Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

2021-06-27 01:30

Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - Bạn à, khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

***

Ngày hôm nay thật tồi tệ, đó là ngày tôi khóc nhiều nhất trong năm bởi đây là ngày tôi với người yêu vừa mới chia tay. Chia tay với lý do là tôi chưa đủ trưởng thành, chưa đủ sức để sánh vai với anh đi tiếp quãng đường tương lai anh đã vạch định cho hai đứa. Ngay cả khi nói lời phũ phàng với tôi, anh cũng không thèm ngoảnh đầu lại trông tôi thế nào mà thoải mái sải chân bước ra khỏi căn nhà đã gắn bó giữa tôi với anh trong 2 năm. Có lẽ anh đã muốn làm điều này lâu rồi nhưng có một sự rào cản nào đó cuốn lấy anh khiến anh lúc này bước đi tuyệt tình hơn.

Tôi biết rằng dù tôi có thảm hại thế nào anh cũng sẽ không quay trở lại nên tôi đã buông lỏng bản thân mình trong một tuần trút hết những cảm xúc tiêu cực để có thể đứng dậy tiếp tục cuộc sống mới. Trong một tuần bất lực ấy, bao nhiêu bia rượu tôi uống không quên rót tiếp ly nào và cho đến ngày cuối cùng, một người bạn thân đã đến nhà tôi ôm lấy tôi ép buộc tôi phải học cách quên đi anh ta nếu không cậu ấy không còn làm bạn của tôi nữa. Vực dậy sau chuỗi ngày bi thảm, tôi đã viết cho mình cuốn nhật ký đếm những ngày học cách quên đi anh.

em_05

Ngày đầu tiên,

"Tôi cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi, vô cùng tuyệt vọng khi không quên được anh. Dù có đụng vào đồ đạc gì trong nhà, tôi vẫn luôn cảm thấy có bóng hình rất quen thuộc đang nắm lấy tay tôi cùng tôi làm mọi thứ.Tôi chỉ muốn nói "Em rất nhớ anh."

Ngày thứ 2,

"Tôi đã đi làm rồi, tôi cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ vui vẻ đi chào hỏi đồng nghiệp nhưng lại không vui được. Họ hỏi tôi sao hôm nay bạn trai không đưa tôi đi làm mà lại đi một mình khiến cho tôi cảm thấy rất lạc lõng và không chú tâm được đến công việc. 

Tôi đã quyết định ở lại tăng ca, đem hết công sức của mình dồn vào dự án đang làm nhưng dù thế nào bóng dáng của anh vẫn lưu lại trong tâm trí của tôi và hiện rõ trên bản thảo. Tôi đã không tiếp tục làm việc nữa mà đi về nhà, trên đường về vẫn không quên ghé vào tiệm trà sữa nóng quen thuộc anh hay mua cho tôi để uống".

Ngày thứ 3,

"Tôi vẫn thấy buồn, vẫn muốn khóc vì những đồ anh để lại trong căn nhà này như một lời nhắc nhở đau đớn với tôi rằng chủ nhân của nó sẽ quay trở lại. Không biết anh có quay trở lại không nhưng tôi hi vọng rằng anh sẽ như mọi khi chúng mình cãi nhau sẽ quay trở về an ủi tôi đưa tôi đi chơi và chúng mình vẫn yêu nhau".

em_-02

Ngày thứ 7,

"Tôi không còn khóc mỗi khi nhớ về anh nữa, tôi đã mang hết đồ đạc của anh ra khu thanh lý đồ cũ để họ mang đi cho những người cần dùng đến. Lúc về nhà, tôi có gặp bà chủ nhà, bà tưởng chúng mình vẫn yêu nhau nên thân thiết kéo tôi lại hỏi han và dặn dò tôi chăm sóc anh cho tốt. Tôi chỉ cười và nói với bà rằng "Hy vọng cháu có cơ hội đó"".

Ngày thứ 21,

"Rất nhiều bạn bè của tôi bảo với tôi rằng sang đến ngày thứ 21 mọi hình dáng bóng dáng của người đã từng tổn thương bạn sẽ dần dần phai mờ trong trí não của bạn nhưng tôi cảm thấy rằng anh trong kí ức của tôi càng trở nên rõ ràng hơn. Những kỉ niệm vui đều tiêu biến dần nhưng những kỉ niệm buồn ngày càng dâng trào mạnh mẽ quét ngang não bộ của tôi làm cho tôi không cách nào quên được. Anh biết không, đến bây giờ em thấy em vẫn rất nhớ anh".

Ngày thứ 50,

"Ba mẹ anh và ba mẹ tôi vẫn chưa biết chúng mình chia tay và vẫn gọi điện về để dặn dò chúng mình cũng như gửi quà lên tặng hai đứa. Tôi rất muốn gào thét với họ rằng anh và tôi đã chia tay nhưng lại không có dũng cảm, vẫn buộc bản thân mình phải cười khi họ nhắc về tình yêu của hai đứa mình".

Ngày thứ 73.

