Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 16/05: Bị truyền thông thế giới 'bơ đẹp', sao Việt vẫn 'ùn ùn' tới Cannes

2016-05-16 13:29

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Cùng nghe bản tin HotNews điểm những tin tức nổi bật của ngày 16/05:

1. Người dân Trường Sa háo hức bầu cử sớm

Ngày 15/5, các con đường cùng những hàng cây trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) được trang hoàng cờ đỏ, pa nô, áp phích cho buổi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Từ sáng sớm, các chiến sĩ, người dân trang phục chỉnh tề đến hội trường HĐND, UBND thị trấn Trường Sa.

Không khí rộn ràng cũng diễn ra ở hai xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn. Tất cả cử tri đều tỏ ra phấn khởi, hào hứng. Mọi người đọc kỹ thông tin, xem xét kỹ lưỡng dòng danh sách từng ứng viên được niêm yết, đặt bút chọn lựa, bầu chọn với mong muốn đại biểu trúng cử phát huy chức năng, xây dựng huyện Trường Sa phát triển giàu mạnh. Đợt này, huyện Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử với 21 tổ, trong đó 3 khối bầu cử diễn ra tại đất liền. Riêng khối đảo có 3 đơn vị gồm thị trấn Trường Sa, đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn được bầu sớm hơn một tuần so với cả nước.

2. Ôtô bị ném đá liên tiếp trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Từ 20h30 đến 22h ngày 13/5, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua huyện Bình Giang, Hải Dương xảy ra 5 vụ ném đá khiến các xe bị vỡ kính, vỡ gương, xước sơn...Điểm nghiêm trọng là kẻ ném đá đứng tại dải phân cách giữa cao tốc để hành động, thay vì đứng trên các cầu vượt như trước đây. 

Điều khiển xe Suzuki Swift lưu thông với tốc độ 120 km/h, ông Trần Quỳnh (Hà Nội) choáng váng khi bị một hòn đá ném trúng vào kính xe mình. Ông cho biết, một thanh niên đứng trên dải phân cách liên tục ném đá vào container đi phía trước và xe của ông đi sau. 

Trước tính nguy hiểm của tình trạng ném đá trên cao tốc, ngày 14/5, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - đơn vị quản lý đường đã yêu cầu công an huyện Bình Giang (Hải Dương) sớm điều tra xác minh kẻ có hành vi ném đá và xử lý nghiêm. Cùng với việc tăng cường tuần tra, đơn vị quản lý đang tuyên truyền người dân địa phương không tụ tập trên cao tốc và không ném đất đá vào các phương tiện. 

3. Đọ ngực với đồng nghiệp, nữ cảnh sát Anh bị đình chỉ công tác

Trợ lý cảnh sát trưởng Rebekah Sutcliffe, 46 tuổi, bị lực lượng cảnh sát Greater Manchester đình chỉ sau một vụ cãi vã tại quán bar của khách sạn Hilton vào tuần trước.Theo Telegraph, Sutcliffe được cho là đã tranh cãi với sĩ quan cảnh sát Sarah Jackson về việc ai có "bộ ngực đẹp nhất", trong khi hai người đang tham dự một hội thảo kéo dài ba ngày về phụ nữ trong ngành cảnh sát. Không rõ ai là người khơi mào cuộc cãi cọ.

Phát ngôn viên cảnh sát Greater Manchester thông báo: "Một sĩ quan cấp cao bị đình chỉ vì cáo buộc có hành vi không phù hợp. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và hiện không thích hợp để bình luận gì thêm".

"Tôi không còn gì để nói. Đây là thời điểm vô cùng căng thẳng", Rebekah cho biết.



4. Obama mỉa mai Donald Trump khi phát biểu trước sinh viên

Phát biểu trước khoảng 12.000 sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Rutgers, Tổng thống Obama hôm qua nói rằng thế giới ngày càng thay đổi nhanh chóng và lịch sử chứng minh rằng những thách thức không thể được giải quyết bằng sự cô lập.

