Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vâng, em sẽ hạnh phúc (Thì thầm 402)

2014-10-15 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Một khi trái tim đã có những sự lựa chọn, có những dấu hiệu của sự thay đổi, thì em có cố gắng cũng là vô nghĩa phải không anh? Em sẽ để anh ra đi, đến với gì anh đang mong chờ phía trước, đến với chân trời mới của anh, và đến với người con gái khác không phải là em.



Anh đã từng nói: Em là thiên thần của lòng anh! Là người anh yêu thương nhất. Em là của riêng anh. Vậy mà giờ đây em nhận từ anh là một lời lạnh nhạt, thờ ơ, và ánh mắt không nồng nàng, trìu mến như ngày nào nữa.

Em cố gắng bước đi trên con phố ngày nào rợp bóng mát, nhưng anh ơi đường về hôm nay sao nắng nhiều quá, bước chân em trở nên mệt mỏi và nặng nề hơn bao giờ hết. Anh ơi có phải em đã làm gì sai? Em hứa sẽ sửa. Hay tại em không tốt? Em sẽ chu đáo hơn. Tại em không dịu dàng? Em sẽ ngọt ngào, và em sẽ làm những gì anh thích.Tại em không biết cách nấu ăn? Em sẽ cố gắng. Nhưng tất cả không phải cố gắng là được phải không anh?

“Anh đã quen người khác rồi, anh không yêu em nữa, xin em hãy hiểu cho anh. Chúng ta chia tay đi.” Trái tim em như vỡ nát, anh có hay. Em đứng nhìn theo bóng anh khuất dần sau những dòng lệ. Ước chi trái tim em là một hòn đá cứng cỏi, ước chi trái tim em là một tảng băng lạnh giá thì em sẽ không thấy đau như thế, và nước mắt không phải rơi vì anh.

Từng dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việt mệt mỏi, từng đàn chim bay về tổ sau một buổi tìm mồi chăm chỉ, và từng giây, từng phút em không ngừng suy nghĩ về anh!

Em còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, em thì rất hồi hộp và lo lắng, mặt dù đã chuẩn bị tâm trạng từ trước. Còn anh thì “ngố” sao đâu, làm em không nhịn được cười. Em còn nhớ lần khác khi chúng ta đi xem phim, anh lặng lẽ nắm lấy tay em, em rụt tay lại và thẹn đỏ mặt vì mắc cỡ. Em chợt cười trong đau đớn và em cũng chợt nhận ra rằng anh đã xa em, xa em mãi mãi. Sẽ không còn ai đưa em đi dạo mỗi chiều thứ bảy, sẽ không còn ai cho em một bờ vai khi em mệt mỏi, sẽ không còn ai cho em một vòng tay khi em yếu  lòng, và sẽ không còn ai ôm em mỗi khi em khóc. Niềm an tựa của em nay đi đâu mất rồi, chỉ còn một mình em và em thôi.  Có phải tất cả đã hết thật rồi không anh? Nhưng anh ơi làm sao em có thể quên khi ta có quá nhiều kỷ niệm, và những lời hẹn ước ngày nào đã in sâu trong trái tim mềm yếu kia.

Anh đến bên em thật nhẹ nhàng tựa như cơn gió mùa thu mang theo một chút mơ màng, mộng mị. Em thấy mình giống như nàng công chúa trong chuyện cổ tích chờ đợi chàng hoàng tử đến đánh thức sau những ngày dài ngủ say. Nhưng chàng hoàng tử và nàng công chúa trong chuyện thì cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc, còn em và anh thì... mỗi đứa một hướng đi. Có lúc, em đã trách anh sao lại đối xử với em như thế? Sao anh lại ra đi, bỏ mặc em đối diện với bao nhiêu giông tố của cuộc đời? Sao anh lại hứa với em quá nhiều mà không thực hiện cùng em? Tại sao mình lại gặp nhau, yêu nhau để rồi phải xa nhau? Nhưng giờ đây, em không nghĩ như thế nữa. Vì ai cũng có hướng đi cho riêng mình, em và anh là hai đường thẳng song song sẽ không có điểm chung. Nếu em buông tay thì anh được hạnh phúc. Vậy thì em đâu có lý do nào để níu kéo, phải không anh? Với em yêu là hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người ấy, yêu là cho đi không mong nhận lại, yêu là chấp nhận chia tay khi người ấy không dành cho mình nữa.

"Anh không cần em quản lý, anh cần em hiểu chứ anh không cần một người mẹ thứ hai. "Lời nói của anh nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai nhưng đối với em nó như một tảng đá thật to đang đè trên lưng khiến em không thể gượng dậy. Nó như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim. Thật thấm thía! Làm sao em có thể tin vào những điều đó lại thốt ra từ anh đây? Em xấu xa đến thế sao? Em ích kỉ như thế sao anh? Em trả tự do cho anh rồi đó, em sẽ không ràng buộc anh nữa. Em chúc anh hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó, anh không thích sự tự do nữa, anh cần một ai đó quản lý thì anh hãy nhớ về em, anh nhé! Nhưng lúc ấy, anh đừng nói " Mình làm lại từ đầu nhe em?" Em không đủ dũng cảm để làm điều đó. Em chỉ có thể quan tâm anh với tư cách là một người bạn có thể lắng nghe và chia sẻ tâm sự cùng anh thôi. Và khi mình gặp lại nhau, em sẽ không trốn tránh, em sẽ vẫn chào anh như lần đầu mình gặp.

Nước mắt em rơi cũng không mang anh về với em như ngày nào phải không anh! Em khẽ ôm anh lần cuối, em mong sao thời gian trôi qua thật chậm thậm chí là dừng lại.

 “Em hãy sống thật tốt, đừng buồn nữa, anh mong em tìm được hạnh phúc của mình.”

- Vâng, em sẽ hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc nhé!



Một khi trái tim đã có những sự lựa chọn, có những dấu hiệu của sự thay đổi, thì em có cố gắng cũng là vô nghĩa phải không anh? Em sẽ để anh ra đi, đến với gì anh đang mong chờ phía trước, đến với chân trời mới của anh, và đến với người con gái khác không phải là em. Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ làm rơi những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây sau một ngày đầy nắng và gió. Nó như đang vẫy chào một mầm sống mới sắp hình thành. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, mà sao em vẫn nhìn về phía anh- nơi có những giọt nước mắt và hạnh phúc còn đọng lại dù đã nhạt nhòa. Tạm biệt mối tình đầu của em! Em mong anh luôn vui và hạnh phúc!

  • Thì thầm được gửi từ bạn đọc có bút danh Yên Nhiên

Thì thầm số 402 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top