Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ - người phụ nữ của những mùa nắng mưa

2015-03-27 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Cảm ơn cuộc đời cho con có mẹ. Con thấy mình thật may mắn biết bao. Hai mươi tuổi con mới chín chắn hơn để biết rằng những năm qua mẹ đã hy sinh âm thầm con như thế nào. Cảm ơn mẹ đã đưa con đến với cuộc đời này. Con yêu mẹ! Người phụ nữ những mùa nắng mưa.

***

Cuộc sống là chuỗi ngày dài đi qua như một cơn gió chiều thu nhẹ nhàng, êm đềm khẽ đưa những chiếc lá vàng rơi xào xạc khắp sân nhà. Và tình yêu, sự hy sinh, chăm sóc ân cần từ bé đến giờ vẫn ở lại nơi mái ấm thân thương, mà lâu lâu nó lại ùa về trong miền ký ức tuổi thơ của đứa con xa nhà. Nơi mảnh đất chỉ có hai mùa mưa nắng làm con nhớ mẹ và những mùa mưa nắng quê nhà, nơi rộn ràng tiếng trẻ thơ đùa giỡn lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách đang nhảy nhót ngoài sân, nơi câu hát ru à ơi ngọt ngào của mẹ dưới bóng nắng hè chói chang.

Nắng. Cái nắng oi ả của mùa hè nơi mảnh đất chứa đầy ký ức tròn trịa tuổi thơ. Nơi mà mỗi sớm thức giấc được lắng nghe những âm thanh nhộn nhịp thiên nhiên, chú chim sâu ríu rít trên cành, chú gà trống ngóng chiếc cổ dài ò ó o trên đống rơm bên nhà mỗi sáng gọi ai đó thức giấc, và một chút nồng nàn hương lúa chín vào mùa gặt. Nhớ làm sao bàn tay bỏng rát của mẹ nơi đồng sâu lấm chân bùn, nhớ cái dáng hình luôn vội vàng chạy lo hết việc này đến việc khác mà không kịp nghỉ tay.

Giữa cái thời tiết như tính nết của đứa con gái mới lớn Sài Gòn thích nắng thích mưa, một ngày chạy long nhong trên những con đường trong bộn bề công việc, con đã bị cái tên cảm cúm tấn công và bắt đầu hành hạ bằng những cơn đau đầu, mệt mỏi. Một mình nơi căn phòng trọ im lặng không một ai, bên ngoài vẫn mưa, gió rít qua khe cửa nghe thật buồn, con tủi thân, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má mà ướt cả gối. Mẹ ơi! Con nhớ nhà, nhớ mẹ. Thèm một bát cháo nóng mẹ nấu thơm lừng, thèm những lời hỏi han, chăm sóc ân cần của mẹ như những ngày con còn nhỏ. Ước gì có ông Bụt hiện lên đúng lúc này, con sẽ chỉ xin một điều mà thôi, là mong có mẹ bên cạnh.

mẹ yêu

Những kí ức ngày có mẹ ùa về…Nhớ nỗi lo hằn lên trán mẹ những ngày con bệnh. Nhớ những trưa hè oi ả dưới bóng mát cây xoài, con say giấc trong vòng tay mẹ hòa cùng lời ru: “À ơi, con ơi con ngủ cho ngon, để mẹ đi chợ mua nồi nấu cơm…”. Ánh nắng gay gắt làm cho lưng áo mẹ ước đẫm, mồ hôi thấm ướt áo mẹ để con lớn lên từng ngày.

Mưa làm cho cái nắng dịu lại, mẹ là giọt mưa cho tuổi thơ con những dòng nước mát ềm đềm trôi. Mưa làm cho nỗi lo toan ngày ngày của mẹ càng thêm đong đầy, lo cho đàn con đi học bị mắc mưa, lo nhà cửa ngập nước những ngày lũ về, lo cho đàn bò bị lạnh ngoài chuồng và bao nhiêu nỗi lo gia đình chất đầy trên đôi vai gầy. Mỗi khi trời mưa là con vui lắm, được mẹ đưa đón mỗi lần đi học, nhưng có biết đâu mẹ đã hy sinh vất vả nhiều hơn khi bộn bề công việc không làm xuể.

Lớn lên rồi, khi học cấp ba ở thị trấn xa nhà nên phải ở trọ. Những cơn mưa chiều bất chợt không báo trước, đứng trước hành lang lớp thấy chúng bạn được ba mẹ đem áo mưa tới đón con thấy tủi thân và cũng ước được học ở gần nhà để không phải đội mưa trong chiếc áo dài mỏng manh đi về.

Cảm ơn cuộc đời cho con có mẹ. Con thấy mình thật may mắn biết bao. Hai mươi tuổi con mới chín chắn hơn để biết rằng những năm qua mẹ đã hy sinh âm thầm con như thế nào. Cảm ơn mẹ đã đưa con đến với cuộc đời này. Con yêu mẹ! Người phụ nữ những mùa nắng mưa.

  • Yen Nhi

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên websiteblogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top