Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành không tình yêu

2021-06-24 01:30

Tác giả: Tiểu Phương


blogradio.vn - Rất nhiều sự rời xa đều là kiểu, đã nói lời tạm biệt thì thật sự chẳng thể gặp lại. Rất nhiều sự chia tay của mọi người là quá trình tổn thương trái tim vỡ vụn, càng giống như bạn nín thở rất lâu cuối cùng cũng phải ngoi lên khỏi mặt nước, là nhẹ nhõm, là giải thoát. Rất nhiều sự chia tay lạnh lẽo mà bình tĩnh, càng ở với đối phương lâu hơn một chút đều là giày vò, chia tay mới là hòa giải.

***

"Trưởng thành không phụ thuộc vào bạn đã yêu bao nhiêu người, mà chính là bạn đã dốc hết tâm can để chỉ muốn bên một người như thế nào."

Tình yêu khi bước vào giai đoạn sắp chia xa, có rất nhiều người đều hỏi tìm đến tận cùng của tình yêu. Là không yêu nữa? Là đã yêu người khác rồi? Phải chăng là tôi không đủ tốt, không đủ quan tâm? Phải chăng là chúng ta bắt đầu lại từ đầu sẽ tốt?

Sau đó, tôi dần phát hiện thật ra rất nhiều biệt ly không thể tìm được một nguyên nhân chính xác. Chúng ta không can tâm phải lấy ra đáp án cho sự chia xa, cuối cùng phát hiện chi bằng không tìm kiếm đáp án vẫn là tốt nhất. Bởi vì dần dần bạn sẽ biết rằng, rất nhiều chuyện không thể tìm được đáp án. Duyên phận đã gạt bỏ đi anh và em, không có nguyên nhân, không phân đúng sai.

Lúc trước tôi cảm thấy, chia tay với người mình đã yêu rất lâu là một chuyện cực kỳ đau khổ. Trải qua vài năm bên nhau, độ thân thiết của họ không gì sánh bằng. Thói quen của người ấy thấm dần vào cuộc sống của bạn, ánh mắt của người ấy bạn có thể đọc được ý nghĩ sâu xa. Bạn và người ấy có hồi ức đẹp đẽ mà người khác chẳng thể có được. Cho đến bây giờ lại phải cố gắng sống xa cách nhau. Cảm giác đó, nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Năm tháng dần qua, tôi phát hiện ra mọi thứ không phải như vậy. Rất nhiều sự rời xa đều là kiểu, đã nói lời tạm biệt thì thật sự chẳng thể gặp lại. Rất nhiều sự chia tay của mọi người là quá trình tổn thương trái tim vỡ vụn, càng giống như bạn nín thở rất lâu cuối cùng cũng phải ngoi lên khỏi mặt nước, là nhẹ nhõm, là giải thoát. Rất nhiều sự chia tay lạnh lẽo mà bình tĩnh, càng ở với đối phương lâu hơn một chút đều là giày vò, chia tay mới là hòa giải.

Sự chia tay của nhiều người giống như bị trúng độc mãn tính, bạn không thể nhìn thấy được cái vẻ khí thế to lớn của nó, cũng không thể nhận thức được cảm giác đau đớn mà nó mang lại cho bạn. Chỉ một chút tích lũy và đè nén, cuối cùng lại là một cú đánh trí mạng. Con người là ngày càng trôi xa, tâm là từng chút một tối dần đi. Đã từng mấy tiếng đồng hồ không liên lạc với đối phương thì trong lòng bạn hoang mang suy nghĩ lung tung. Bây giờ, vài ngày không tìm được đối phương, trong lòng bạn cũng có thể yên tâm an ủi bản thân.

Có rất nhiều chuyện đều là như thế này, thời học sinh, bạn bè có thể không giữ được mà chia sẻ bí mật. Cũng sẽ vì lúc đó, lâu không gặp nói chuyện ít đi, từng tin vào lời hứa nói rằng phải cùng người yêu đi đến hết đời, cũng có thể ở giao lộ nào đó kéo dài thêm khoảng cách. Mỗi người đều phải trải qua con đường của mình, không phải là ai đi sai đường, hoặc là ai đi nhanh ai đi chậm. Cuộc đời này chúng ta đều sẽ gặp nhiều người như thế, quen biết nhiều người như thế, nhưng có thể đi đến kết quả cuối cùng, thật sự là không nhiều.

Sự xuất hiện của đối phương không phải là không có ý nghĩa gì, duyên phận không có đáp án cũng không nhất định là sai lầm, chúng ta luôn ở trong mọi kiểu gặp gỡ và bỏ lỡ, cảm nhận được sự vô thường của đời người, không dễ dàng trải nghiệm tình cảm. Sau đó vì bản thân của hiện tại trở nên tốt hơn mà trưởng thành. Bạn không nên vì không có cảm xúc mà cuối cùng liền phủ nhận ý nghĩ tồn tại của tình cảm, càng không nên vì chia ly mà từ bỏ theo đuổi tình yêu.

Chia xa là sau này cách biệt một phương, chia xa cũng là cám ơn lần đầu gặp gỡ. Cho nên tất cả đều có ý nghĩa, dành cho những ai từng yêu, từng khóc, từng mất mát, nhưng vẫn luôn nỗ lực trưởng thành.

© Tiểu Phương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Chênh chao để trưởng thành l Love Radio

Tiểu Phương

Tôi muốn nói rằng, bạn ơi, hãy ngồi xuống đây, nhấm nháp chút trà ấm, thưởng thức cảnh đẹp ngoài kia, rồi hãy đứng lên và đi tiếp. Thế giới thuộc về bạn đang giang rộng vòng tay chờ đón bạn ở một nơi nào đó, tôi cá là vậy. Bởi vì, chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top