Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đánh mất tình bạn

2024-06-05 16:15

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Chính vì vậy tôi nào ngờ mọi chuyện giữa tôi và nhỏ không còn như trước nữa, nhỏ đối xử tàn nhẫn với tôi hơn những người khác. Nếu như với người khác thì tôi có thể chịu đựng và mặc kệ họ đối xử với tôi thế nào nhưng riêng nhỏ thì khác. Vì nhỏ là người bạn thân quan trọng nhất của tôi, thế nên tôi mới đau lòng đến vậy.

***

Với mỗi người chúng ta luôn có một người bạn thân để chia sẻ nỗi buồn vui là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Tôi cũng như thế. Nhưng rồi những hiểu lầm đã xảy ra làm tôi đánh mất đi người bạn thân nhất. Có lẽ, suốt cả cuộc đời này tôi cũng không tìm được một người bạn như vậy.

Ngày tôi gặp nhỏ khi mới đặt chân vào ngôi trường cấp 3 với bao nhiêu bỡ ngỡ. Tôi phải xa nhà và tập quen với môi trường mới và không ai thân thiết. Tôi là một người hướng nội luôn thu mình trong vỏ bọc riêng mình. Vì từ nhỏ, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện không vui thế nên tôi không thể tin tưởng ai được nữa.

Có những lúc nhìn đám bạn chơi đùa với nhau, tôi cũng chạnh lòng nhưng có thể vì mặc cảm gia cảnh và bản thân tôi đã dần xa cách mọi người trong lớp. Không hiểu sao chỉ có nhỏ là nhiệt tình luôn giúp đỡ và trò chuyện cùng tôi. Rồi thời gian trôi qua, tôi với nhỏ thân nhau lúc nào không hay biết.

Từ ngày nhỏ làm bạn thân, tôi dần cởi mở và thoát ra vỏ bọc của chính mình. Tôi nhận ra nhiều điều trước đây tôi đã từng bỏ lỡ. Điều mà nhỏ không biết là nhỏ là người bạn thân lần đầu tiên mà tôi có. Có bao người không dám kết thân hay làm bạn với tôi chỉ vì ba mẹ tôi mất vì căn bệnh thế kỉ. Nó đã phá nát một gia đình đang hạnh phúc, rồi giờ chỉ còn một mình tôi bơ vơ giữa cuộc đời nghiệt ngã này.

Chỉ vì thú vui chút lát mà ba vô tình nhiễm căn bệnh thế kỉ ấy rồi lây sang cho mẹ. Ba mất không lâu sau thì mẹ cũng mất. Bà con rồi hàng xóm láng giềng thương hại nhưng đâu đó họ cũng vẫn lo sợ tôi sẽ là mầm mng lây nhiễm cho họ. Rồi những ánh mắt kì thị xa lánh tôi ngày càng lớn dần. Thế là tôi rời thành phố xa hoa này để trở về quê sống với bà ngoại. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn đeo bám tôi khi về quê. Những người nơi đây vẫn xa lánh tôi. Mấy đứa trẻ trong xóm kì thị tôi vì suy nghĩ của người lớn về căn bệnh của ba mẹ tôi. Nhưng họ đâu biết rằng tôi là một người khỏe mạnh không hề mang căn bệnh quái ác ấy. Tuy bà ngoại lớn tuổi nhưng vẫn luôn thương yêu và chăm sóc tôi để bù đắp những thiếu thốn và nỗi đau mà tôi phải trải qua.

Rồi một ngày mà có thể tôi không quên được, tổn thương mà nhỏ mang lại cho tôi. Tôi nhận ra bấy lâu nay nhỏ đối xử tốt với tôi chỉ vì một người con trai khác, là vì anh ấy là người mà nhỏ thương thầm. Với tôi thì anh như một thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho tôi, anh luôn ân cần, quan tâm, chăm sóc tôi như một cô em gái nhỏ bé của anh. Chính vì vậy tôi nào ngờ mọi chuyện giữa tôi và nhỏ không còn như trước nữa, nhỏ đối xử tàn nhẫn với tôi hơn những người khác. Nếu như với người khác thì tôi có thể chịu đựng và mặc kệ họ đối xử với tôi thế nào nhưng riêng nhỏ thì khác. Vì nhỏ là người bạn thân quan trọng nhất của tôi, thế nên tôi mới đau lòng đến vậy. Chính vì vậy tôi nào ngờ mọi chuyện giữa tôi và nhỏ không còn như trước nữa, nhỏ đối xử tàn nhẫn với tôi hơn những người khác. Nếu như với người khác thì tôi có thể chịu đựng và mặc kệ họ đối xử với tôi thế nào nhưng riêng nhỏ thì khác. Vì nhỏ là người bạn thân quan trọng nhất của tôi, thế nên tôi mới đau lòng đến vậy. Tôi đâu biết rằng nhỏ thương thầm anh. Với tôi thì anh như một người người thân vì anh tốt với tôi còn hơn những người thân ruột thịt của tôi nữa. Thế mà, anh lại tâm sự với nhỏ rằng anh thích tôi.

