Hãy buồn chỉ hôm nay thôi nhé
2022-10-02 01:25
Tác giả:
Chuyện của Thư
blogradio.vn - Hãy xem như đây là thử thách mà ông trời ban cho ta để ta mạnh mẽ, vững vàng hơn giữa dòng đời gian truân tấp nập. Chờ chút thôi, nhẫn một chút thôi rồi bạn sẽ được tận hưởng những gì mình chờ đợi, bạn xứng đáng có được điều đó nếu bạn thành tâm cố gắng và vượt lên chính mình, bạn nhé. Nếu bây giờ bạn đang buồn. Ừ thì, hãy xin phép cho bản thân được buồn chỉ hôm nay thôi nhé.
***
Cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, đời người. Bạn biết không? Nếu được lựa chọn,bạn sẽ chọn sống cả một đời đến khi đầu bạc răng long,bạn sẽ chọn cuộc sống đầy vinh hoa danh vọng, hay chỉ đơn giản là sống cùng những người bạn yêu thương mà không màng đến vật chất của cải?
Gửi đến bạn,
Dù gì đi chăng nữa, bạn là ai, chúng ta có cuộc sống riêng mình như thế nào thì cuộc đời luôn sẽ mang đến cho ta những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hay to lớn và chắc chắn rồi, đôi khi niềm vui đến rồi cũng đi, thay vào đó là những nỗi buồn, sự chán chường mà ta luôn muốn ghét bỏ nó. Nhưng, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua và niềm vui lại chào đón.
Màu sắc còn có trắng và đen thì cuộc đời của con người cũng không khác gì mấy, niềm vui và nỗi buồn nó như hai mảnh ghép đủ để hoàn thành một bức tranh - bức tranh với tên gọi là “cuộc sống”. Nếu không có niềm vui thì làm gì có nụ cười, nếu không có nỗi buồn thì làm sao có nước mắt?
Dẫu biết nắng mưa thất thường, chuyện vui buồn xen kẽ khó tránh khỏi nhưng mấy ai có thể vượt qua thứ gọi là nỗi buồn, thứ làm con người ta hao tốn nước mắt, muộn phiền không nguôi. Cuộc đời đầy chông gai, vũ bão, chẳng ai biết được phía trước đang chờ đợi ta những gì, lo lắng là điều không thể tránh. Tại sao ta lại không thử cho phép bản thân chỉ buồn hôm nay thôi?
Mỗi ngày trôi qua là một ngày mới, chẳng khác gì việc lật sang trang mới của những cuốn sách. Ngày mai sẽ lại khác thôi. Đời người chung quy lại cuối cùng chỉ là vòng tuần hoàn với bốn chữ sinh- lão - bệnh - tử, thử hỏi có ai muốn bản thân giam mình trong vòng xoáy của sự ưu phiền mãi mãi và lâu dài?
Đâu ai nào dám muốn mình bị tổn thương cả đời. Nếu nghĩ tích cực rằng, cuộc đời này như biển rộng sóng lớn. Gần bờ, biển nhẹ nhàng, yên ả chỉ với những con sóng gợn nhỏ lăn tăn nhưng xa xa dần là những con sóng ngày đêm vội vã dồn dập, lênh đênh, có khi hung bạo lúc trời trở gió bão bùng và rồi lại bình thường dịu êm khi mọi cơn bão đi qua, dòng nước ấy vẫn trong xanh như trước, vẫn chứa đựng bao hi vọng mãnh liệt. Nếu ta thực sự hiểu cuộc đời là thế, dù có buồn thì một chút thôi, một chút nữa thôi những niềm vui, những điều ta mong ước rồi sẽ đến với ta.
Cuộc sống này là thế, dù có chạy trốn đi chăng nữa, ta cũng sẽ phải đối mặt với những gì xảy ra với cuộc đời.Ta chấp nhận những gì đang có, đang hiện hữu và tìm cách vượt qua sự khó khăn đang kìm hãm thì ta là người chiến thắng, là người làm chủ của cuộc đời mình. Cho phép bản thân chỉ buồn hôm nay thôi, vậy thì cứ buồn đi, cứ khóc đi nếu cần, hãy trút hết những điều mệt mỏi mà ta đã phải nhẫn nhịn bấy lâu nay vì mấy khi có được cả một ngày với 24 giờ để ta làm được tất cả điều đó. Nhưng đến ngày mai, hãy dặn lòng mình rằng mọi thứ khác rồi, buồn cũng không thể buồn mãi được, thay vì cứ suy nghĩ thì ta thử làm một điều gì đó mới mẻ - Tìm một người tin tưởng để tâm sự, thay đổi thói quen từ đây,...Đừng để bản thân phải nhàn rỗi để rồi những nỗi niềm cứ xuất hiện trong chính suy nghĩ của mình. Bởi khổ đau, tuyệt vọng rồi sao?
Thời gian vẫn trôi, nhịp sống vẫn tiếp tục, thay vì khiến bản thân phải khó xử, tại sao ta không bước tiếp để nhận lấy những điều hạnh phúc phía trước, viết tiếp câu chuyện và ước mơ của cuộc đời, để cơ hội được tìm thấy niềm vui trọn vẹn đến nhanh hơn.
Trước hết, chính ta phải có cái nhìn lạc quan với hiện tại, với cuộc sống thì ta mới cảm thấy nhẹ nhàng, bình an và lúc này đây ta sẽ biết ơn với những gì cuộc đời đã ban tặng cho ta. Hãy nhớ rằng không có gì là mãi mãi, cũng không có nỗi buồn nào vây quanh ta mãi mãi.
Hãy xem như đây là thử thách mà ông trời ban cho ta để ta mạnh mẽ, vững vàng hơn giữa dòng đời gian truân tấp nập. Chờ chút thôi, nhẫn một chút thôi rồi bạn sẽ được tận hưởng những gì mình chờ đợi, bạn xứng đáng có được điều đó nếu bạn thành tâm cố gắng và vượt lên chính mình, bạn nhé. Nếu bây giờ bạn đang buồn. Ừ thì, hãy xin phép cho bản thân được buồn chỉ hôm nay thôi nhé.
© Chuyện của Thư - blogradio.vn
Xem thêm: Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.







