Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì mẹ luôn yêu con nhất

2025-08-11 14:15

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Thay vì để con biết hết tất cả sự thật thì mẹ chấp nhận chỉ có mẹ là người có lỗi. Bởi hình tượng về ba trong con là nhất. Mẹ sợ con sẽ ảnh hưởng tâm lý khi biết mọi chuyện đã xảy ra. Mẹ muốn bảo vệ con trong khả năng của mẹ.

***

Có thể giờ đây con oán giận mẹ rất nhiều về quyết định này của mẹ nhưng khi con trưởng thành thì con sẽ hiểu và cảm thông cho mẹ hơn. Thật lòng, mẹ cũng chẳng vui sướng gì khi đưa ra quyết định như thế cả. Không có một người mẹ nào muốn rời xa đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra hết con à. Và mẹ cũng như vậy. Nhưng mẹ không còn sự lựa chọn nào hết.

Ngày mẹ rời xa con để quay về Việt Nam mặc dù con không ra sân bay tiễn mẹ nhưng mẹ biết con cũng khóc rất nhiều. Mẹ không thể mong con hiểu cho nỗi lòng của mẹ được. Bởi dù sao con vẫn chỉ là con bé vừa tròn mười ba tuổi. Cái lứa tuổi chẳng phải lớn cũng chẳng phải nhỏ nhưng vẫn rất cần sự quan tâm của mẹ. Vậy mà, mẹ lại phải rời xa con. Giờ đây, mẹ đã được quay về quê hương nơi mẹ sinh ra và lớn lên gắn kết với bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của mẹ nhưng chẳng có một ngày nào là mẹ không nhớ con cả.

Và mẹ biết con cũng vậy. Nhưng con biết không, mẹ không dễ dàng chút nào khi quyết định ly dị với ba con. Mẹ cũng chẳng muốn gia đình chúng ta chia ly như vậy đâu. Nhưng mẹ không thể tiếp tục chịu đựng và âm thầm đau khổ một mình bao năm qua được. Con có biết khi vừa đặt chân tới Mỹ, mẹ cô đơn và tuyệt vọng ra sao không? Cũng vì nghĩ cho con mà mẹ cố gắng và tự mình vượt qua trầm cảm, bởi mẹ sợ mẹ có chuyện gì thì con sẽ sống ra làm sao đây? Rồi từng ngày nhìn con lớn khôn, mâu thuẫn của ba và mẹ càng lớn dần, thế nên mẹ quyết định dừng cuộc hôn nhân này lại. Thay vì để con biết hết tất cả sự thật thì mẹ chấp nhận chỉ có mẹ là người có lỗi. Bởi hình tượng về ba trong con là nhất. Mẹ sợ con sẽ ảnh hưởng tâm lý khi biết mọi chuyện đã xảy ra. Mẹ muốn bảo vệ con trong khả năng của mẹ.

Đến một ngày mẹ nhận tin bà ngoại bị bệnh nặng và có thể sống không được bao lâu nữa nên mẹ muốn dành thời gian cho bà ngoại. Bởi dù sao con cũng đã có thể tự lo cho bản thân con được, còn bà ngoại bao nhiêu năm qua mẹ chưa có một ngày nào làm tròn chữ hiếu. Từ ngày lấy ba con và sinh con ra, mẹ chưa từng quay về Việt Nam thăm bà ngoại. Dường như, mẹ chỉ biết lo cho gia đình nhỏ của mẹ mà quên đi ở Việt Nam vẫn còn có một người luôn ngóng trông mẹ từng ngày. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mẹ chưa từng kể với bà ngoại bởi mẹ không muốn bà ngoại buồn hay lo lắng gì cho mẹ hết.

Mẹ tin đến khi con lớn lên thì con sẽ hiểu những gì mẹ làm hôm nay. Có thể con sẽ hối hận và không còn oán trách gì mẹ nữa. Hàng ngày, mẹ luôn cố gắng gọi cho con chỉ để xoa dịu nỗi nhớ con trong mẹ mà thôi. Đã có lúc mẹ muốn mang con về Việt Nam cùng mẹ nhưng mẹ không thể làm được. Bởi giờ đây mẹ còn chưa thể lo cho bản thân mẹ làm sao có thể lo cho con vẹn toàn được, nên con sống với ba dù sao cũng đầy đủ vẫn hơn là sống cùng mẹ chịu khổ cực.

Mẹ rất vui vì nghe con hứa hè này con sẽ về Việt Nam thăm mẹ. Bởi mẹ nhận ra con gái mẹ đã lớn và con đã tha thứ cho mẹ phần nào về mọi chuyện đã qua. Mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con vì mẹ không thể mang lại cho con một gia đình trọn vẹn dù giờ ba đã có gia đình mới rồi. Con có thêm một đứa em và một người mẹ nữa. Với mẹ, cuộc sống hiện tại đã là quá hạnh phúc với mẹ rồi nên mẹ không cầu mong gì hơn nữa.

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, ba mẹ thì càng ngày già đi theo năm tháng nên bạn hãy cố gắng dành thời gian bên ba mẹ, dù chỉ là một lời quan tâm hỏi han cũng làm ba mẹ bạn vui lắm rồi. Nếu đã không thể làm cuộc sống ba mẹ bạn tốt hơn thì đừng làm ba mẹ bạn phải buồn rầu hay lo lắng về bạn. Bởi họ đã hy sinh rất nhiều và chịu bao nhiêu vất vả để nuôi dưỡng và lo cho bạn lớn khôn.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ở Nơi Đó, Em Hãy Hạnh Phúc Nhé - Phần Cuối | BLOG RADIO

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top