Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mong anh và chị hạnh phúc…

2011-05-31 12:26

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team,

Gửi người em… từ lần gặp đầu tiên

Đừng nghĩ em là đứa con gái dễ dãi khi đã vội yêu một người mà mình mới quen, anh nhé!

Hôm qua là ngày kết thúc dự án, chẳng biết khi nào em sẽ được gặp lại anh, có lẽ là vài tháng nữa, mà gặp rồi cũng để làm gì nữa khi em là người đến sau, 4 năm, anh và chị ấy chắc đã có nhiều kỉ niệm, 2 tháng của em đặt bên cạnh 4 năm của hai người thật khập khiễng.

20 tuổi, chưa từng có người yêu chính thức và đây không phải là lần đầu tiên em rung động với một người khác giới nhưng chưa bao giờ em ở trong hoàn cảnh như thế này: quan tâm đến một người mà không dám nói vì em biết người đó chẳng thế nào đáp lại tình cảm của em.

Không biết cái cảm giác không nhìn thấy ai ngoài anh khi lần đầu tiên gặp mặt có thể gọi là yêu không nhỉ? Có lẽ là không vì mọi người và cả anh nữa đều bảo: ”Trẻ con có yêu thì cũng chỉ được gọi là thích thôi “. Em muốn quan tâm đến tất cả những gì thuộc về anh, em hạnh phúc khi thấy giữa chúng mình có nhiều điểm chung nhưng rồi tất cả những điều ấy đều trở nên vô nghĩa khi em biết được rằng anh đã có người yêu, chị ấy xinh và có lẽ hơn em về mọi mặt nhưng điều làm em thấy ghen tỵ là giữa anh và chị ấy đã có 4 năm bên nhau. Với một con bé thực tế nhưng lắm khi mơ mộng đến điên cuồng như em thì điều đó là đáng ngưỡng mộ nhiều người nói rằng trong tình yêu thời gian không nói lên điều gì cả nhưng đối với em đó là trở ngại lớn nhất đấy anh ạ? Vì sao ư? Chị ấy hơn em không làm em kém đi tự tin về bản thân mình vì bình thường em cũng đâu phải là người không có ai để mắt đến, em biết mình như thế nào mà! Đừng nghĩ là em kiêu nhé vì đó chỉ là em đang đặt mình và chị ấy lên để so sánh thôi, em hoàn toàn có thế cạnh tranh với chị ấy mà. Em đã từng nghĩ như thế đấy, xấu quá phải không nhưng em đã không làm thế được, đặt mình vào vị trí của người yêu anh, nếu đang hạnh phúc, liệu sẽ thấy thế nào khi có 1 con bé ở đâu tới xen vào cùng là con gái nên em hiểu điều đó chứ em chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà thôi, em không thể ích kỷ vì bản thân mình mà làm người khác buồn được phải không ạ?

Có mấy hôm mình đi về cùng nhau em thật sự rất vui anh ạ, em huyên thuyên đủ mọi chuyện và cũng đã nhen nhóm chút hy vọng khi anh cũng nói nhiều như em nhưng theo em nghĩ đấy là vì tính anh như thế, thân thiện với tất cả mọi người. Em biết rất rõ điều ấy thế mà vẫn cứ hy vọng, quá ngốc luôn… em cũng có phần hơi ngại vì sợ anh sẽ khó xử nếu như người yêu anh gặp anh đi với em.

Đọc đến đây anh đừng vội nghĩ là em tốt nhé vì thời gian gần đây khi đọc trên facebook của anh em có linh cảm là 2 người có chuyện gì đó, em đã mong là thật để em có cơ hội mà nhưng rồi có vẻ mọi thứ đều trở về vị trí ban đầu… Anh cứ yên tâm là em sẽ luôn mong cho anh và chị hạnh phúc vì có lẽ lúc đó em cũng thấy vui!


Mà nghĩ lại anh ạ anh cũng có gì đặc biệt mà lại làm em có ấn tượng ngay từ đầu và tình cảm ấy cứ theo em trong suốt 2 tháng của dự án nhỉ? Đẹp trai? Uh thì cũng có nhưng mà em cũng có nhiều người theo đuổi còn đẹp trai hơn anh, về tính cách thì đưa em về được vài lần, con trai ai chả galant thế. Về cơ bản là không có gì đặc biệt nhưng mà “thích một người thì không cần có lí do nào hết”… Đối với em anh thật sự là người con trai rất tinh tế và dịu dàng vì những điều nhỏ nhặt không ai để ý đến mà anh làm cho em, chắc anh không nhớ đâu nhưng em thì rất nhớ rõ, anh cũng rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác .

Giờ đây khi ngồi gõ những dòng này em đang nghĩ không biết mình có nên nói ra cho anh biết không, em chỉ sợ rằng sau đó nếu có gặp nhau sự thoải mái vô tư giữa em và anh sẽ thay thế bằng sự gượng gạo và vui vẻ xã giao nào đó.

Trong lòng em có nhiều mâu thuẫn lắm, em chỉ muốn con đường phía trước cứ dài ra mãi để mình được bên nhau để những phút giây ngọt ngào khi được gặp anh, khi thấy anh cười sẽ theo em nhưng rồi em lại sợ, sợ rằng nếu cứ quen với điều đó đến khi không gặp anh em sẽ thế nào đây? Giờ thì con đường mình có thể gặp nhau đã khép lại rồi mà anh cùng không biết tình cảm của em với anh như thế này đâu. Nói nhỏ nhé: người nhắn tin cho anh hôm nhà anh có việc là em đấy, em lại thấy vui vui vì mình có thêm một bí mật để giấu anh, liệu có khi nào anh tò mỏ và thử tìm hiểu xem em là ai?

