Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em mong sau này anh và em đều tìm thấy hạnh phúc

2023-04-24 01:25

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Cuộc sống anh bây giờ cũng chẳng lấy gì hạnh phúc so với em. Nhưng sao em vẫn chẳng thể nào vui được. Dù sao anh cũng từng là cả thế giới hạnh phúc của em nên em chỉ mong anh sẽ vượt qua nỗi đau này. Em tin rằng sau này anh và em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về chúng ta.

***

Dẫu rằng em đã làm tất cả những gì có thể để quên anh đi nhưng em vẫn không thể làm được. Có chăng là vì em đã yêu anh quá nhiều và tổn thương anh mang đến cho em quá lớn thế nên em vẫn sống đau khổ suốt bao năm qua.

Khi anh đến làm cho em thêm yêu cuộc đời này hơn. Cuộc sống em điểm tô màu sắc ngập tràn hạnh phúc. Em cứ nghĩ em sẽ bên cạnh anh như thế mãi mãi. Rồi có ngờ đâu sau tất cả chỉ là dối trá anh mang lại. Đúng hơn em chỉ là trò cá cược vui giữa anh và người bạn.

nguoi-yeu-toi

Em vẫn không muốn tin đó là sự thật nhưng mọi thứ đã sáng tỏ nói lên tất cả nên em chẳng thể nào mà không thể tin được. Với em là một cô bé chưa từng trải qua sóng gió của cuộc đời này và chưa từng biết yêu một người là thế nào. Rồi chính anh đến đã làm đảo ngược cuộc sống em. Anh làm cho em từ một người tưởng chừng đang hạnh phúc rồi chợt rơi xuống vực thẳm đau khổ.Vì thế,em vẫn không thể yêu ai thêm được nữa.

Ngày em hạnh phúc nhất cũng là ngày em nhận ra anh không hề yêu em thật lòng. Chỉ có em là người yêu anh một cách điên cuồng và mù quáng mà chẳng hề hay biết gì. Em đã hi vọng muốn được nghe một lời giải thích từ anh nhưng anh rời xa em chẳng cho em một lý do nào cả. Phải chăng chỉ có em là yêu và nhớ về anh thôi? Anh đã đúng khi con người ta đã yêu là thay đổi hết và không còn là chính mình. Em cũng như vậy.

Bao năm qua, em đã cố dặn lòng không muốn nghe bất cứ tin tức nào về anh. Chỉ là em sợ rằng em sẽ không thể quên anh và sẽ càng nhớ về anh hơn. Em đã nhiều lần chúng ta dối lòng rằng trong suốt thời gian mình bên nhau chắc có khoảnh khắc nào đó anh cũng yêu em.

toi-den-voi-nghe-nho-chu-duyen

Và hôm nay đây em lại vô tình gặp lại anh, em cứ nghĩ rằng em đã quên được anh nhưng không em chưa từng quên anh và hết yêu anh lại. Em thật là ngu ngốc sau mọi thứ anh làm với em mà em vẫn yêu anh như ngày nào. Chợt em nhận ra từ trước giờ em chưa hề oán trách gì anh cả.

Em không hiểu sao quên anh là điều khó đến thế với em. Thôi thì em cần thêm thời gian để một lúc nào đó không thôi nhớ về anh và yêu anh được nữa. Anh đừng hối hận và xin lỗi em vì đã quá muộn màng rồi anh à. Nó chẳng còn có ý nghĩa gì với em nữa. Giờ anh cũng đã sống trong đau khổ khi mất đi người anh yêu nhất. Và bây giờ anh có thể hiểu được cảm giác của em thế nào từ ngày anh rời bỏ em rồi đó anh? 

Cuộc sống anh bây giờ cũng chẳng lấy gì hạnh phúc so với em. Nhưng sao em vẫn chẳng thể nào vui được. Dù sao anh cũng từng là cả thế giới hạnh phúc của em nên em chỉ mong anh sẽ vượt qua nỗi đau này. Em tin rằng sau này anh và em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về chúng ta.

© Hải đường - blogradio.vn 

Xem thêm: Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top