Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một người con gái luôn thiếu cảm giác an toàn

2018-08-20 05:30

Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho

Thế nào là một người con gái luôn thiếu cảm giác an toàn? Đó là người con gái đã trải qua nhiều tổn thương, họ co cụm lại như một con nhím luôn sợ bị đau, không dám mở lòng ra lần nữa cho người khác bước vào. Những người như vậy lại càng cần được yêu thương, che chở nhiều hơn. Dưới đây là những biểu hiện của một cô gái luôn thiếu cảm giác an toàn.

1. Luôn có một tiêu chuẩn khi lựa chọn đối tượng yêu, kết hôn

Sau rất nhiều tổn thương, người ta không dám đặt niềm tin vào tình yêu. Với họ, tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ hoặc chỉ có trong cổ tích. Vì vậy, họ không dám sống thật với cảm xúc của mình, luôn “quy định” sẵn một hình mẫu đối tượng nhất định để theo đó mà xác lập một mối quan hệ khi cần thiết. Người đó phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện trong danh sách thì họ mới yên tâm gửi gắm tình cảm, cuộc đời. Họ cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn, ít bị tổn thương hơn cho dù có lúc mối quan hệ này không thực sự xuất phát từ tình yêu.

2. Thích những góc khuất và cửa sổ

Ở những nơi công cộng như thư viện, quán cafe, bạn có thể bắt gặp những cô gái lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, trầm tư. Thông thường, theo tâm lý học, những người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ hay góc yên tĩnh như vậy luôn rất thận trọng trong cư xử và tình cảm. Họ sống khép kín, cô độc và thiếu cảm giác an toàn thường trực. Những vị trí này giúp họ cảm thấy có điểm tựa, có thể cân bằng tâm trạng.

3. Thích những cái ôm và lời ngọt ngào

Những câu yêu thương hay những va chạm cơ thể là biểu hiện tự nhiên và là chất xúc tác giữ gìn, vun đắp tình cảm.

Đặc biệt, những cái ôm có thể giúp con người xoa dịu cơn đau và đem đến sự bình yên trong tâm hồn. Cũng vì vậy, khi phụ nữ luôn khao khát những vòng tay, những lời dịu dàng cũng có nghĩa là họ thấy bất an với chính mình hoặc mối quan hệ hiện tại của mình.

Ngoài ra, biểu hiện này còn cho thấy nàng khá yếu đuối trong tính cách, rất sợ bị người khác nhận ra yếu điểm và những sợ hãi trong lòng.

4. Thích ôm đồ vật khi ngủ

Đây cũng là tín hiệu của cô gái thiếu cảm giác an toàn, điều đó khiến nàng cần có một thứ gì đó ôm vào lòng trong cả giấc ngủ. Nó giống như họ muốn được thu mình vào thế giới an toàn, tránh được những tổn thương từ bên ngoài. Thói quen này cũng nói lên rằng đây là người thiếu sự tin cậy vào người khác, nội tâm luôn tồn tại một cảm giác lo âu, sợ hãi vô hình.

Một người con gái luôn thiếu cảm giác an toàn

5. Hoài niệm, thích những thứ đã cũ

Cô gái thiếu cảm giác an toàn có một sở thích khá phổ biến là những món đồ hay kỷ niệm đã cũ. Họ không muốn vứt bỏ những gì đã qua vì sợ không nắm bắt được những cái mới. Những người như vậy thường vất vả trong mối quan hệ tình cảm, họ dễ sống trong nuối tiếc quá khứ, không dám bắt đầu lại hoặc không biết cách nuôi dưỡng mối quan hệ hiện tại của mình.

6. Ngủ muộn, thích mở đèn khi ngủ

Khi thiếu cảm giác an toàn, phụ nữ thường trở nên sợ bóng tối nhưng lại ngủ rất muộn. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đây là thói quen giúp họ tự trấn an bản thân bằng cách nghe nhạc, đọc sách, hay làm bất cứ thứ gì cho đến khi mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ ngay dưới ánh đèn còn sáng rực.

7. Nói chuyện trên mạng trở nên hoạt bát lạ thường

Rất nhiều người trong đời thực rất kiệm lời, nhưng khi nói chuyện trên mạng ảo lại tỏ ra “lanh lợi” một cách bất ngờ. Đây cũng là biểu hiện của những cô nàng thiếu cảm giác an toàn trong tâm hồn.

Họ vào mạng tán gẫu, tâm sự như tìm kiếm sự an ủi tạm thời, bởi vì thế giới ảo khiến họ cảm thấy không cần ngại ngùng khi thể hiện bản thân, không bị soi mói và ít bị tổn thương hơn. Sau những cuộc nói chuyện ảo, họ lại chìm vào những muộn phiền vốn vẫn tồn tại trong lòng.

Theo Elle.

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top