Cuộc sống của em từ ngày mai sẽ không có anh, em sẽ quen nhanh thôi! Vài tháng nữa, khi mình gặp lại nhau một lần rồi có lẽ rất lâu nữa mới gặp lại, anh sẽ nhìn thấy em vẫn là con bé vô tư như anh đã từng nghĩ và khi ấy em sẽ vẫn cười tươi và dám nhìn thẳng vào mắt anh dù mỗi lần nhìn vào em thấy như mình quên hết mọi điều xung quanh…

Khi nào em hoàn toàn coi anh như lúc em chưa quen anh, em sẽ tự tin cho anh đọc những dòng này, em hứa đấy, anh ạ!

    * Gửi từ email Anh Mai - mahabamaka@
 
Phản hồi của độc giả
Tran Huyen, ha noi, gửi lúc 17/08/2010 23:04:43
Mình đang trong hoàn cảnh của người con gái kia, từng dòng 1 mình cảm giác như đó là câu chuyện của chính mình, cũng là yêu nhau 4 năm và cũng là chỉ 2 tháng đi xuyên việt thôi anh đã có bao người thích, Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, bạn thì day dứt về mối tình đơn phương còn mình thì đêm đêm âm thầm khóc. Đọc những tin nhắn của anh và những người con gái đó tim mình đau như cắt vậy. Nói là chia tay đấy mà có chia nổi đâu, ngoài tình yêu 4 năm ra cũng còn bao ân nghĩa với nhau, khi mà cả 2 không nỡ. Phải chăng anh quá tham lam, phải chăng mình quá yếu mềm và phải chăng những người như bạn chưa bao giờ đặt mình vào tình cảnh của người khác.
 
gà ác, HN, gửi lúc 13/08/2010 22:02:06
thời gian của chúng ta ko fai là vô tận mà chơi trò ú tim với nhau, b nên cho ng ta biết t/c của m, thành hay ko thì cũng ko fai tiếc nuối cái j hết. Đã yêu thì dù có đứng từ xa nhìn ng ta thì m vẫn hạnh phúc. Can đảm lên nào cô bé!
 
Anh Mai, hà nội, gửi lúc 13/08/2010 13:11:16
2 người kia chính thức chia tay rồi,tất nhiên là không phải do mình :) nhưng hiện giờ mình cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa,mình rất muốn đi về phía người đó nhưng mình lại sợ cái bóng của người con gái kia,sợ rằng nếu mình nói ra tình cảm của mình người kia sẽ khó xử,có lẽ mình nên dừng lại 1 thời gian chờ cho người kia ổn định về tâm lý đã vì thật sự là nếu mới chia tay 1 người đã vội quên đi để làm quen với 1 người con gái khác thì đó không phải là điều mình thực sự muốn và cần :),chỉ là mình đang bước chậm 1 chút chứ mình sẽ không bỏ qua :) mình sẽ thử dù kết quả như thế nào :)
 
hoàng ngọc linh, lào cai, gửi lúc 13/08/2010 12:11:20
Sao ban khong noi ra nhung dieu do voi anh biet dau duoc rang nhung dieu do lai la co hoi cho ban thi sao. 4 nam yeu nhau dau han la dieu khong the vuot qua. Ban co thay hoi han khi khong noi dieu do khong, ban co dam chac khong noi dieu do ban se song hanh phuc khong? du chi con mot tia hi vong thui cung phai co gang chu, nguoi ta chi dung hi vong va co gang khi khong the.
 
Tony Tony Chopper , gửi lúc 13/08/2010 10:05:19
@ Hoàng Anh Tuấn : Đấy chỉ là lý thuyết , và còn tùy từng trường hợp . Bạn đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của ng con gái kia chưa ? Sẽ đau khổ biết báo khi biêt ng yêu mình phản bội - 4 năm là khoảng thời gian quá dài đối với 1 ng con gái , khi chia tay rồi liệu có đứng dậy nổi ko ? Hơn nữa cứ cho bạn chiếm đc anh ta đi thi a ta có yêu bạn thật lòng ko hay lại dc 2 tháng rồi chia tay
 
Hoàng Anh Tuấn Ax, gửi lúc 13/08/2010 10:04:47
Toàn tư tưởng cầu toàn. Mình k đồng ý. Hp của mình phải tìm trong hp của ng khác. Sống là phải chiến đấu. Bạn muốn 1 ng như ý mình, lại chưa có ng yêu thì tốt nhất ở nhà mà nặn tượng. Bạn biết ng ta hay, ng ta tốt, chả lẽ ng khác k biết. Cứ chiến đấu. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Làm hết sức mà k thay đổi đc thì hãy ngồi mà ... rút kinh nghiệm...
 
Nhỏ Thanh , gửi lúc 13/08/2010 10:03:47
so sánh 2 tháng và 4 năm là khập khiễng. Yêu ko đo bằng thời gian. Nhưng thực sự im lặng và ra đi là tốt nhất. Càng đến càng làm đau mình và còn làm đau người khác nữa. Khổ nhỏ à.
 
Tony Tony Chopper , gửi lúc 13/08/2010 10:02:01
Bạn quyết định đúng - làm ng thứ 3 sẽ khổ cho tất cả . Nếu thế , thấy thương bạn gái kia lắm
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top