Hy vọng mỗi nàng công chúa đều tìm được hoàng tử của riêng mình
2021-06-15 01:30
Tác giả:
Vũ Thị Như Quỳnh
blogradio.vn - Mỗi người đều có lựa chọn tình yêu cho riêng mình, muốn bản thân mình có một mối tình lãng mạn nhất nhưng họ lại quên mất rằng nếu một người đã không thích bạn thì đừng dối lòng mình làm cho bản thân chịu tổn thương mà hãy chạy theo hướng khác để có thể tìm được hạnh phúc hơn. Tôi hy vọng rằng mỗi nàng công chúa trên thế giới này đều tìm được hoàng tử của mình để tạo nên một tình yêu hoàn mỹ như tình yêu trong truyện cổ tích.
***
Lúc tôi lên ba tuổi, tôi là một đứa trẻ rất thích xem các câu chuyện cổ tích. Từng có rất nhiều lần tôi hay mộng mơ mình sẽ trở thành một nàng công chúa có một chàng hoàng tử yêu chiều mình hết mực, biết hy sinh quan tâm bản thân tôi nhưng lớn dần theo thời gian tôi nhận thấy rằng những mơ ước hồi xưa của tôi thật ngây thơ làm sao. Đúng là hoàng tử sẽ đến với công chúa nhưng tôi đâu phải là công chúa, tôi chỉ là một người bình thường chứng kiến cho tình yêu đẹp đơm hoa kết trái của hai người họ giữa hàng tỷ người.
Nhưng dù hiện thực như thế nào, tôi vẫn luôn cho mình một hy vọng rằng tất cả các cô gái trên thế giới này đều là một nàng công chúa xinh đẹp, họ chỉ chưa đủ thời cơ để gặp hoàng tử của đời mình cũng như chưa gặp được một người đủ tốt để họ xem như một chàng hoàng tử đích thực trong truyện cổ tích. Cũng có thể những cô gái đó chưa đủ can đảm, để cùng chàng trai đời mình vượt qua những chông gai thử thách của tình yêu trước khi đến bến bờ hạnh phúc. Hoặc đơn giản rằng họ chỉ chú tâm theo đuổi một ánh sáng đầy gai nhọn duy nhất mà không ngoảnh đầu nhìn lại những ánh sáng thích hợp cho bản thân mình hơn đang chờ họ phía sau.
Tôi của 16 tuổi có một giấc mộng rất đẹp là dũng cảm thích một người, một chàng trai ấm áp được tất cả bạn bè trường tôi ví như một phiên bản của hoàng tử trong chuyện "Công chúa ngủ trong rừng".

Anh ấy là con lai giữa người gốc Việt và sự lãng mạn của người gốc Pháp nên nhìn tổng thể rất đẹp trai, phong độ. Dù bằng tuổi những chàng trai khác trong trường nhưng anh lại rất biết qua tâm chăm sóc, lịch lãm với những bạn khác giới. Đi dạo quanh sân trường, thấy một bạn nữ đang ôm một bình nước nặng 20 lít, anh cũng tiến lại gần hỏi han và giúp đỡ cô nàng đó.
Không chỉ một lần giúp đỡ mà còn rất nhiều lần khiến cho tôi cảm thấy rằng dù anh không phải là hình mẫu tôi thích nhưng anh chắc chắn là hoàng tử trong mỗi giấc mơ của tôi. Dưới sự cổ vũ khích lệ của các bạn trong lớp, tôi đã chủ động tỏ tình với anh bằng một bức thư tình màu hồng do tôi và một cậu bạn lớn hơn tôi 1 tuổi ngồi cùng tôi cùng viết.
Ngày tôi đem thư đi tặng cho anh vì tính hay ngại ngùng nên tôi rủ một người trong lớp đi cùng nhưng không có ai chịu theo mà chỉ có duy nhất anh bạn nam giúp đỡ tôi viết thư đi cùng. Mang theo sự phấn khởi vui vẻ sang lớp anh ấy cùng với sự phấn khích không chút che dấu khiến cho anh bạn đi cùng tôi cũng mỉm cười.
“Nhóc, em thích cậu ta như vậy à?”.
“Tất nhiên rồi, hoàng tử trong mơ của em đó. Nhìn anh ấy đẹp trai thế còn gì”.
“Thế anh không phải là hình mẫu hoàng tử trong lòng em à?”.
“Không, anh là kị sĩ của em”.
Vì tâm trạng của tôi rất hứng khởi nên tôi cũng trêu đùa cậu bạn của tôi mà không nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy. Đến trước của lớp chàng hoàng tử tôi mơ, đang muốn tiến thẳng vào đưa thư tình thì tôi bắt gặp một cảnh tượng cũng có người như tôi đến tỏ tình anh ấy.

Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy không chấp nhận nhưng thật bất ngờ rằng anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình hết sức đáng yêu của cô bạn gái đó và mọi người xung quanh cũng reo hò cổ vũ cho hai người. Hỏi mọi người xung quanh, tôi mới biết được rằng trước đây họ đã có cảm tình với nhau chỉ là do anh ấy sợ bạn gái kia không thích mình nên không dám có hành động.
Chứng kiến tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích của hai người, dù lòng tôi đã có chuẩn bị sẵn cho nhưng tôi vẫn muốn khóc và không có gì ngoại lệ, cậu bạn đi cùng tôi chính là người tôi đã dựa đầu vào lòng cậu ấy khóc. Thấy tôi đỏ hoe mắt, cậu bạn ấy đã nắm tay tôi tới khuôn viên của trường chỗ không có một bóng người nào mặc kệ tôi vùi đầu vào người cậu ấy nức nở như thế nào.
Không biết qua bao lâu, khi tôi đã cạn hết nước mắt, được cậu bạn nam lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má thì tôi mới ngừng thút thít. Không đành lòng thấy tôi muốn khóc tiếp tục, cậu bạn ấy đã kéo tôi xuống chỗ ghế đá ngồi và bảo tôi bóc thư tình ra đọc lên những dòng mà cậu bạn đã gợi ý cho tôi. Tôi vô thức làm theo nhỏ nhẹ đọc.
“Gửi chàng trai em thích! Em thích anh rất lâu rồi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm tưởng rằng sau này em nhất định sẽ nắm tay anh trải qua hết những năm tháng hồn nhiên của tuổi học trò... Dù không biết anh có sẵn lòng cho em cơ hội không nhưng em chỉ muốn nói “Em thích anh, đồng ý làm người yêu em nhé”.
“Em thấy thế nào hả nhóc? Đừng khóc nữa trông xấu lắm”.
“Em thì thấy thế nào được. Anh học Văn giỏi như vậy tất nhiên là hay rồi”.
“Cái đồ ngốc này, em không nhận ra sao?”- Anh ấy bất lực hỏi lại tôi.
“Nhận ra cái gì, thôi đừng trêu em nữa đi về lớp rồi tìm hoàng tử khác để thích sau”.
“Em nghe rõ đây “Anh thích em, làm bạn gái anh nhé”.
“Ừ, mà khoan đã anh vừa nói cái gì? Sao anh thích em được, anh chưa tỉnh ngủ à?” - Giọng tôi vang lên.
“Những lời mà anh dạy em viết trong thư thật ra đều là lời tỏ tình của anh dành cho em. Anh thích em từ năm mới vào lớp 10 rồi. Không phải em muốn làm công chúa sao. Hoàng tử của cậu đã tìm được công chúa của anh ta rồi còn kị sĩ như anh thì chưa có một nàng công chúa nào. Đồng ý làm công chúa của anh để anh bảo vệ nhé”.
Nghe xong lời của cậu bạn mà đầu tôi cứ oang oang. Thật là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng dù sao trước lời tỏ tình đầy chân thành của cậu ta tôi cũng đồng ý. Về đến lớp, mặt mũi đứa nào cũng đem theo nụ cười xảo quyệt dán vào người tôi và đứa bạn thân tôi đã kéo tôi ra ngoài hành lang nói chuyện.
“Mày đồng ý lời tỏ tình của anh Hưng chưa? Bọn tao biết chắc chắn chàng hoàng tử người Pháp kia sẽ từ chối mày mà Hưng thích mày nên nhất định sẽ tỏ tình. Vì vậy cả lớp đã cho hai đứa chúng mày đi chung để thổ lộ tâm sự. Sao rồi? Tình hình thế nào?”
“OK hết rồi, tao đã đồng ý lời tỏ tình của anh Hưng rồi”.
“Được, tuyệt vời, mai mời tao đi uống trà sữa”.
Thấy đứa bạn thân nhất của mình reo hò như một con khỉ ngốc cũng làm cho tôi thấy vui vẻ hơn. Đúng vậy, tôi phải buồn rầu cái gì. Dù trong truyện cổ tích viết rằng hoàng tử nhất định sẽ đến với công chúa nhưng có ai viết rằng công chúa nếu không được hoàng tử yêu thích sẽ đến với chàng kị sĩ đâu.
Mỗi người đều có lựa chọn tình yêu cho riêng mình, muốn bản thân mình có một mối tình lãng mạn nhất nhưng họ lại quên mất rằng nếu một người đã không thích bạn thì đừng dối lòng mình làm cho bản thân chịu tổn thương mà hãy chạy theo hướng khác để có thể tìm được hạnh phúc hơn. Tôi hy vọng rằng mỗi nàng công chúa trên thế giới này đều tìm được hoàng tử của mình để tạo nên một tình yêu hoàn mỹ như tình yêu trong truyện cổ tích.
© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Khi yêu hãy yêu thật chậm l Blogradio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

















