Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 17/5: Trấn Thành nhận án phạt 32,5 triệu với 3 hành vi vi phạm

2016-05-17 13:37

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

  • Cùng nghe bản tin HotNews điểm lại những tin tức nổi bật ngày 17/5: 
1. Chuyện 3 ông Tây dọn cống “chưa xin phép”:"Ngại thật, như mặt mo!” 

Ngày 15/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 3 người nước ngoài đang hì hục vớt rác dưới cống nước thải tại phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Khi được hỏi, một trong số 3 người cho biết mình đến từ bang Ohio (Mỹ). Mặc quần nilon, tay đeo găng, họ không ngần ngại mà lội xuống cống nước bẩn rồi vớt rác lên trước nhiều con mắt người dân bản địa.

Hình ảnh này đã nhận được nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng mạng, đồng thời, không ít người đã phải cảm thấy xấu hổ: Trong khi họ là đàn ông nước ngoài đến để dọn rác thì người dân ta, đàn ông Việt - những người trực tiếp sinh sống ở đây đang làm gì? Thậm chí, chỉ đứng nhìn và thích thú khi thấy họ lội xuống cống… Hình ảnh chia sẻ có 4 thanh niên nước ngoài dọn rác tại cống lộ thiên, nước đen ngòm, bốc mùi qua nhiều năm không được dọn dẹp đã khiến cho nhiều người xem không khỏi giật mình, suy ngẫm về ý thức của một bộ phận người Việt trong việc bảo vệ môi trường. 

Liên quan tới vụ việc này, mới đây, ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa bức xúc cho biết: “Việc những người nước ngoài đến đây lội mương, dọn rác nhưng không xin phép chính quyền sở tại rồi đăng lên mạng kèm với những lời bình luận nói xấu là điều không thể chấp nhận được, khiến chính quyền địa phương bất bình”.Ông Kiên cũng nhấn mạnh: “Hình ảnh sạch sẽ, phong quang đăng tải trên mạng xã hội là kết quả do UBND phường Yên Hòa thực hiện chứ không phải do mấy người nước ngoài dọn”?

Quay lại đoạn cống nước thải nằm cuối ngõ 381/55/4 Nguyễn Khang nối ra đường Thành Thái, theo quan sát của PV, nước đã không còn màu đen đục và rác thải. Trên bờ, vài khóm hoa mười giờ vẫn còn ẩm nước và bên cạnh là hàng chuối cũng mới được trồng.

2. Cha chém chết con rể - sát nhân làm nhiều người rơi nước mắt

Ngày 16/5, trước thông tin ông Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP HCM) chém chết con rể do anh này thường xuyên nhậu say rồi về đánh đập, chửi bới vợ, phần lớn độc giả đều bày tỏ thương cảm người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, "với vô số vết nhăn cuộc đời". Lý giải động cơ của ông Nam, độc giả Nguyen Quang Khai cho rằng, tất cả những người cha đều thương con, đặc biệt là con gái. Vì thế, khi nhìn thấy cảnh con gái mình thương yêu, nâng niu, chiều chuộng từ lúc lọt lòng đến lúc trưởng thành lập gia đình, bị chồng hành hung thì đều phải ra tay can thiệp.

Trước đó theo một số người dân chứng kiến vụ việc, chiều 14/5, Tôn Thanh Việt (34 tuổi, con rể hung thủ), sau khi nhậu say đã chạy xe máy đến nhà cha vợ gây sự. Người này đứng trước nhà liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi rủa cha vợ và cả gia đình bên vợ. Người đàn ông này còn ra tay đánh đập vợ của mình ngay tại nhà bố mẹ cô, chứng kiến cảnh con gái bị hành hạ, ông Nam liền vào nhà lấy dao chém nhiều nhát vào người Việt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can chở xác con rể đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.



3. Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Trung Quốc ngang nhiên thông báo lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông có hiệu lực từ ngày 16/5 đến 1/8. Đây là lần thứ 18 Bắc Kinh đơn phương cấm đánh cá ở vùng biển này. Trung Quốc hôm nay ngang nhiên cấm mọi hoạt động đánh bắt cá tại các khu vực mà họ cho là "thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Khu vực mà Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài từ 12 độ vĩ Bắc đến vùng biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Nhiều năm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các nước trong khu vực luôn tuyên bố phản đối lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc áp đặt trên Biển Đông và khẳng định lệnh cấm đơn phương này vô giá trị. Việt Nam liên tục phản đối hành động này của Trung Quốc, cho rằng đây là hành vi vô giá trị, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

4. Trấn Thành nhận án phạt 32,5 triệu với 3 hành vi vi phạm

Đang nhập viện vì kiệt sức, nhưng Trấn Thành vẫn không thoát khỏi án phạt 32,5 triệu đồng từ Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vì bôi bẩn tác phẩm cải lương Tô Ánh Nguyệt. Trong đó, quyết định xử phạt diễn viên, MC Trấn Thành gồm các hành vi vi phạm như sau: ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép (phạt tiền 17.500.000 đồng), làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả (phạt tiền 7.500.000 đồng), xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả (phạt tiền: 7.500.000 đồng). Tổng cộng số tiền Trấn Thành phải nộp phạt là 32.500.000 đồng.Kèm theo đó, quyết định xử phạt còn yêu cầu phải dỡ bỏ vở hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix trên tất cả các trang mạng thông tin điện tử.

Thời gian gần đây, một trích đoạn cải lương mang tên Tô Ánh Nguyệt remix có sự tham gia của Trấn Thành, Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu và Anh Đức được chuyền tay nhau trên mạng khiến dư luận bức xúc.

5. Ban nhạc rock Mỹ nổi tiếng phấn khích muốn gặp "thần đồng chơi trống" Trọng Nhân

Ban nhạc rock Avenged Sevenfold đã chia sẻ đoạn video về màn đánh trống của Quán quân Vietnam' Got Talent 2016 trên fanpage chính thức của ban nhạc. Fanpage này có hơn 17 triệu người theo dõi. Đó là phần thi của Trọng Nhân ở vòng loại sân khấu cuộc thi năm nay khi thần đồng nhí đã trình diễn tài năng đánh trống với ca khúc Nightmare của chính ban nhạc. Ca khúc nằm trong album cùng tên được ra mắt vào năm 2010. Nhóm cũng không quên khẳng định sẽ tới Việt Nam vào 2017 hoặc 2018. Tài năng của cậu bé 9 tuổi của Việt Nam đã khiến các nghệ sĩ quốc tế phải chú ý.

Giống như giám khảo Trấn Thành đã khẳng định, với khả năng của mình, Trọng Nhân hoàn toàn có thể tham gia "Got Talent" trên phạm vi thế giới. Tuy nhiên, trả lời báo chí, bố Trọng Nhân cảm ơn truyền thông đã yêu thương Trọng Nhân nên ca ngợi và ví bé là "thần đồng". Thật sự Trọng Nhân có năng khiếu nhưng để hoạt động nghệ thuật bài bản thì phải bồi dưỡng rất nhiều. Bé còn nhỏ nên gia đình không muốn Nhân được tung hô quá sớm.

(Theo Thu Trang tổng hợp) 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top