Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nothing better

2011-05-30 18:08

Tác giả: Giọng đọc:

Cả một đoàn tàu dài xếp hàng thẳng tắp, nối đuôi nhau mà đi miết trên một lộ trình: YÊU. Muốn quay lại đối mặt nhau cũng không được. Những toa tàu chỉ có thể cùng nhìn về một phía, nếu đổi chiều cũng là cả một đoàn tàu cùng đổi. Tự hỏi đến lúc nào toa tàu em và anh có thể nhìn được nhau? Bạn thân mến, khi nhắc tới những câu chuyện tình yêu chỉ đến từ 1 phía, người ta lại nhớ tới câu chuyện của đoàn tàu trên. CXAN tuần này sẽ gửi tới một gợi ý cho những ai đang để lỡ cuộc hành trình yêu của mình trên đoàn tàu đó. Hãy cùng tôi đi tìm lối thoát cho tình yêu đơn phương qua những dòng cảm nhận được gửi tới từ bạn đọc Mr Boo về ca khúc Nothing Better (Jung Yup)

Trong cơn mưa rả rích, có hai người lang thang trên phố đang tận hưởng cái cảm giác lãng mạn lớt phớt, một thứ khác ngoài cái se lạnh tê người. Giờ đây, hình ảnh đó đã trở nên thật xa xỉ, chỉ có thể mường tượng mà không thể sở hữu. Mưa mỗi lúc một dày thêm, không còn se lạnh nữa mà giờ buốt hết cả người. Cái không gian đáng ghét thật biết khiến con người ta suy nghĩ mà. Dường như có một chút cay xè trên khoé mi.

"Tình yêu là khói, sinh ra từ hơi thở nghẹn ngào."

Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu thương và có một điều gì đó để hy vọng. Ra là phải cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Để rồi bằng một lý lẽ nào đó ta cảm thấy rằng, "À vậy là mình cũng hạnh phúc rồi!". Tôi không nghĩ rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỉ, thứ tình cảm mà có sự áp đặt và đòi hỏi sự đáp lại. Tình yêu là thứ tình cảm được xây dựng trên việc cho đi bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu. Nhưng người mà chỉ biết "yêu" thôi thì chưa trọn vẹn, cần thêm chút nghĩa chút tình để có thể vị tha và bao dung cho nhau.

Có lẽ đến đây, bất cứ ai cũng sẽ bị giai điệu bài hát làm cho xao lòng. Thực sự thì tôi đang tự trấn an mình rằng, trái tim tôi không quá yếu đuối. Bởi những gì tôi sắp nghĩ đến, đã ít nhất một lần tôi muốn ném chúng đi. Tôi nhớ vể những mối tình đơn phương trước kia, cũng có nhiều niềm vui nhưng đa phần là những kí ức cay xè. Đó là điều hẳn nhiên khi yêu đơn phương một người. Một khi những cử chỉ yêu thương, lời nói ngọt ngào, nụ cười chứa chan yêu thương đều không dành cho mình. Quả thật, tôi chỉ biết nép vào một bên, hay lủi thủi theo sau, làm trò hay quan tâm âm thầm chỉ để đổi lấy nụ cười của họ. Chà, nhìn vào thì thấy mình lúc ấy thật cao thượng, chỉ cho không cần nhận lại. Nhưng để rồi đây, tôi lại cảm thấy xót xa, day dứt cùng với bao điều tiếc nuối ẩn sau mỗi nốt nhạc vang lên.

"Nothing better than you", biết là thế nhưng sao tôi lại cứ để vuột mất. Tình yêu là khói, vốn dĩ đã khó nắm lấy, nay tôi lại để điều đó càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi chỉ biết đứng một chỗ cảm nhận, cảm nhận và tiếp tục cảm nhận. Tôi ngờ vực rằng, trước đây chúng đều không phải tình yêu. Nhưng có thể bây giờ tình yêu sẽ hình thành, nếu tôi dứt khoát với những cảm giác mơ hồ ấy. Dẫu sao thật may mắn khi tôi không phải kết đôi với ai trước đây. Bởi lẽ tôi sẽ khiến cho cả hai tổn thương khi chưa nhận thức đúng về tình yêu.

Tôi đã sai khi cho rằng tình yêu sâu đậm khi bị tổn thương sẽ trở thành nỗi thù hận. Tôi quy hết trách nhiệm về phía người đó, và rồi tôi tự kỉ với bản thân, lầm lì sống với những ảo vọng mà mình đặt ra. Tôi yêu với một tình yêu mù quáng và ích kỉ như thế thì có thể mang đến hạnh phúc cho ai được cơ chứ. Tôi ngờ vực và đánh mất niềm tin về sự hiện diện của tình yêu. Ngày qua ngày, tôi dần hiểu ra rằng, ngay từ lúc mình yêu thương quan tâm một ai đó chẳng phải là vì muốn họ hạnh phúc hay sao. Thật may là không quá muộn để sửa chữa.

Cuộc sống vẫn sẽ cứ êm trôi, những kí ức không vui sẽ nằm lại phía sau. Một khởi đầu tươi đẹp đang vẫy gọi phía trước, xua tan những đau thương, mang lại cơ hội tìm lại niềm tin đã đánh mất. Giờ đây, tôi có thể tự tin yêu một người sẽ đến sau này.

 


 
Anh sẽ để hình bóng em tồn tại trong tâm trí. Anh sẽ để em cướp đi trái tim loạn nhịp này mỗi khi đứng gần bên em. Anh sẽ mở toang tâm hồn mình để em có thể dễ dàng cùng với nụ cười đi vào cuộc đời anh. Anh sẽ làm tất cả để nổi buồn chỉ là một cái chấm nhỏ trên gương mặt rạng ngời hạnh phúc của em.

Em à ! Anh sẽ yêu em như thế đó. Hãy sớm đến gặp anh và ở mãi bên anh. Bởi lẽ anh sẽ không để vuột mất em. “

"Nothing better than you”

Đó là những cảm nhận về ca khúc Nothing better được gửi tới từ Mr Boo. Chắc chắn sẽ có nhiều nuối tiếc cho những ai để vuột mất tình yêu của chính mình. Nhưng tình yêu vốn dĩ là vậy, không thể áp đặt, không thể đòi hỏi theo ý muốn của mình. Khi ta chấp nhận yêu đơn phương một ai đó, thì cũng có nghĩa ta đã chấp nhận một nỗi đau thầm lặng cho riêng mình. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết dừng lại đúng lúc. “Đừng cứ mãi vô tình đi yêu một nửa của người khác mà lãng quên một nửa thực sự của chính mình”, hãy nhớ điều này nhé! Không ai có thể hiểu người đến sau bằng chính những người đã từng đến sau. Và có 1 điều rất ít người nhận đó là, người đến sau chính là người đang bước gần nhất đến trái tim bạn đấy. Mời các bạn lắng nghe Nothing better (Jung Yup).

Cảm Xúc Âm Nhạc được thực hiện bởi [titi] và nhóm sản xuất Dalink Studio.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top