Phụ nữ thông minh thực hiện 3 không với những mối quan hệ khác giới
2022-09-18 01:25
Tác giả:
Nghệ thuật trong giao tiếp với người khác giới rất quan trọng, phụ nữ đừng bao giờ mù quáng mà tự làm khổ chính mình.
***
Giao tiếp với người khác giới có thể phản ánh rõ chỉ số IQ và EQ của một người. Phụ nữ dễ xúc động hơn, một khi tình cảm lên ngôi thì chỉ số IQ của họ sẽ trở nên giảm sút rất nhiều. Điều ấy cũng gây ra một số những sự cố đáng tiếc trong mối quan hệ giữa hai bên.
Phụ nữ đánh mất mình trong mối quan hệ luôn phải trả giá. Bởi thế, trong giao tiếp với người khác giới và quan hệ tình cảm, phụ nữ nên lí trí để tự bản thân không cảm thấy hối tiếc vì một số lỗi lầm.
Một phụ nữ thông minh thực sự hiểu rõ "3 không" trong mối quan hệ khác giới. Bạn phải nhớ và áp dụng nhé!

1. Không quá chủ động
Một số người nói rằng tình yêu không đến bằng cách người ta chờ đợi. Nó phải được chủ động tìm kiếm.
Không thể phủ nhận rằng khi yêu một người, việc chủ động với nó là điều dễ hiểu. Cảm xúc của mình thế nào phải lên tiếng, đôi khi còn phải tranh giành. Tuy nhiên, với phụ nữ chủ động là con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng không tốt, chính bản thân bạn sẽ gặp phải tổn thương.
Đàn ông sinh ra đã có ham muốn chinh phục. Khi anh ta thích một người phụ nữ thì sẽ cố gắng để giành lấy sự ưu ái của cô ấy và chiếm được trái tim cô. Phụ nữ càng khó theo đuổi thì càng khơi dậy tinh thần chiến đấu của đàn ông.
Nhiều đàn ông theo đuổi nữ thần trong lòng với khát vọng chinh phục và bản lĩnh kiên cường. Trái lại, nếu như phụ nữ quá chủ động có thể phản tác dụng. Đôi khi, đàn ông không thích thú gì với kiểu phụ nữ sẵn sàng dành thời gian, tâm sức cho mình. Những cô nàng đó khiến họ mất đi cảm hứng chinh phục.
Phụ nữ thông minh sẽ không quá chủ động trong các mối quan hệ khác giới. Ngay cả bạn rất thích thì nên thể hiện điều đó một cách tế nhị hơn và sau đó đưa ra phản ứng phù hợp, tùy theo thái độ của đối phương.
Sự chừng mực trong một mối quan hệ là điều mà phụ nữ cần học hỏi và duy trì thật tốt.
2. Không bao giờ cố làm hài lòng một người đàn ông
.jpg)
Nếu bạn thực sự thích một ai đó, bạn sẵn sàng đối xử tốt với người ấy. Niềm vui, nỗi buồn của anh ta cũng ảnh hưởng đến trái tim bạn. Để làm anh ấy vui, để nhận nhiều hơn sự dịu dàng từ anh ta, bạn đã làm đủ cách, miễn là anh ấy vui lòng. Làm hài lòng là một biểu hiện của tình yêu nhưng không phải là cách yêu đúng.
Cách yêu thương đúng đắn không nên khiêm tốn và cũng không nên kiêu ngạo, phải thích hợp và cân bằng. Bạn có thể đối xử tốt với anh ấy nhưng hãy giữ tính cách của mình.
Ví dụ anh ta thích phụ nữ trầm tính, bạn hoạt bát nhưng sau đó để cố làm hài lòng nên đã ăn mặc, cư xử thanh lịch trầm tính nhất có thể.
Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy mình cống hiến hết mình vì tình yêu, điều đó thật tuyệt vời. Bạn cảm động về sự hi sinh của chính mình nhưng theo thời gian, bạn cảm thấy mệt mỏi. Đến anh ta cũng thấy có vấn đề xảy đến.
Bạn cố chiều lòng đàn ông sẽ chỉ khiến mình ngày một kém tự chủ, không còn hạnh phúc nữa. Khi ấy bạn muốn tìm lại chính mình cũng chẳng dễ dàng đâu.
Phụ nữ thông minh sẽ không cố chiều lòng ai cả, họ có cá tính riêng của mình. Hơn nữa, đàn ông cũng đánh giá cao phụ nữ có cá tính hơn, tự chủ hơn.
Hãy nhớ rằng đừng bao giờ đánh mất bản thân và làm hài lòng đối phương để duy trì mối quan hệ. Bạn biết đấy, sự hi sinh đó không thể mang lại hạnh phúc thực sự.
3. Không tự làm khổ chính mình
Một số phụ nữ tận dụng tối đa khả năng khóc lóc, dọa dẫm đối với những mối quan hệ khác giới. Như mọi người biết, những âm thanh đó rất chói tai, nó không thể thay đổi sự chú ý của đàn ông mà còn khiến anh ta vô cùng cáu kỉnh. Hơn nữa, phụ nữ nếu đeo bám quá đà cũng chỉ khiến đàn ông ngán ngẩm mà thôi.
Khi một mối quan hệ đi đến hồi kết, người đàn ông quyết định từ bỏ thì dù bạn cố gắng thế nào cũng sẽ vô ích.
Tình yêu là chuyện của hai người, sự cố chấp từ một phía không thể thay đổi kết cục đã định sẵn. Không có gì sai khi yêu, cũng chẳng có gì sai khi không yêu nữa nhưng thật sai lầm khi nhân danh tình yêu để níu kéo một người không yêu mình.
Phụ nữ khôn ngoan sẽ không vướng bận vào người khác phái. Họ có lòng kiêu hãnh và sự tự trọng của riêng mình.
Sự tương tác giữa hai người là quá trình hiểu biết lẫn nhau, thích ứng lẫn nhau. Nếu có thể ở bên nhau thì tốt nhưng không được thì dù trái tim có đau đớn, bạn cũng nên giải quyết một lần để giữ lại sự tử tế.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình:
Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






