Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi người lớn cô đơn…. (Thì thầm 341)

2014-03-16 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Khi người lớn cô đơn, là khi nó chỉ có cách duy nhất là nén lòng mình lại để không phải làm phiền người khác. Cách duy nhất mà một người lớn cô đơn như nó có thể làm để nhẹ lòng hơn là trải lòng ra bằng những dòng status… Khi người lớn cô đơn.



Ừ thì lớn, nó đã lớn hơn xưa rất nhiều. Năm nay nó đã 21 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra nó phải yêu đời, phải sống thật vui với những ước mơ và hy vọng. Vậy mà khi lớn lên, những nỗi đau trong nó cũng lớn dần.

Khi trở thành người lớn, những niềm vui nhỏ bé của nó cũng ngày càng tỷ lệ nghịch với tuổi của nó. Niềm vui thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay còn nỗi buồn thì luôn ám ảnh nó.

Khi trở thành người lớn, 20 tuổi, cũng chính là lúc cuộc sống này khiến nó biết thế nào là nỗi đau mất đi một người thân trong gia đình. Dù biết đến một lúc nào đó nó cũng phải trải qua cảm giác này nhưng sao khi trở thành người lớn mọi thứ lại phũ phàng đối với nó như thế!

Khi trở thành người lớn, có những nỗi đau dù biết sẽ làm nó đau lắm khi nghĩ đến nhưng nó vẫn không thể không nhớ tới. Nó muốn quên đi những nỗi đau đó nhưng khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ai ai cũng hạnh phúc. Một hạnh phúc mà trước đây nó đã từng được như thế lại khiến nó tủi và hận…

Khi trở thành người lớn, nó loay hoay trong nỗi cô đơn của chính nó mà  chỉ có mình nó hiểu.

Khi trở thành người lớn và là một người lớn cô đơn, có những thứ dù cảm thấy mệt mỏi lắm khi phải ôm vào lòng hết tất cả như thế nhưng nó cũng không thể nói được với ai về những gì mình phải chịu đựng. Chỉ vì một điều duy nhất, nó sợ lắm 2 chữ “làm phiền”  và dù có nói ra cũng không ai có thể giúp được nó, ngoại trừ bản thân nó. Khi người lớn cô đơn thì người bạn thân nhất lại là chính nó.

Đôi lúc nó cần lắm một ai đó có thể lắng nghe nó và cho nó mượn một niềm tin, một niềm vui nhưng sao nó không tìm được…Đôi lúc những thứ tưởng chừng như quen thuộc và thân thiết với nó lại bỗng dưng càng trở nên xa lạ và lạc lõng.



Khi người lớn cô đơn, là có những điều nó phải cố tìm quên vì nếu nó không quên đi thì nó sẽ không thể nào sống tốt hơn được.

Khi người lớn cô đơn, là có những người và những điều mặc dù nó rất trân trọng và yêu quý nhưng cuối cùng cũng rời bỏ nó mà đi chỉ vì nó không đủ sức để giữ lấy.

Khi người lớn cô đơn, là có những lúc xem lại những dòng nhật kí đã qua mà chỉ có thể tự mình cười nhạt vì hiện tại không bằng quá khứ, vì quá khứ sao vui đến vậy mà hiện tại thì lại trống rỗng thế này.

Khi người lớn cô đơn, là lúc nó muốn làm một điều gì đó nhưng rồi nó thấy mình bất lực, thấy mình hụt hẫng quá. Tại sao nó không thể làm được những điều nó muốn.

Khi người lớn cô đơn, là lúc nó nhìn ra xung quanh, rồi nhìn lại bản thân nó để rồi nó nhận ra một đóng hỗn độn những suy nghĩ. Nó cảm thấy nó nhỏ bé và lẻ loi trong cái cuộc sống này. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng tự dưng vụt tắt hết trong nó, mọi thứ đều trống rỗng mà nó không thể nào diễn tả được bằng lời nói ngoại trừ dấu “…”

Khi người lớn cô đơn, là khi hạnh phúc như đang chạy trốn còn nó thì tìm hoài mà không thấy.

Khi người lớn cô đơn, là khi có cảm giác dường như chẳng ai có thể hiểu được nó và lúc đó nó cần lắm một ai đó có thể hiểu nó và có thể kéo nó ra khỏi cái khoảnh khắc đó để nó có thể là “một người lớn hạnh phúc”….

Khi người lớn cô đơn, là khi nó chỉ có cách duy nhất là nén lòng mình lại để không phải làm phiền người khác. Cách duy nhất mà một người lớn cô đơn như nó có thể làm để nhẹ lòng hơn là trải lòng ra bằng những dòng status… Khi người lớn cô đơn.

 
  • Thì thầm được gửi từ Van Nguyen

Mời bạn lắng nghe thì thầm Tôi độc thân!

Thì thầm số 341 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top