Phát thanh xúc cảm của bạn !

M4S 16: Đôi mắt ấy giờ này đã xa xăm

2014-07-19 00:15

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hằng Nga

M4S - "Đừng lãng phí cuộc đời này vào việc ghét bỏ ai. Cuộc đời này dành để yêu thương còn chưa đủ nữa là. Bởi chúng ta chỉ có một lần để sống". Đó là câu nói của ca sĩ đã qua đời Wanbi Tuấn Anh trích trong tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc. Đôi mắt ấy giờ này đã xa xăm nhưng nụ cười sẽ còn mãi.

***

1. Đôi mắt – bài hát định mệnh

Ca khúc “Đôi mắt” (ST Nguyễn Hải Phong) là một trong những HIT lớn của Wanbi Tuấn Anh, đã góp phần giúp tên tuổi của Wanbi vụt sáng và đến gần hơn với khán giả. Đây được coi là ca khúc định mệnh, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ. “Tự nhiên ánh mắt hôm nào, dịu dàng yêu thương làm sao, ngày nào bỗng phút chốc vụt tan”. Để rồi khi anh mắc bệnh hiểm nghèo thì đôi mắt là thứ bị hủy hoại đầu tiên. Anh đã “vụt mất” trong một chiều mưa tháng bảy. “Còn nơi đây kỷ niệm xưa, anh đã ra đi một chiều mưa bao nỗi cô đơn biết sao đếm cho vừa”. “Đôi mắt ấy, giờ này đã xa xăm” nhưng những bài hát của anh còn vang vọng mãi trong niềm thương nỗi nhớ, trong trái tim của biết bao người.

Trong M4S của tuần này, mời bạn nghe lại những bài hát gắn với tên tuổi của Wanbi Tuấn Anh để tưởng nhớ về một người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh.

Rất nhiều người cho rằng bài hát “Đôi mắt” như một lời tiên đoán vô tình cho cuộc đời của Wanbi Tuấn Anh. Ra mắt vào năm 2008 trong album Wanbi0901, bài hát “Đôi mắt” (hát cùng Nguyễn Hải Phong) cùng bài “Cho em” (hát cùng Thùy Chi) đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng của các website nghe nhạc trực tuyến và trụ vững trong suốt nhiều tuần liền. “Đôi mắt” được yêu mến bởi giai điệu dễ nghe cùng ca từ sâu lắng, đi vào lòng người. Bài hát nói về tâm trạng nhớ nhung khắc khoải của chàng trai về một bóng hình nay đã xa xăm.

Wanbi Tuấn Anh

Wanbi Tuấn Anh là một chàng trai lạc quan, yêu đời

2. Cho em – ca khúc đưa Wanbi đến với con đường âm nhạc


Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 9/1/1987, mất ngày 21/7/2013 tại TP Hồ Chí Minh do một khối u ở tuyến yên, một căn bệnh nan y hiếm gặp mà trên thế giới một triệu người mới có một người mắc phải. Wanbi đã từng sang Singapore phẫu thuật và cũng từng ra Hà Nội điều trị bằng phương pháp Đông y nhưng không qua khỏi. Trước đó cha của anh cũng qua đời vì căn bệnh này.
Trước khi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Wanbi được biết đến như một hotboy thường xuyên chụp hình cho các tạp chí tuổi teen. Ngay từ khi anh còn học THPT đã có công ty giải trí mời anh về làm việc nhưng anh đã từ chối để tập trung học hành.  Sau khi tốt nghiệp THPT, anh xin phép gia đình được nghỉ ngơi một năm trước khi theo học ngành Thiết kế. Đây chính là bước ngoặt đưa Wanbi đến với con đường ca hát chuyên nghiệp.

Theo Wanbi chia sẻ, chính bài hát “Cho em” do anh tự sáng tác đã đưa anh đến với con đường âm nhạc. Sau khi anh đăng lên blog cá nhân, bài hát đã lan truyền nhanh chóng và trở thành một hiện tượng. Anh quyết định dành 3 năm để theo đuổi việc ca hát, nếu không thành công anh sẽ quay trở lại với việc học Thiết kế. Bài hát “Cho em” càng trở nên nổi tiếng khi anh song ca cùng Thùy Chi và phát hành trong album vol.1 của mình. Wanbi sáng tác bài hát này sau một lần đến thăm các em nhỏ khuyết tật. Bài hát thể hiện một niềm tin rằng các em không đơn độc, dù các em không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không được trọn vẹn như những người bình thường khác nhưng cuộc sống vẫn mỉm cười với các em. Chỉ cần các em biết hy vọng và có niềm tin yêu cuộc sống.

