Lỗi tại em hay là anh
2026-01-30 16:40
Tác giả:
Bà tám siêu cấp
blogradio.vn - Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
***
Giá như, ngay từ đầu em không đánh đổi quá nhiều thứ để được anh yêu thương thì có lẽ giờ đây anh đã biết trân trọng tình yêu của em dành cho anh. Nhưng sau tất cả, anh vẫn không dành tình yêu trọn vẹn cho riêng em. Với anh, em chỉ là một người tình tạm bợ mà thôi.
Em vô tình gặp anh là lúc em tham gia thiện nguyện ở chùa. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em đã cảm thấy anh rất đặc biệt. Anh luôn tạo cho người khác cảm giác yên bình và không thể che giấu cảm xúc nào với anh cả. Bởi khi em thích anh thì mọi người xung quanh đều dễ dàng nhận ra. Đương nhiên, anh cũng vậy. Những cử chỉ với sự quan tâm của anh dành cho em làm em lầm tưởng rằng em chỉ duy nhất là người anh yêu mà thôi. Thế nên, em làm tất cả mọi thứ chỉ để làm hài lòng anh mà em quên đi em đã đánh mất chính bản thân em từ lúc yêu anh mất rồi.
Anh - một chàng công tử bột nhà khá giả, đẹp trai,học giỏi, hát hay và chơi đàn piano điêu luyện. Mỗi lần, chùa tổ chức ngày lễ gì là anh đều nhiệt tình tham gia. Nhờ sự có mặt của anh mà thu hút nhiều bạn nữ sinh viên tham gia nhiều hơn. Nhưng chỉ có em là cảm thấy cô đơn. Bởi dù sao em đã là bạn gái chính thức của anh theo cái cách mà anh nói nhưng vẫn chưa được anh yêu đúng nghĩa. Em đã từng hỏi lòng mình rằng " có chắc anh cũng yêu em không?". Mà sao, em chưa từng cảm nhận được điều ấy vậy. Vì em luôn mặc định là người chịu tất cả thiệt thòi trong mối quan hệ này. Ngay cả, em muốn được một lần anh công khai nắm tay và ôm em trước mặt mọi người nhưng vẫn không thể được. Mặc cho, em luôn lén anh để đăng hình ảnh anh và em lên facebook nhưng anh vẫn phát hiện ra và dùng mọi lý do giải thích để ngăn cấm em dừng làm điều đó lại. Anh biết không có những ngày em cảm thấy mệt mỏi và buồn lắm muốn được anh vỗ về an ủi nhưng đổi lại là sự thờ ơ vô tâm từ chính anh.
Thật ra, em cũng là nàng tiểu thư con nhà giàu và đã sống trong sự nuông chiều của ba mẹ nhưng từ khi yêu anh thì em dần thay đổi để thích nghi với anh. Em mặc nhiên là em phải thật sự mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào anh nên ráng cố chịu đựng một mình. Còn anh thì sao? Mỗi khi anh cảm thấy không vui thì em cũng chẳng thể vui theo anh. Em luôn phải sống theo cảm xúc của anh và làm mọi thứ theo ý muốn của anh mà anh có bao giờ hỏi em cảm thấy như thế nào chưa? Anh có thật sự quan tâm em hay chưa? Vậy mà, đỉnh điểm vì anh công khai thể hiện tình cảm với một bé sinh viên vừa tham gia nhóm chưa được bao lâu nên em không cần nghe anh giải thích và tát thẳng mặt bé đó.

Anh vẫn cứ không một lời giải thích rõ ràng nào cho em và mặc định em vô lý ghen tuông mù quáng. Anh chẳng cần biết lý do tại sao em lại hành động như vậy. Nhưng nếu em chịu nghe anh giải thích thì sao cũng là mọi lần thôi. Anh sẽ dùng mọi cách để thuyết phục em phải tin tưởng tuyệt đối ở anh. Nhưng anh nào biết là em âm thầm điều tra và biết tất cả sự thật rồi. Chính bé ấy cũng kể hết mọi chuyện cho em nghe và em cảm thấy em nên dừng lại. Bởi em quá mệt mỏi rồi và có thể suốt cả đời này em chỉ là một người tình trong bóng tối của anh thôi. Một người sống chung phòng trọ với anh và lo cho anh từng miếng cơm đến giấc ngủ ngay cả tiền anh tiêu xài mà gia đình anh cho, anh cũng không dùng đủ mà em phải lo thêm cho cả anh nữa. Bạn thân em luôn hỏi em "tại sao lại mù quáng yêu anh hay vì mê vẻ lãng tử phong trần của anh mà chấp nhận không quan tâm đến những thói quen xấu của anh vậy".
Và khi anh tức giận từng một lần đánh em và đúng lời anh hứa là từ sau lần ấy anh không bao giờ lặp lại sau lầm. Nhưng anh đâu biết rằng, tổn thương nối tiếp tổn thương và đến lúc em trả anh về lại như ngày em chưa từng bước chân vào cuộc đời anh. Anh nói em sẽ phải hối hận vì đã đánh mất một người như anh. Nhưng em tin đến một ngày không xa, em sẽ gặp được một người thật lòng yêu em và có thể chữa lành những vết thương lòng trong trái tim em.
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.















