Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi em sẽ quên anh

2023-04-15 01:30

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Em từng nghĩ anh mãi mãi sẽ bên cạnh em suốt cuộc đời này. Thế nên, em đinh ninh chưa từng nghĩ có một ngày em sẽ mất anh.

***

Em vẫn cứ ngỡ anh mãi mãi thuộc về em nhưng em nào ngờ đâu có một ngày anh rời bỏ em nhanh đến vậy. Yêu nhau dài lâu không là một chuyện còn bên nhau và cùng nhau đi đến kết thúc hạnh phúc hay không thì lại là chuyện khác.

Ngày gặp anh, em cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì gặp được người đàn ông tốt như thế. Em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình để xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em. Đôi lúc, em cảm thấy anh hiểu em còn hơn bản thân em nữa. Mọi thứ trôi qua êm đềm. Rồi nếu không có một ngày em tình cờ phát hiện ra bí mật bấy lâu nay anh giấu kín thì có lẽ anh đã không rời bỏ em nhanh đến vậy?

Khi người ta đã yêu hết lòng thì dù có gặp bất cứ trở ngại nào cũng vượt qua được, còn đã không còn yêu nhau nữa thì một vấn đề nhỏ cũng trở thành rào cản tình yêu ấy. Anh cũng thế. Em là con bé nhạy cảm và đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi ở anh mà anh không hề hay biết. Em vẫn nuôi hi vọng và trấn an bản thân mình rằng “anh chỉ say nắng chị ấy nhất thời thôi rồi mai nay anh sẽ trở lại anh ngày nào thôi”. Nhưng không càng ngày em càng nhận ra tình yêu của anh dành cho em dần phai nhạt.

Khi em cô đơn và tuyệt vọng thì anh ở đâu đó không hề hay biết. Nếu là anh ngày xưa thì chỉ cần em có hành động gì kì lạ là anh đã nhận ra ngay lập tức. Chưa bao giờ anh bỏ rơi em như lúc này. Em suy sụp không phải vì bất cứ gì mà vì anh. Em từng nghĩ anh mãi mãi sẽ bên cạnh em suốt cuộc đời này. Thế nên, em đinh ninh chưa từng nghĩ có một ngày em sẽ mất anh. Anh có biết chăng em đau khổ thế nào khi nghe anh nói anh đã yêu chị ấy. Một người con gái anh chỉ gặp vài tháng mà anh chấp nhận đánh đổi tình yêu dài sáu năm của chúng ta.

Bởi khi đã yêu thì thời gian yêu dài hay ngắn không còn là vấn đề mà quan trọng là có yêu nhau hay không thôi. Em cũng không thể níu kéo anh được nữa. Dẫu rằng, anh là người em yêu nhất nhưng em phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng “em đã mất anh mãi mãi”. Ngày anh nói lời chia tay em, anh xin lỗi em rất nhiều và anh nói mong em sẽ hạnh phúc, đừng vì anh mà làm tổn thương bản thân em. Nhưng anh biết không, em cố tỏ ra em vẫn ổn. Thực ra sâu bên trong trái tim em đã chết từ lúc anh rời bỏ em mà đi.

Em không hề trách gì anh nữa đâu vì đã không còn yêu nhau nữa thì níu giữ nhau chỉ gây nên tổn thương cho nhau mà thôi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, em sẽ cố quên mọi thứ về anh. Để ngày mai, em sẽ thôi không nhớ về anh nữa. Dẫu mai này có vô tình gặp lại thì chúng ta vẫn có thể mỉm cười chào nhau. Dù sao đi nữa, anh vẫn từng là người em dành cả một khoảng thời gian để yêu nhiều đến vậy. Cảm ơn anh về tất cả trong suốt thời gian chúng ta yêu nhau và em phải quên đi mọi chuyện bắt đầu cuộc sống em. Em chỉ mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của anh và đừng quên rằng em chưa từng hối tiếc vì yêu anh.

Cuộc sống này vô thường. Vậy nên bạn hãy sống thật với cảm xúc của chính mình đừng sống vì bất cứ ai. Bạn có thể sống vì người ta nhưng chưa chắc khi bạn gặp bất cứ vấn đề gì người ta có thể thay bạn để giải quyết. Chỉ có bản thân bạn mới tự giúp mình vượt qua. Hãy sống tích cực lên vì bất cứ vấn đề gì cũng đều có cách giải quyết, quan trọng là bạn có muốn hay không thôi?

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thử một lần gọi nhầm tên cho mối quan hệ của chúng mình | Radio Tình Yêu

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

back to top