Lạc mất nhau rồi
2025-07-07 17:55
Tác giả:
Bà tám siêu cấp
blogradio.vn - Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.
***
Có những khi em tự hỏi sau từng ấy năm mình chia tay thì có một phút giây nào đó anh có nhớ về em hay chưa? Hay chỉ mỗi mình em là vẫn nhớ về anh. Thật ra thì anh và em chưa có lời chia tay chính thức nào cả dành cho nhau. Có chăng là anh tự rời xa nhau và chặn mọi phương thức liên lạc với em mà thôi. Đến nổi em cũng chẳng biết là em đã làm gì sai với anh hay chính anh là người thay đổi.
Năm năm cho một tình yêu không phải là quá nhiều nhưng cũng không phải là quá ít cho hai ta. Bởi chúng ta đã đi với nhau từ thời gian khổ tới khi thành công vững chắc trong công việc lẫn cuộc sống như bây giờ. Bao người đều ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta. Chẳng có cuộc cãi vã hay những lời nói xấu về nhau. Nhưng ai ngờ được sau tất cả vẫn tan vỡ đấy thôi. Không phải vì xuất hiện của một ai đó làm em hay anh thay lòng.

Em nhớ ngày anh chẳng nói gì với em cả lặng lẽ rời xa em. Từ facebook, zalo tới điện thoại chặn toàn bộ gì liên quan tới em. Ngay cả hình ảnh kỉ niệm của chúng ta đều bị anh xóa sạch. Anh đâu biết em đau khổ ra sao? Bỗng dưng một ngày đẹp trời người em yêu lại đối xử tệ với em như vậy. Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.
Dẫu sao mọi chuyện đã qua, giờ em có thể hiểu và cảm thông cho anh một phần nào đó rồi, nhưng để quay về bên anh như trước đây là điều không thể anh à. Bởi ngay từ đầu anh đã không xem em là gì thì đừng bao giờ nghĩ anh là tất cả của em. Nếu không có anh thì em không thể sống được. Ngày mà anh rời đi, em tổn thương thật đó nhưng rồi em vẫn phải tiếp tục sống đấy thôi. Em biết gia đình anh khi đó xảy ra biến cố làm anh suy sụp, nếu anh thật lòng yêu em thì đã có thể mở lòng với em để em có thể san sẻ cùng anh vượt qua tất cả. Đằng này, anh lại trốn tránh hiện thực và tìm cách rời xa em. Giờ thì anh hối hận muốn quay về bên em. Tất cả đã quá muộn màng để thay đổi rồi anh ơi. Dù cho em vẫn còn yêu anh nhưng vết thương lòng em vẫn còn đây. Em không thể tiếp tục đến bên anh một lần nữa. Anh hãy để mọi chuyện cứ như hiện tại, và em tin đến một ngày nào đó anh với em đều tìm được một tình yêu thật sự. Em cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em và em mong anh sẽ hạnh phúc.
Trong tình yêu, sự tin tưởng là quan trọng nhất. Khi đã yêu không quan trọng yêu nhiều hay ít nhưng bạn có đặt niềm tin ở người mình yêu không thì mới quan trọng. Nếu tình yêu không đủ lớn thì dù cho một chuyện nhỏ nhặt cũng làm tình yêu ấy lung lay mà thôi.
© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ánh Nắng Nơi Cuối Con Đường | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

















