Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chị gái ế keo kiệt

2022-10-14 01:20

Tác giả: Hồ Nguyên Vân


blogradio.vn - Rồi những lúc khó khăn chị chỉ đưa ra được hướng giải quyết, mà cái cần nhất, dễ nhất để giải quyết mọi vấn đề là TIỀN thì không thấy chị đưa ra.

***

Chị là chị cả trong gia đình có bốn người con, bên dưới chị là một người em gái và hai người em trai. Chị năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Rất nhiều tiền nhưng cũng rất keo kiệt - theo lẽ đời.

Chị chưa lấy chồng không phải vì chị xấu, hay âm ẩm (một cách nói khác của từ dở hơi) như người đời vẫn nói về những cô gái ế, ngược lại chị rất xinh đẹp.

Về hình thức chị có nước da trắng, khuôn mặt tròn, đôi môi nhỏ hình trái tim, chị không cao nhưng có cái eo nhỏ và cặp mông căng tròn. Về mặt nội tâm chị là người trầm lặng, ch thích đọc sách, thích những điều bình dị trong cuộc sống, và chị luôn sống thật với bản chất tốt của mình, chưa bao giờ giả tạo. Trong công việc chị luôn là một người làm việc có trách nhiệm, luôn nhường nhịn giúp đỡ đồng nghiệp, chưa bao giờ tranh giành lợi lộc hay bon chen kiếm trác. Chính vì vậy mà ngoài đồng lương đủ để trang trải cho cuộc sống của bản thân chị không có thêm nguồn thu nhập nào khác.

Nhưng trong con mắt của mọi người thì chị đang có một khối tài sản kếch sù, vì nhiều năm đi làm như thế rồi chị không phải nuôi ai nên chắc chắn chị phải có rất nhiều tiền. Nhưng họ chỉ thấy chị đi bộ hay đi xe bus mà không hề mua cho mình một chiếc xe máy, trên cổ trên tay không hề có một cái vòng vàng hay bạc nào dù là chỉ để làm đẹp. Bạn bè hay họ hàng thỉnh thoảng có hỏi vay chị, số tiền mà họ hỏi làm chị mơ ước mình có được, còn thực tế thì chị lấy đâu ra để cho họ vay. Thấy chị từ chối, dù không nói thẳng nhưng họ bảo nhau: “Con bé này chắc thật”.

Trong gia đình, với bố mẹ do mức lương hàng tháng của chị chỉ đủ trang trải cho bản thân như thế nên chị không có nhiều tiền đem về cho bố mẹ, nhưng chị cũng chưa bao giờ lấy của bố mẹ một đồng nào, mọi khó khăn của chị chị tự mình tìm cách giải quyết, không để bố mẹ phải lo lắng. Nhưng cũng như tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ, luôn mong muốn con mình thành đạt để được mở mày mở mặt với họ hàng làng xóm, nên khi thấy chị không hề xin tiền từ gia đình, có công việc ổn định, lại thấy chị tự lo được cho bản thân thì bố mẹ chị cũng chắc chắn rằng chị có rất nhiều tiền. Chị không mang tiền về cho bố mẹ vì chị tích góp cho bản thân, dù không làm thỏa mãn mong muốn khoe khoang của bậc làm cha mẹ, nhưng đó cũng là một sự an ủi.

Với các em, thì đương nhiên là chị có rất nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ hỏi vay được của chị đồng nào, chứ đừng nói là cho. Chỉ thấy chị luôn mồm nhắc nhở mình là phải sống biết trên biết dưới, tuy bố mẹ nghèo nhưng không bao giờ được hỗn láo hay trách móc, ra đường phải kính trên nhường dưới, trong nhà thì anh nói em nghe và luôn luôn phải biết chi tiêu tiết kiệm... Rồi những lúc khó khăn chị chỉ đưa ra được hướng giải quyết, mà cái cần nhất, dễ nhất để giải quyết mọi vấn đề là TIỀN thì không thấy chị đưa ra.

Với tất cả mọi người chị là một bà cô ế, nhiều tiền nhưng… bủn xỉn.

Một tuần nữa sẽ là đám cưới của người em trai út của chị.

Mười lăm năm trước, em gái chị lấy chồng, theo lễ nghĩa, là chị đáng lẽ chị phải có ít nhất chỉ vàng làm quà cưới cho em. Lúc đó chị cũng đã đi làm và theo lẽ đời chị cũng đã có tài sản ít nhiều. Nhưng chị không có gì ngoài tình thương của người chị. Chị đã không thể cho em chị một đồng nào - Chị thật keo kiệt!

Mười lăm năm sau, em trai út chị lấy vợ, cũng theo lễ nghĩa chị cũng phải có ít nhất chỉ vàng để cho em dâu. Mà lúc này cũng theo lẽ đời chị đã có rất, rất nhiều tiền. Nhưng chị vẫn không có gì ngoài tình thương yêu của người chị. Nhưng chị đã tính toán và đi mua trả góp một chỉ vàng để làm quà cưới cho em. Với chị điều quan trọng là mọi người trong gia đình sống với nhau hòa thuận, còn lại chỉ là hình thức thôi.

Ngày đám cưới diễn ra, chị trao món quà cho em dâu với một tình cảm chân thành. Nhưng trong con mắt của tất cả mọi người - dân làng, họ hàng, các em - thì với số tiền chị tích góp bao nhiêu năm nay, họ không biết chính xác là bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều vậy mà chỉ cho em dâu có một chỉ vàng ư! Không lấy chồng chị để tiền nhiều để làm gì mà quà cưới cho em chỉ có thế? Họ bĩu môi.

Chị quả thật là một người chị gái ế keo kiệt.

Đúng thế tình yêu thương chân thành không thể đem ra để khoe khoang làm hãnh diện mặt mày. Nó cũng không thể hiện sự giàu sang. Vậy nên chị là một người keo kiệt.

Một cô gái ế keo kiệt!

© Hồ Nguyên Vân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày chị mặc váy cưới | Family Radio

Hồ Nguyên Vân

Có Ích Dụng Cho Đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top