Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông tay để bắt đầu hành trình mới

2023-04-13 01:30

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra và thay đổi để bắt đầu hành trình mới. Bởi trong tình yêu phải hai người cùng nhau vun đắp và nuôi dưỡng thì tình yêu đó mới thăng hoa được. Còn nếu chỉ một người cho đi mà người kia chỉ biết nhận thì tình yêu ấy dù đẹp tới mấy nếu không đủ lớn thì cũng tan vỡ chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.

***

Bao lâu rồi, em không còn nhớ về anh nữa. Khi người ta càng trưởng thành hơn sẽ ít làm nhau tổn thương hơn trong tình yêu.  Đến tận bây giờ, em vẫn chưa từng hối hận khi buông tay anh ngày ấy.

Chúng ta bên nhau cùng đi qua những sóng gió trong cuộc đời này. Những tưởng sẽ bên nhau trọn đời nhưng điều ấy đã không xảy ra. Anh chưa từng làm bất cứ điều gì làm em không vui cả. Mọi thứ anh vẫn dành cho em được lựa chọn theo ý muốn của em. Đúng hơn là trong cuộc tình này em luôn là người chiến thắng. Bởi vì, người yêu nhiều nhất là em và người luôn cố gắng hết mình vì chúng ta cũng là em.

Dường như, mọi thứ em mang lại thì anh đều nghĩ là điều hiển nhiên. Mỗi khi, em buồn hay bế tắc khi có vấn đề gì xảy ra,lúc đó em thật sự muốn anh bên cạnh em. Nhưng hầu như anh luôn để em tự vật lộn với chính em để vượt qua nó. Dẫu biết rằng, anh là một người không lãng mạn trong tình yêu nhưng chính sự vô tâm của anh đã làm em thay đổi.

suy-cho-cung-tren-doi-nay-thu-met-moi-nhat-van-la-tinh-yeu-758x540

Em muốn buông tay anh và chúng ta dừng lại.Đơn giản không phải là em không còn yêu anh nữa mà vì em đã mệt mỏi nên em muốn như vậy. Người bắt đầu cũng là em,người muốn chia tay cũng là em. Có chăng chỉ là một mình em chịu đau khổ như thế vì yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Anh nói em ích kỉ và không hiểu cho anh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ cho em chưa? Em đã từng thắc mắc và dối lòng mình rằng “chắc anh cũng yêu em”. Vì những gì anh mang lại cho em làm em cảm thấy vậy. Chưa lúc nào, em thôi nghi ngờ rằng “có thực anh yêu em không?”. Hay em chỉ là một đám hoa dại ven đường, chỉ tồn tại để anh tô vẽ một phần nhỏ trong bức tranh mùa xuân của cuộc đời anh.

Tình yêu chúng ta đâu phải không có sóng gió. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu trở ngại khó khăn để được đến với nhau. Nhưng anh không hề cảm nhận được. Anh mặc nhiên với suy nghĩ là “em sẽ không bao giờ rời bỏ anh”. Chỉ bởi vì anh là người em yêu nhất trong cuộc đời này. Nhưng không anh à, khi càng yêu nhiều và mọi cố gắng của người ta tới một lúc nào đó cũng phải buông bỏ tất cả thôi. Và em cũng vậy.

toi-den-voi-nghe-nho-chu-duyen

Ngày em chia tay anh, anh trách móc em đủ thứ điều. Anh nói em sẽ hối hận vì chia tay anh. Thực ra những ngày tháng sống không anh, em cũng không hề vui sướng gì cả. Em mất phương hướng và em tìm nơi trốn tránh chỉ vì em muốn cố quên đi anh. Em muốn nhanh chóng bắt đầu lại từ đầu và tập sống khi không còn anh bên cạnh nữa. Giờ đây, em đã hoàn toàn quên anh và sống những gì mà trước kia em từng bỏ lỡ. Em đã mất vài năm để làm được điều đó.

Cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra và thay đổi để bắt đầu hành trình mới. Bởi trong tình yêu phải hai người cùng nhau vun đắp và nuôi dưỡng thì tình yêu đó mới thăng hoa được. Còn nếu chỉ một người cho đi mà người kia chỉ biết nhận thì tình yêu ấy dù đẹp tới mấy nếu không đủ lớn thì cũng tan vỡ chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu Trong Dan Díu Mập Mờ

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top