3. Album Wanbi0901 và những thành công đầu tiên

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, anh đã khẳng định tài năng của mình ở các lĩnh vực ca hát, sáng tác, diễn xuất và xóa bỏ định kiến “hotboy đi hát”. Đó là cả một nỗ lực không ngừng của một người nghệ sĩ chân chính, đi lên bằng chính đôi chân của mình và tỏa sáng bằng tài năng. Anh tự nhận thấy giọng hát của mình không quá nổi bật, nhưng anh có lợi thế về sáng tác và ngoại hình, cũng đã được nhiều bạn trẻ biết đến trong thời gian anh làm người mẫu teen. Wanbi đã chinh phục người yêu nhạc bằng giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc và một đời sống cá nhân “sạch sẽ”, nói “không” với scandal. Có nhiều con đường để nổi tiếng nhưng Wanbi không nóng vội, không cần đến những chiêu trò. Anh dần khẳng định tên tuổi của mình bằng chính tài năng và thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Cuối năm 2008, Wanbi phát hành album đầu tay Wanbi 0901 gồm chín bài hát, trong đó bốn ca khúc mua độc quyền từ Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hải Phong, Liêu Hưng và năm ca khúc do chính anh sáng tác với nhiều thể loại từ ballad đến R&B và rock alternative. Album này đã giành giải "Album được khán giả yêu thích nhất" trong chương trình Album vàng tháng 6. Cuối năm 2009, Wanbi vinh dự nhận giải "Gương mặt triển vọng Làn Sóng Xanh”. Đây được coi là thành công đầu tiên trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của anh.

4. Album “Thăng” đánh dấu sự trưởng thành về giọng hát và tài sáng tác.


Năm 2010, Wanbi Tuấn Anh phát hành album vol.2 mang tên Thăng (#).Trong album này, Wanbi đã trưởng thành hơn rất nhiều, toàn bộ các ca khúc trong album đều do Wanbi sáng tác, bên cạnh đó anh còn thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình với ca khúc “Let go” phiên bản English và “Dòng thư cuối” phiên bản tiếng Hàn (hát cùng Kang Ha Neul). So với 5 ca khúc tự sáng tác trong album Vol.1, việc sáng tác toàn bộ các ca khúc cho album Vol.2 thật sự là một thử thách, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để WanBi Tuấn Anh khẳng định khả năng sáng tác ca khúc của mình. Không chỉ viết về tình yêu, anh còn thử nghiệm nhiều đề tài khác của cuộc sống. Phong cách âm nhạc của album thống nhất về mặt ý tưởng nhưng vẫn mang nhiều màu sắc khác nhau.

Một số ca khúc nằm trong album này như “Vụt mất”, “Dòng thư cuối” được đông đảo bạn trẻ yêu mến. Bài hát “Vụt mất” với tiết tấu nhanh, dồn dập thể hiện cảm xúc dữ dội của chàng trai khi tình yêu tan vỡ.

5. Sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa


Đến cuối năm 2010, sức khỏe của Wanbi đã có dấu hiệu suy yếu, thị lực giảm sút. Anh cùng gia đình đã âm thầm chiến đấu với bệnh tật và không để bạn bè đồng nghiệp cũng như các fan hâm mộ biết. Vào thời điểm đó, anh đã để kiểu tóc che một bên mắt để giấu đi khiếm khuyết về thị lực của mình nhưng nhiều người không biết đã cho rằng anh thích chơi ngông, lập dị, thảm họa thời trang.

Trong MV “Dấu vết” (diễn cùng Kang Ha Neul) anh đã diễn tả được nỗi đau tột cùng của chàng trai cùng một lúc phải gánh chịu hai nỗi đau. Nỗi đau bệnh tật và nỗi đau bởi tình yêu tan vỡ. Chàng trai trong câu chuyện ở MV chính là hình ảnh phản chiếu của Wanbi Tuấn Anh. Trong bài hát này, thính giả sẽ nhận thấy có một số câu hát được lấy từ bài “Vụt mất” – một HIT trước đó của Wanbi. “Còn lại đây kỉ niệm xưa, em đã ra đi một chiều mưa, bao nỗi cô đơn vẫn còn trong anh mãi”. Dường như “Dấu vết” là phần tiếp theo của câu chuyện trong “Vụt mất”. Ca khúc này cũng đánh dấu sự hợp tác trở lại của Wanbi với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sau HIT “Đôi mắt”.

Wanbi Tuấn Anh

Wanbi Tuấn Anh trong MV "Dấu vết"


Năm 2012, dù phải chịu không ít áp lực bởi bệnh ngày càng trở nặng, Wanbi vẫn thực hiện MV “Ký ức chôn sâu” – MV cuối cùng để giữ trọn lời hứa với người hâm mộ. MV được thực hiện theo concept cổ điển và sang trọng, giống như một vở bi kịch tình yêu. Tham gia diễn xuất trong MV này vẫn là cô bạn gái thân thiết của Wanbi – Kang Ha Neul. Bài hát có giai điệu và ca từ buồn da diết.

