Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 21, tôi như hoa dã quỳ kiên cường và mạnh mẽ

2022-09-19 01:20

Tác giả: Bùi Thị Hồng Thảo


blogradio.vn - Bạn có nghe nói về dã quỳ chưa, đó là một loài hoa dại, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường và tuổi 21 của tôi cũng vậy.

***

Bạn có nghe nói về dã quỳ chưa, đó là một loài hoa dại, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường và tuổi 21 của tôi cũng vậy. Tôi là con một trong nhà, đã từng là một cô công chúa, có tất cả mọi thứ, tuổi thơ của tôi đã trôi qua êm đềm và hạnh phúc như thế, sống trong vòng tay ấm áp của cả ba và mẹ.

Gia đình tôi tuy không khá giả, nhưng ba mẹ đều dành cho tôi nhưng điều tốt đẹp nhất, cho đến khi cái ngày tồi tệ đó đến với tôi. Khoảng năm 2016, gia đình tôi gặp biến cố, vỡ nợ, đúng vậy, nói theo kiểu trần tục nhất là bể nợ, lúc đó tôi chỉ là một cô bé 15 tuổi.

Liên tục những năm tiếp theo, trong vòng 3 năm, gia đình tôi vỡ nợ 3 lần, cú sốc đó làm tôi không tin vào sự thật, và rồi mẹ bỏ đi để lại ba và tôi, lúc ấy tôi cứ ngỡ bản thân mình đang trải qua một cơn ác mộng, tôi tự làm đau bản thân bằng cách cào xé vào cơ thể để mong rằng sẽ tự đánh thức bản thân khỏi giấc mơ khủng khiếp này, mỗi ngày những âm thanh xuất hiện trong đầu “Tại sao lại là tôi, tại sao điều này lại xảy ra được, gia đình tôi đang rất hạnh phúc mà ?”.

Và rồi, tôi đã chọn cách nghỉ học khi đang là sinh viên năm nhất để đi làm, tôi làm khá nhiều nghề khác nhau, từ sự kiện đến bán quán,...cuối cùng tôi dừng chân ở một công việc của một người quen giới thiệu, nó không hẳn là một công việc tốt nhưng nó giúp tôi sống qua được những ngày khó khăn đó, tôi nghĩ rằng, có lẽ đời người ta chỉ khó khăn đến thế là cùng, giờ đây chỉ cần bản thân cố gắng thì gia đình tôi vẫn có thể quay lại như trước, mẹ sẽ lại về với tôi. 

0height543

Nhưng cuộc sống nào tha cho tôi, đi làm được 1 năm thì biết được ba mẹ tôi muốn ly hôn với nhau, tôi chẳng nói gì nhiều cũng chẳng níu kéo hai người lại với nhau, bởi tôi biết có một loại tình cảm gắn bó êm đềm theo năm tháng nhưng chỉ cần một khi có vết nứt nhỏ, nó cũng sẽ chẳng hàn gắn lại được, tôi chỉ nói với ba mẹ rằng “Con tôn trọng quyết định của ba mẹ”.

Đêm đó tôi ngồi ngoài ban công khóc nức nở cả đêm, bởi tôi biết một khi nói ra những lời đó tôi sẽ chẳng còn cơ hội được ăn bữa cơm gia đình, được nghe tiếng của ba bênh vực tôi khi mẹ mắng nữa, cũng sẽ chẳng còn những buổi chiều mưa tầm tã hai mẹ con tôi chuẩn bị mâm cơm nóng hổi đợi ba đi làm về, tất cả đều quy về một mảng ký ức tươi đẹp.

Tôi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được, vì sao một tình yêu đẹp đẽ như thế trải qua hai mươi mấy năm, là thứ tình yêu mà ngay cả tôi mà cả bạn bè của tôi cũng ngưỡng mộ muốn có, sau khi ly hôn lại có thể trở nên xấu xí như vậy, ba mẹ tôi quay sang trách móc nhau, rồi bất mãn nhau, chỉ có tôi mới biết rõ tâm tư hai người như thế nào và cũng chính vì thế, tôi trở thành cán cân để hai người có thể giải bày và đưa ra lời khuyên. 

Bạn thử nghĩ xem trong một cuộc ly hôn thì ai sẽ là người đau khổ nhất, không phải vợ, chẳng phải chồng, mà chính là những đứa con của họ, tôi chính là người chuẩn bị tờ đơn ly hôn, và giờ lại chính là người phải khuyên giải cho chính ba mẹ mình.

Khoảng thời gian đó tôi rơi vào một thứ xúc cảm chẳng biết gọi là gì, buổi sáng tôi sẽ vui vẻ đi làm với đồng nghiệp, có lúc rơi vào hưng phấn, năng lượng tràn đầy, nhưng đêm về, hai dòng nước mắt tôi tuôn ra không ngừng, tôi rơi vào vực thẳm muốn thoát ra nhưng không có bàn tay nào nắm lấy, tôi biết được bản thân đang chìm vào bóng tối nhưng không thể nào trèo lên được, mọi thứ thời gian đó đều chống lại tôi, những mối quan hệ, công việc, tài chính không thuận lợi, tôi lại tự cào xé bản thân mình để biết rằng mình còn đang tồn tại, đến nổi da thịt rướm máu, tay chân hằn những vết cào. Đến giờ tôi chẳng biết mình đã vượt qua thời điểm đó như thế nào, chỉ biết rằng nó đã lấy mất nụ cười trong trẻo và sự vui vẻ thuần khiết nhất của mình.

nguoi-ta-cho-mua-nhu-cho-nguoi-nao-do-vo-tinh-ngang-qua

Giờ đây thứ mà bản thân tôi đối diện là một thứ khó khăn hơn, tuy không tăm tối nhưng cũng chẳng khá hơn lúc ấy là bao, tôi cần phải làm gì đó mới mẻ hơn, công việc của tôi không ổn định, tôi cần giúp bản thân thoát khỏi vùng an toàn, tôi có khát khao, nhưng tôi không biết bản thân mình nên đi hướng nào, bởi vì chỉ cần nỗ lực và khát khao là chưa đủ, tôi đơn độc, không đủ học thức chuyên sâu, lại chẳng có tài chính, và rồi gần đây tôi tìm được một từ khóa từ một người bạn đó là “Freelance”.

Tôi tìm đến viết blog, bài blog đầu tiên không chỉ nói ra những điều mà bản thân tôi đã trải qua, tôi còn dùng nó như một cột mốc đánh dấu chặng đường sắp tới mà tôi chọn, rất khó khăn nhưng nếu nỗ lực và có mục tiêu tôi nghĩ mình làm được.

© Bùi Thị Hồng Thảo - blogradio.vn

Xem thêm: Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về | Family Radio

Bùi Thị Hồng Thảo

Mình yêu những thứ thuộc về nghệ thuật, tự do và phóng khoáng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top