Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu

2022-11-24 00:05

Tác giả: Đông Thanh Giọng đọc: Thắng Leo

blogradio.vn - Chúng ta gặp nhau là một duyên phận nhưng để đi với nhau cả đời đó là sự thay đổi và cố gắng không ngừng nghỉ. Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi cả anh và em cùng cố gắng yêu thương.

***

Gửi cô gái của anh,

Không biết giờ này em đã ngủ hay chưa? 10 giờ đêm gió mùa về trên ‌những con đường cuối thu chợt lạnh, cơn mưa nhỏ bất chợt ghé ngang con đường tan ca anh trở về sau một ngày mệt nhọc vật lộn với cuộc sống, một mình lang thang khi thành phố lên đèn thật cảm giác ấy thật lạc lõng và cô đơn.

Cả anh và em đều biết cảm giác ấy chẳng hề dễ chịu chút nào, anh chợt nhớ những ngày Hà Nội vào thu của nhiều năm về trước một chàng trai tuổi đôi mươi từng đi bộ cả buổi tối trên những nẻo đường tấp nập, đông người qua lại, hương hoa sữa len lỏi khắp ngõ, ngách của Hà Nội khiến tâm hồn thật xao xuyến, bâng khuâng, đi ngang những quán cà phê trong hẻm, lắng nghe những bản nhạc du dương, tâm trạng trong anh thật trống rỗng.

Những lúc như vậy anh chỉ mong có một bờ vai để anh tựa vào rồi bật khóc như một đứa trẻ vì những mệt nhọc của cuộc sống.

Cô gái anh thương của hiện tại cũng vậy, xin lỗi vì đã để em lạc lõng một mình giữa thành phố nhộn nhịp, xô bồ, hoa lệ. Để những lúc em gặp khó khăn khiến em muốn gục ngã thay vì có anh ở bên cạnh san sẻ, em vẫn phải gồng mình chịu đựng, những lần cãi vã, giận hờn anh không thể nào chạy đến ôm em vào lòng lau những giọt nước mắt trên khóe mi em, và nói ổn rồi có anh ở đây mà.

Anh biết em là một cô gái rất mạnh mẽ, luôn biết cách để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhưng những lúc em tỏ ra mạnh mẽ anh lại thấy cô gái của anh đang phải gồng gánh rất nhiều điều ấm ức, anh biết những lúc như vậy trong em yếu đuối đến nhường nào. Xin lỗi vì đã để em phải yêu xa, để em một mình cô đơn giữa Hà Thành tấp nập, phồn hoa. Hai trái tim cùng chung nhịp đập nhưng lại ở hai thành phố cách xa nhau. Nhưng em à trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời hai chúng ta vẫn không rời bước, vẫn kiên nhẫn đợi chờ, hy vọng và yêu thương nhiều hơn những gì cả hai nghĩ.

blogradio_hoachinokhidumuavanang

Đổi thay đó là điều cả hai đứa đều thấy, đổi thay ở đây không có nghĩa là thay lòng, đổi dạ, mà là thay đổi vì nhau để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúng ta thay đổi từ những điều nhỏ nhất, em từ một cô gái hay cáu gắt trở nên dịu dàng và thấu hiểu trái tim anh hơn. Anh từ một chàng trai hay bực dọc, sống nội tâm trở thành một người đàn ông trưởng thành, biết nói những lời ngọt ngào với cô gái của mình và có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe em kể những câu chuyện chẳng có đầu đuôi, chỉ đơn giản là những câu chuyện thường ngày mà em thấy, những con người mới mà em chưa từng gặp, nhưng lại khiến em nở những nụ cười hiền dịu, hạnh phúc bởi em nói chỉ cần người lắng nghe em kể những câu chuyện đó luôn là anh.

Không biết em có còn nhớ không, những ngày đầu yêu nhau chúng ta vẫn hay có những xích mích nhỏ em nói “Anh thật là gia trưởng, chẳng bao giờ chịu nghe em nói, toàn làm ngược lại những gì em nói, giờ thấy hậu quả chưa, thật là bực mình”. Những lần đầu em nói làm anh cũng bực dọc trong lòng nhưng những lần sau em phàn nàn anh cũng chỉ cười nhẹ rồi nhìn khuôn mặt xinh xắn đang cau có, phụng phịu. Trải qua nhiều sóng gió cả hai dần thay đổi bản thân nhiều hơn, biết trân trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn.

Người ta nói hạnh phúc là biết hài lòng với những gì bản thân đang có, nhưng như vậy là chưa đủ. Tình yêu bắt đầu từ những rung động của hai trái tim của hai con người xa lạ, ngay từ ban đầu ta đâu biết cả hai chúng ta sẽ hòa hợp , trái tim sẽ cùng một nhịp đập. Tình yêu là cả một quá trình gieo trồng và vun đắp giống như những hạt giống cần phải được tưới tắm bởi những cơn mưa mát lành mới có thể đơm hoa, kết trái ngọt.

Chúng ta từ những con người lạ lẫm chỉ là vào một chiều thu bước qua nhau khiến hai trái tim xao xuyến, thương nhớ một nụ cười, từ những câu chuyện phiếm kể cho nhau nghe hàng đêm qua vài dòng tin nhắn cho đến những cuộc nói chuyện 2,3 tiếng đồng hồ đến tận đêm khuya, những giận hờn vô cớ chỉ vì chúng ta nhớ nhau quá nhiều. Để rồi từ một cô học trò ngây ngô trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, từ một chàng sinh viên cục cằn, khó ưa trở thành một người đàn ông trưởng thành biết lắng nghe, biết quan tâm, có trách nhiệm với tình yêu của mình.

Vốn dĩ tình yêu trở nên đẹp đẽ là do chúng ta chịu lắng nghe đối phương than thở, chịu hạ cái tôi của mình khi cả hai đang nóng nảy, chịu ngồi xuống nhẹ nhàng mà cùng nhau giải quyết, chứ đâu phải một, hai câu là chúng ta dành cho nhau những lời lẽ khiến nhau tổn thương đến đau lòng. Tình yêu cũng cần phải trưởng thành và bản thân cả hai cũng phải không ngừng thay đổi để hoàn thiện hòa hợp với nhau, đấy mới chính là tình yêu.

Chúng ta gặp nhau là một duyên phận nhưng để đi với nhau cả đời đó là sự thay đổi và cố gắng không ngừng nghỉ. Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi cả anh và em cùng cố gắng yêu thương.  

Tác giả: Đông Thanh

Giọng đọc: Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Đông Thanh

Anh vẫn mong trái tim mình mãi dịu dàng Để thương em hết quãng đời còn lại Xóa hết những khờ dại ngày xưa Anh vẫn mong mình là một cơn mưa Xoa dịu những vết thương ngày ấy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top