Tháng 10/2012, Wanbi tuyên bố tạm nghỉ hát và công khai tình trạng sức khỏe của mình với công chúng. Thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ đã tổ chức đêm nhạc “Cám ơn” để quyên góp tiền cho Wanbi chữa bệnh. Khi đó anh xuất hiện trên sân khấu với chiếc mũ trùm kín mắt, đeo kính và phải có người dìu lên sân khấu. Đó là lần cuối cùng anh xuất hiện trước khán giả. Ca khúc “Cám ơn” như lời trăn trối cuối cùng của Wanbi với gia đình, bạn bè, người hâm mộ và với cuộc đời. Với số tiền hơn một tỉ đông thu được sau liveshow “Cảm ơn”, Wanbi chỉ trích một số ít cho việc chữa bệnh cho mình, còn lại anh dành để làm từ thiện.

Wanbi Tuấn Anh

Wanbi trong live show "Cảm ơn"

Theo chia sẻ của mẹ anh, Wanbi là một chàng trai siêu lạc quan. Từ khi cha mất, anh trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái. Ngay cả trong những tháng năm đau đớn với bệnh tật, anh vẫn luôn tin rằng mình sẽ chữa khỏi bệnh và còn an ủi mẹ của mình. Hầu hết các nghệ sĩ trong giới showbiz đều cho rằng Wanbi là sao “hiền nhất showbiz Việt”.

Wanbi Tuấn Anh đã ra đi và để lại cho đời những bài hát buồn như chính cuộc đời của anh. Vẫn biết con người không bước qua số phận nhưng Wanbi đã đấu tranh đến cùng với số phận nghiệt ngã để sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Như Nikolai A.Ostrovsky đã viết: “Sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải nuối tiếc những tháng năm đã sống hoài sống phí”. Anh đi rồi nhưng anh đã truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người ở lại.

Wanbi Tuấn Anh

Wanbi Tuấn Anh trong MV "Ký ức chôn sâu" với kiểu tóc để lệch một bên che mắt


6. Và nụ cười sẽ còn mãi


Năm 2014, album cuối cùng của Wanbi Tuấn Anh được ra mắt với tựa đề “Nụ cười còn mãi”. Đây là album tập hợp 9 ca khúc chưa từng phát hành của Wanbi Tuấn Anh, những ca khúc này dự kiến sẽ nằm trong album thứ 3 của anh nhưng anh chưa kịp thực hiện.

Song song với việc giới thiệu 9 ca khúc này, nhà báo Lý Minh Tùng (cựu quản lý của Wanbi Tuấn Anh) còn phát hành cuốn tự truyện mang tên "Bắt đầu từ một kết thúc". Cuốn sách viết về hành trình của Wanbi Tuấn Anh trên con đường âm nhạc từ những ngày đầu tiên cho đến khi thành hiện tượng trong làng nhạc teen bấy giờ, cho đến quá trình anh chữa trị và chống chọi với căn bệnh của mình. Cuốn tự truyện tặng kèm CD được phát hành vào ngày 09/01 – đúng ngày sinh nhật của Wanbi Tuấn Anh.

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ dự án này sẽ được dành tặng cho Quỹ Cảm ơn, một quỹ từ thiện do chính Wanbi thành lập khi còn sống, để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư.

"Đừng lãng phí cuộc đời này vào việc ghét bỏ ai. Cuộc đời này dành để yêu thương còn chưa đủ nữa là. Bởi chúng ta chỉ có một lần để sống"
. Đó là câu nói của ca sĩ đã qua đời Wanbi Tuấn Anh trích trong tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc.

Anh đã yên giấc ngàn thu. Sẽ chẳng còn đớn đau, bệnh tật nào giày vò anh nữa. Trong giấc mơ êm đềm ấy sẽ lưu giữ mãi những kí ức đẹp trong cuộc đời anh. Nếu thật sự con người có kiếp luân hồi, nhất định Wanbi sẽ có một cuộc đời mới dài lâu hơn, để anh lại “Bắt đầu từ một kết thúc”.



Wanbi đã an giấc ngàn thu

•    Nguyễn Hằng Nga

Danh sách những bài hát sử dụng trong chương trình:

1. Đôi mắt (ST Nguyễn Hải Phong)

2. Cho em (ST Wanbi Tuấn Anh)

3. Dòng thư cuối (ST Wanbi Tuấn Anh)

4. Vụt mất (ST Wanbi Tuấn Anh)

5. Dấu vết (ST Wanbi Tuấn Anh)

6. Ký ức chôn sâu (ST Lil Nguyễn)

7. Cám ơn (ST Wanbi Tuấn Anh)


•    M4S – Music for soul được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group

•    Chương trình được phát trực tuyến vào  thứ 7 hàng tuần trên Cảm Xúc Âm Nhạc


•    Mời bạn vào đây để tìm hiểu cách đăng ký gửi tặng bài hát thông qua M4S.


music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Nguyễn Hằng Nga

Blog: https://iamnga.home.blog/

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện

Giá như anh đừng xuất hiện

5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

back to top