Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể

2020-01-15 09:05

Tác giả: Nguyễn Quyên Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

***

Hết năm này đến năm khác, con biết mẹ và các cô vẫn cứ ngồi than thở về con mãi một câu chuyện muôn thuở: 'Tết nhất đến nơi rồi mà vẫn chưa có người yêu về ra mắt gia đình'. Thực ra, có người yêu trong dịp Tết hay không chẳng quan trọng. Con chỉ muốn về với gia đình, đón một cái Tết đoàn viên, như thế không phải hạnh phúc hơn sao?

Tiếng thở dài trong đêm não nề lắm mẹ à, con vờ ngủ say để không phải khơi thêm nỗi buồn ấy trong mẹ, và con cũng buồn. Không phải con kén chọn, cũng chẳng phải con hững hờ với chuyện chồng con, nhưng có đôi khi con nghĩ có nhất thiết phải cưới chồng bây giờ không mẹ? Cuộc sống độc thân đôi khi buồn mẹ à, nhưng bù lại con có thể sống theo cách của mình, làm những điều mình muốn, có các bạn bên cạnh thì đâu gọi là cô đơn? Con cần thời gian để đủ chín chắn, đủ bao dung, đủ yêu thương để đến với chàng trai được sắp đặt cho con trong tương lai, và con vẫn đang nỗ lực tìm anh ấy (Cái này gọi là vui chơi những không quên nhiệm vụ mẹ nhỉ?)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể

Cảm ơn mẹ vì đã không còn giục giã con, nhắc nhở con nhiều nữa. Con ý thức được và con đang dần chỉn chu lại bản thân. Con cũng tiến bộ nhiều rồi mẹ nhé, năm nay con đã biết cầm cưa rồi đấy. Mỗi tội con gái mẹ vẫn còn  vụng về vác cái cưa to tổ chảng cứ bật rè rè đi ngang qua các chàng trai, chưa kịp hỏi thì chẳng còn chàng nào đứng trước mặt. Thành ra, con cần thời gian để nghiên cứu phương pháp mới hiệu quả hơn. Mẹ chờ con thêm một chút nữa mẹ nhé.

Mẹ ạ con rất sợ chỉ vì những câu hỏi, mà con bất chấp lao vào những cuộc tình không đầu không cuối, chóng vánh như kiểu “mượn nhau” cho qua những ngày Tết. Vậy rồi cuộc tình của con sẽ đi về đâu nó cũng đến và đi nhanh như những ngày Tết chăng? Con cũng muốn một ngày con khoác lên mình chiếc váy cô dâu sánh bước bên con thương như mẹ thương con.

Tết Nguyên đán mỗi năm cũng chỉ có một lần. Là lúc con trở về nhà, sum họp cùng với gia đình. Có ý nghĩa nào lớn hơn cảm xúc sau một năm vất vả, quay cuồng với những sóng gió của cuộc đời rồi được quây quầy bên mẹ, bên cha. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, cùng nhau nấu mâm cơm cúng tổ tiên đêm giao thừa… Những điều đơn sơ ấy khiến Tết trở thành ngày ý nghĩa nhất năm để sống trong những thời khắc yêu thương và bình yên nhất.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể

***

Này chàng trai, anh thấy rồi đấy, mẹ khá tâm lý, mẹ đang mong anh về, và em cũng đang chờ anh đó. Thành tâm đến với một người chưa hẳn là đủ phải không anh? Em đang cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn, chăm chút chính mình, và cân chỉnh tính cách của bản thân, để khi gặp em anh không bị choáng bởi một cô gái quá cá tính. Và nếu, có tình cờ gặp em trong tình trạng đang vác cưa rè rè lướt qua thì anh đừng sợ hãi bỏ đi nhé, bước chậm lại một chút thôi để em có thể đuổi kịp anh, để em có thể nói với anh rằng em nhớ anh nhiều như thế nào, và quan trọng nhất là để em có cơ hội làm tan chảy trái tim anh.

Người ta bảo, chờ đợi là hạnh phúc, với em thì có anh bên cạnh rồi, chờ đợi mới là hạnh phúc. Vậy nên, chàng trai à, đừng để em đợi quá lâu nhé, nhỡ đâu em ngủ gật trước khi nhìn thấy anh đấy!

© Nguyễn Quyên - blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Kể cho anh nghe những ngày anh chưa tới

Nguyễn Quyên

Đừng đánh giá sách qua bìa.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top