở một khía cạnh khác mình lại phải tiếp tục đi tìm điều đó, và một vòng luẩn quẩn sẽ bao quanh lấy mình và nó sẽ khiến bản thân mình không thoát ra được. Luôn sống trong sự buồn phiền lo lắng và không thể cảm thấy hạnh phúc.

Gần đây mình học được cách tôn trọng bản thân hơn, nếu như yêu bản thân trong tuổi 21 thì trong tuổi 22 này mình sẽ hướng đến sự tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính bản thân mình thì mới nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Mình đang tập thay đổi tư duy, về cách thiết lập bản thân cũng như xây dựng các mục tiêu và đạt được. Đôi khi mình cũng rất hay trì hoãn, hiện tại thì vẫn có lúc như thế nhưng ít nhiều mình sẽ thay đổi, nhất định là như thế. Đầu tiên là rèn luyện thói quen đọc sách, thứ 2 là lên kế hoạch cho cuộc sống, và thứ ba là kế hoạch cho bản thân. 

Trong tuổi mới này mình đang cố gắng phấn đấu cho ngành nghề của mình, mình sẽ cố gắng học song song 2 thứ, thứ nhất là học tốt tiếng Nga (bởi vì đây là ngôn ngữ mình phải học trên lớp), 2 là tìm hiểu về ngành nghề, lĩnh vực báo chí một cách chuyên sâu để có kiến thức cũng như là kỹ năng.

khong-co-ai-ca-doi-chi-yeu-mot-nguoi-758x526

Mình cũng đang là năm 2 rồi, đôi khi mình cô đơn mình cảm thấy thời gian trôi qua lâu thế thôi nhưng mà chẳng mấy chốc mình sẽ tốt nghiệp, nếu như mình không trau dồi ngay bây giờ, mình chẳng còn thời gian nữa. Hiện tại mình đang có nhiều thời gian nhưng vẫn không cảm thấy đủ, sau này về nhà còn bận rộn kiếm tiền và lo cho cuộc sống nữa. Mình đã đánh đổi rất nhiều để có được chặng đường như ngày hôm nay, hãy nhớ những chặng đường mình đi qua, lấy đó làm động lực để mà phấn đấu tiếp.

Gửi đến cô gái 22 tuổi sẽ vững bước hơn, học cách làm quen với sự cô đơn, vì hành trình ấy sẽ không thể đồng hành cùng ai, bản thân phải tạo cho mình sự bản lĩnh, mạnh mẽ, lúc nào cần nhu thì cứ nhu, những phải kiên cường và hoàn thành mục tiêu. Hãy cố gắng đừng bỏ cuộc, đừng trì hoãn, đừng ham chơi nữa, thời gian không còn nhiều nữa đâu.

 © Gió - blogradio.vn

Xem thêm: Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top