Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thương để tha thứ

2016-09-22 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Anh đang yêu người con gái khác đúng không? Anh giờ đang chê em đang già đi, quê mùa hơn phải không? Anh à, vì đang lo vun xới cho gia đình mà em quên đi chăm sóc bản thân mình đó. Đáng lẽ anh phải thương em nhiều hơn chứ. Liệu cô người yêu xinh đẹp của anh có đồng ý trở thành vợ và mẹ của con anh, đồng ý chăm lo cho gia đình của anh như em không? Hay cô ta chỉ thích được cung phụng, yêu chiều?

***

Anh, anh còn nhớ những tháng ngày chúng ta yêu nhau. Em hồn nhiên như chú chim sáo nhỏ, lúc nào cũng ríu rít bên anh. Em được anh chăm sóc nhiều, yêu thương nhiều. Mỗi khi em đi xa, anh luôn chuẩn bị cho em thuốc say xe. Mỗi khi đi thi, anh sẵn sàng cho em copy bài dẫu em chẳng bao giờ cho anh copy bài. Mỗi khi chở em đi siêu thị, anh phải chờ vài giờ đồng hồ…Em hạnh phúc biết bao trong sự che chở của anh. Em thường nghĩ mình thật may mắn khi có người yêu là anh. Và bao giờ em cũng vững tin rằng chúng mình sẽ cùng nhau đi đến hết được cuộc đời.

Chúng mình kết hôn khi còn trẻ tuổi. Gia tài, sự nghiệp chưa có, nhưng hai chúng mình rất lạc quan, tự tin. Chúng mình tin rằng với đôi tay và khối óc, chẳng mấy chốc sẽ giàu có nhanh. Gia đình em ban đầu phản đối cuộc hôn nhanh sớm này. Em phải vận động, thuyết phục rất nhiều gia đình mới nhượng bộ, đứng ra tổ chức đám cưới. Trong đám cưới, em rạng ngời khoác tay anh đi trong sự chúc mừng của các quan khách. Em vui hơn bao giờ hết, kéo anh chụp rất nhiều bức hình để giữ làm kỷ niệm. Hôm ấy, chúng mình cười và uống rượu mừng nhiều quá anh nhỉ. Thế mà chẳng có ai say. Em chỉ thấy niềm vui tràn ngập trong đám cưới chúng mình.

Kết hôn xong, chúng mình dọn về ở chung với ba mẹ em. Đến năm thứ 2 của cuộc hôn nhân, em bắt đầu nhận ra sự thờ ơ, bỏ mặc gia đình của anh. Anh ngủ đêm ở ngoài ngày càng nhiều. Về đến nhà thì gắt gỏng với em và con. Em tự hỏi mình đã phạm phải sai sót gì mà khiến tình cảnh gia đình ta trở nên như vậy. Trong những đêm anh vắng nhà, em chỉ biết ầu ơ ru cho con ngủ mà nuốt nước mắt vào trong. Ba mẹ biết chuyện. Người lớn bắt đầu ra lệnh cho em hãy tiến hành ly dị, đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng em còn yêu anh nhiều, em đã không thể nghe lời ba mẹ mình. Em cũng không muốn con mình không có cha nuôi dạy. Ly dị đối với em là quá khó khăn để thực hiện. Nhưng em cũng có chút phân vân. Em không còn niềm tin vào anh nhiều như trước nữa. Em hy vọng mình sẽ tìm ra phương cách để níu kéo cuộc hôn nhân đang có dấu hiệu tan vỡ này. Và em nghĩ, có lẽ hãy gửi tới anh vài lời tâm sự của em.

Yêu thương để tha thứ

Anh, anh hãy dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện chung sống của gia đình mình. Anh hãy nhớ về những buổi chiều tan ca mỏi mệt, anh trở về nhà và mỉm cười khi em đã chuẩn bị một mâm cơm thơm nóng. Anh hãy nhớ những lần dẫn con mình đi dạo chơi công viên. Anh hãy nhớ những khi con chúng mình vui đùa, ca hát. Chúng mình đã từng rất mãn nguyện phải không anh?

Anh đang yêu người con gái khác đúng không. Anh giờ đang chê em đang già đi, quê mùa hơn phải không. Anh à, vì đang lo vun xới cho gia đình mà em quên đi chăm sóc bản thân mình đó. Đáng lẽ anh phải thương em nhiều hơn chứ. Liệu cô người yêu xinh đẹp của anh có đồng ý trở thành vợ và mẹ của con anh, đồng ý chăm lo cho gia đình của anh như em không. Hay cô ta chỉ thích được cung phụng, yêu chiều.

Xã hội sẽ nói gì khi biết anh bỏ vợ con chạy theo cô người yêu mới. Anh có nghĩ họ sẽ còn tôn trọng anh, tạo điều kiện cho anh làm việc. Chắc anh cũng hiểu rằng chẳng ai còn muốn giúp đỡ anh, họ sẽ quay lưng. Và khi đó, chắc gì cô người yêu không rũ bỏ anh. Anh có muốn mình chỉ còn trơ trọi có một thân một mình trong thế giới bao la này.

Em sẽ vẫn chờ anh suy nghĩ lại và quay về với em. Dẫu sự phản bội của anh đã làm em buồn lòng. Nhưng anh ạ, em sẽ tha thứ cho anh, bởi trái tim của em vẫn còn yêu anh. Em sẽ để cho yêu thương dẫn lối cho cuộc hôn nhân của chúng mình. Em và con rất cần anh, hãy quay trở về với em và con nhé anh yêu thương.

© Vũ Lam Hiền – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top