"Tôi cảm thấy cảm thân mình thật buồn cười, như một con ngốc chờ đợi anh nhưng hôm nay tôi lại phát hiện hình ảnh anh chia sẻ trên mạng với người yêu “Muốn nắm tay cô gái này suốt đời". Tuyệt vọng hơn khi phát hiện cô gái anh đang nắm tay chụp ảnh lại là mối tình đầu của anh. Tôi nhận ra rằng cô gái này có rất nhiều đặc điểm giống với tôi cũng như phát hiện ra một sự thật những ngày tháng vui vẻ anh ở bên tôi, anh chỉ coi tôi như người thay thế cho cô ấy để an ủi cho sự thiếu vắng trong lòng anh do anh đã làm mất đi cô ấy".

 

em_-_07

Ngày thứ 120,

"Vẫn là quán trà quen thuộc, tôi đã gặp cảnh tượng anh đang cõng cô gái anh yêu vào quán để mua trà sữa cho cô ấy. Khẩu vị của cô ấy rất giống tôi, uống ít ngọt, ít đá, nhiều trân châu nhưng khi gặp được cảnh hai người hạnh phúc, tôi lại không dám ra gặp mặt anh bởi vì trái tim tôi vẫn còn yêu anh. Tôi sợ ra gặp anh rồi, tôi lại có những hành vi không kiểm soát mình khiến anh chán ghét tôi".

Ngày thứ 212,

"Hôm nay là sinh nhật tôi, bố mẹ hai bên đã biết mình chia tay nhau và an ủi tôi nhiều lắm. Họ gửi cho tôi rất nhiều món quà mà tôi yêu thích và không quên nói với tôi rằng họ sẽ mắng anh đã phụ bạc tôi. Tôi thấy không cần thiết nhưng lại không nói với họ vì tôi cũng có sự ích kỷ muốn trả thù anh. Bạn bè đôi bên dọc từ Nam vào Bắc của tặng quà cho tôi nhưng dù có bao nhiêu quà đẹp bày ra trước mắt vẫn không có món mà mà tôi vẫn đang mong đợi."

Ngày thứ 250,

"Anh nghĩ rằng chỉ anh có được tình yêu mà tôi thì không sao. Hôm nay đã có một chàng trai tỏ tình với tôi. Đó là bạn học cấp ba của tôi, cậu ấy bây giờ rất giàu có lại đẹp trai có thể lo đủ cuộc sống của tôi cho tới già nhưng tôi lại không chấp nhận vì hiện giờ tôi vẫn nhớ anh và không muốn biến ai thành phiên bản thay thế của anh".

Ngày thứ 333,

"Đây là ngày tôi rất vui vì đã không còn cảm giác với  anh nữa rồi. Ngay cả khi  vô tình nhìn thấy anh, tôi cũng cảm thấy bản thân mình chẳng còn sợ hãi trốn tránh mà bình thản tiếp nhận chuyện hai đứa mình đã chia tay. 

Tôi cũng có người yêu mới rồi, vẫn là anh bạn cấp 3 đó. Anh ấy đã rất kiên trì theo đuổi tôi suốt mấy tháng và tôi đã đồng ý khi anh ấy tặng 99 bông hoa hồng pha màu tím của sự thủy chung. Ở bên anh ấy tôi thấy rất bình yên, anh ấy không cần tôi phải trưởng thành, không cần tôi làm một người bạn gái tốt chỉ cần tôi không bỏ rơi anh ấy”.

truong_-_thanh_-_1

Ngày thứ 520,

"Hai tháng sau tôi kết hôn với anh ấy rồi. Anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo khác hẳn sự quan tâm không có tình cảm của anh và tôi cũng muốn nói với anh rằng đây là lần cuối cùng tôi viết trên cuốn nhật ký này. 

Tôi đã hoàn toàn quên anh rồi, ngay cả hình dạng anh như thế nào tôi cũng không nhớ và chỉ có bóng hình của người yêu mới trong trí não của tôi. Anh chắc giờ đang rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Không ngờ lần chia tay này lại mang đến sự khởi đầu mới cho cả hai và tôi hy vọng một ngày, chúng ta sẽ có một lần gặp lại nhau mang theo bạn đời của đối phương đến tham dự và chúc phúc cho đám cưới của người mình đã từng yêu”.

Không còn nước mắt mà chỉ còn toàn niềm vui khi đón những tia nắng hạnh phúc bên người yêu hiện tại tôi chợt nhận ra rằng yêu không phải là cứ đến được với nhau mà phải trải qua rất nhiều giông bão để có thể tìm đến được một người xứng đáng với tình yêu của mình. Có lẽ vào một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có những cuộc cãi vã ồn ào nhưng lại là cách chúng tôi ngày càng thấu hiểu nhau và trân trọng đối phương hơn.

Bạn à, khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Xem thêm: Cậu là phần thanh xuân mỗi khi nhớ đến tớ lại mỉm cười l Radio Tinh Yêu

Vũ Thị Như Quỳnh

Tôi luôn nói với mọi người:”Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top