Có lẽ, điều ấy đã tổn thương nhỏ. Vì tôi chỉ là một người quá sức tầm thường, mặc nhiên nhỏ nghĩ anh chỉ thương hại tôi. Còn tôi nào hay biết gì. Nếu là một ai khác thì chắc người ta sẽ vui và hạnh phúc vì điều ấy, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn bất cứ ai thương hại tôi, bởi tôi không muốn là người đáng thương. Dẫu sao nhìn lại, tôi vẫn còn may mắn hơn bao người khác vì tôi được sống trong tình thương yêu của bà ngoại. Giờ đây, khoảng cách giữa tôi và nhỏ ngày càng lớn hơn. Nhỏ hiểu lầm tôi lấy hoàn cảnh ra để đổi lấy lòng thương hại từ anh. Không biết từ bao giờ mà tôi và nhỏ không còn là bạn thân của nhau nữa.

Thời gian trôi qua mau, dù tôi với anh không thành đôi và giờ chỉ là những người bạn tri kỉ đi nữa thì tôi không thể quay trở lại và thay đổi được chuyện giữa tôi và nhỏ. Tôi chỉ tiếc rằng tình bạn đẹp giữa chúng tôi đã mất đi không thể hàn gắn lại được. Giá như, nhỏ hiểu tôi nhiều hơn thì mọi chuyện có thể khác đi. Cả tôi và nhỏ không bỏ lỡ biết bao kỉ niệm đẹp giữa tôi và nhỏ. Tôi luôn mong nhỏ sống thật hạnh phúc và mãi cười thật tươi như ngày xưa đó. Cảm ơn nhỏ vì đã làm bạn thân của tôi những ngày tháng qua và xin lỗi nhỏ vì tôi đã nói những lời vô tình tổn thương đến nhỏ.

Tôi không biết liệu rằng có lúc nào đó nhỏ có từng nhớ về tôi khôn ? Nhưng tôi chưa bao giờ quên nhỏ. Và nhỏ là luôn là người bạn thân tốt nhất mà tôi từng có trong cuộc đời này. Chính vì vậy, bạn ơi đừng vì bất cứ hiểu lầm nào và chuyện gì để đánh mất đi người bạn của mình. Tôi tin rằng nếu niềm tin đủ lớn thì chúng ta sẽ luôn là bạn thân của nhau dẫu có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hết Duyên Sẽ Tự Khắc Rời Đi | Radio Tâm Sự

Bà tám siêu cấp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

Ai nghĩ cho em?

Ai nghĩ cho em?

Đúng, cuộc sống của chúng tôi không giống nhau, tôi không phải là Kỳ thì làm sao mà hiểu được những gì mà nó đã trải qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi cảm thấy cô không hề sẵn sàng cho chuyện này, không hề muốn thất hứa với chúng tôi. Nhưng biết làm sao đây?

Mùa hè xưa và nay

Mùa hè xưa và nay

Tôi nhớ như in vào những buổi đi picnic, thăm công viên quốc gia, thăm các bảo tàng lịch sử hoặc đơn giản là đi dạo bộ qua những con phố nhỏ của thị trấn. Đó là thời điểm mà gia đình tôi có thể tận hưởng thời gian bên nhau, trò chuyện và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Mình thương mình

Mình thương mình

Nếu tự thương mình mà khó đến vậy sao Thì ước ao một lần mình không còn là mình nữa Phải là ai đó để chính mình kề tựa Lửa ấm lòng mình tự sưởi chẳng cần ai

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mà em chưa yêu thêm một ai khác, không những tin nhắn chuyện trò mỗi tối, không những lần hẹn hò. Bao lâu rồi nhỉ? Em vẫn luôn một mình xuống phố, một mình đi ăn, đi uống cà phê, đi xem phim..., một mình làm tất cả, dù là ngày thường hay ngày thứ 7 cuối tuần.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 2

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 2

Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Lâm sớm nhìn Linh như một đối tượng phù hợp để làm vợ và ra sức săn đón Linh. Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm. Cuối cùng, Lâm bị kết án 11 năm tù; Linh vượt qua được kiếp nạn; Linh và Tuấn bắt đầu nảy sinh tình cảm. Câu chuyện truyền tải thông điệp rằng, dù cuộc sống có tệ hại thế nào, xung quanh ta vẫn luôn có những con người tử tế.

back to top