Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

2019-07-17 02:05

Tác giả: 2NT Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Cô gái à, có phải em đang gồng mình để cố tỏ ra mạnh mẽ phải không? Có phải em đang rất nỗ lực và cố gắng khẳng định mình trong cuộc sống. Đừng như thế nữa nhé cô gái! Em đừng tự biến thành một “nữ hán tử” nữa. Hãy cứ sống vui vẻ, yêu đời như chính em đã từng đi.

***

Này cô gái, bạn là một cô gái đang yêu hay là bạn đang thất tình?

Thế thì xin lỗi bạn, bài viết này không dành cho bạn.

Tôi viết những dòng dưới đây, là viết cho những cô nàng không có người nào để thích. Nhấn mạnh một vấn đề, là không có người để mình thích, chứ không phải là người thích mình.

Đó là những cô gái như thế nào? Đó là những cô gái mà thời gian để ăn, ngủ, học hành, xem phim, đọc truyện thôi còn không đủ, thì lấy thời gian đâu mà yêu với đương. Là người mà đi với ai cũng được, với ai cũng không được. Là những cô gái mà cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, du lịch, điện thoại, đồ ăn,… và bắt đầu nghi ngờ về giới tính của mình.

Thế giới này hơn 7 tỉ người, mà không tìm được một ai để thích ư? Thật khó tin. Chỉ trừ những bạn đang học hoặc làm trong môi trường đặc biệt, như trường nữ sinh, thì cơ hội gặp gỡ nam giới sẽ khó khăn hơn, còn lại, cứ vài mét vuông cũng có thể gặp một bạn nam rồi, vậy mà lục tung cả thế giới, vẫn không có ai để thích.

Cô gái à, có phải là em đang quá khó tính với bản thân hay không? Hay đang có một hình bóng ai đó che mắt hết những gã đàn ông còn lại rồi.

Cô gái à, có phải em đang gồng mình để cố tỏ ra mạnh mẽ phải không? Có phải em đang rất nỗ lực và cố gắng khẳng định mình trong cuộc sống.

Đừng như thế nữa nhé cô gái! Em đừng tự biến thành một “nữ hán tử” nữa. Hãy cứ sống vui vẻ, yêu đời như chính em đã từng đi. Ngày ngày làm công việc của mình, lúc lướt Facebook có gì vui thì chia sẻ cho đám bạn thân biết, rồi cùng nhau tám, bàn chuyện thiên hạ cho hết ngày. Thỉnh thoảng lại tụ tập café bàn chuyện trên trời dưới đất, phân tích chuyện tình cảm của cô gái này, chàng trai nọ, cũng tự gán ghép bản thân với hot boy này, idol kia rồi phá lên cười.

Thật ra, những cô gái như em sẽ có thật nhiều thời gian cho chính mình, cho gia đình, và người thân. Lúc không có ai để thích ấy là lúc mà mình có thể sắp xếp được thời gian, cho những dự định của bản thân.

Này cô gái, dù không có ai để thích cũng đừng hoang mang, lo lắng. Hãy cho trái tim mình một khoảng lặng bình yên sau những tổn thương ngày cũ. Đừng cố gồng mình làm gì cô gái ạ, cô đơn cũng chỉ là một trạng thái bình thường mà ai cũng phải trải qua. Khi đó, sao không thử thay đổi bản thân mình đi một chút. Cứ mặc thật ngầu, xách balo lên và đi để biết cuộc đời này vẫn còn nhiều niềm vui.

Lúc mà không có ai để thích ấy, có thể hơi cô đơn một chút, lẻ loi một chút, nhưng cũng là lúc sắp xếp đống tình cảm lộn xộn lâu nay vẫn bộn bề trong tâm trí. Có những mối quan hệ nên quên thì cứ quên, những ai thật sự quan trọng thì hãy trân trọng nhiều hơn. Cũng đừng vì một mối quan hệ cũ mà đóng chặt lòng mình em nhé!

Cô gái à, nhân lúc còn chưa có ai để thích, hãy cố gắng tận hưởng những phút giây yên bình mà vui vẻ này đi nhé, vì người yêu có thể ập đến bất cứ lúc nào đấy.

© 2NT – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top