"Một bức tường không thể cản điều đó", ông Obama nói, gây liên tưởng đến việc ông Trump kêu gọi xây dựng một bức tường tại biên giới Mỹ - Mexico. Tổng thống không trực tiếp nhắc đến ông Trump, nhưng AP nhận xét rằng mục tiêu nhắm đến của ông rất rõ ràng. Ông Obama liên tục đề cập đến ý kiến xem thường người Hồi giáo và người nhập cư, và việc phản đối các thỏa thuận tự do thương mại - những điều ông Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử. Tổng thống nói rằng sự chối bỏ thực tế, khoa học và lý trí đang thâm nhập chính trị.

5. Bạn trai hé lộ lý do Goo Hye Sun đồng ý cưới vội

Trong tập mới nhất của chương trình “New Journey to the West 2”, Ahn Jae Hyun liên tục chia sẻ về câu chuyện tình yêu giữa anh và vợ sắp cưới Goo Hye Sun. Khi được hỏi về vấn đề tình ái với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun trả lời: “Em thích người đó đến mức muốn nhanh chóng bắt đầu cuộc sống hôn nhân càng sớm càng tốt”. Bạn trai của Goo Hye Sun cũng tiết lộ lý do tại sao cô đồng ý cưới vội dù hẹn hò với anh chưa được bao lâu. “Cô ấy nói rằng khi nghĩ về em, cô ấy nghĩ nếu không có em ở đó thì thật sự rất buồn”, Jae Hyun chia sẻ. 

Các thành viên trong chương trình còn phát hiện ra nhiều dấu vết của Goo Hye Sun ở nhà Ahn Jae Hyun. Thậm chí Hye Sun còn nấu súp cho để lại trong nhà khiến ai nấy đều cảm động. Được biết, Hye Sun sống gần nhà bạn trai trong 1 căn hộ ghép nên 2 người đã thử nói chuyện với nhau thông qua bộ đàm. Tuy nhiên vì bộ đàm hay bị nhiễu sóng nên Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã không dùng đến nó nữa. PD của show còn nghe nói rằng cặp đôi này hay gửi những tin nhắn yêu thương dành cho nhau qua bộ đàm. 

Trước đó, Ahn Jae Hyun cho biết anh đã tự tay thiết kế trang sức cưới để làm quà cho Goo Hye Sun. Anh muốn làm vòng cổ, khuyên tai và nhẫn để tạo ra một sự bất ngờ đầy ý nghĩa dành cho nửa kia của mình nhân dịp 2 người nên vợ, nên chồng. Theo đúng kế hoạch, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc trong nội bộ gia đình vào ngày 21/5 tới.

6. Bị truyền thông thế giới 'bơ đẹp', sao Việt vẫn 'ùn ùn' tới Cannes

Lần nào sao Việt tham gia sự kiện quốc tế, y rằng tranh cãi nổi lên, mà phổ biến nhất là việc cư dân mạng tỏ ra thương cảm rồi 'ngại dùm' cho các đại diện Việt Nam khi họ hầu như bị truyền thông quốc tế ghẻ lạnh, hững hờ. Mới đây, Lý Nhã Kỳ là sao Việt đầu tiên tham gia hoạt động tại LHP Cannes 2016. Và cũng như hầu hết những lần xuất hiện trước đó, truyền thông quốc tế không mấy mặn mà với Lý Nhã Kỳ. Thậm chí, qua những tấm hình mới được đăng tải, có thể thấy ống kính phóng viên quốc tế không hề quay về phía Lý Nhã Kỳ, dù người đẹp vẫn tạo dáng rất quyến rũ trên thảm đỏ.

Ở những sự kiện lớn, điển hình như LHP Cannes đang diễn ra có nhiều thứ hạng: khách được mời bởi BTC Cannes, bởi các đối tác của Cannes và khách đăng ký tham dự. Đương nhiên, khách được chính BTC LHP mời, như giám khảo, các ngôi sao, tác giả có phim dự thi… luôn danh giá, nổi bật và nhận được sự ưu ái nhất. Thế nhưng, hầu hết trong số những đại diện Việt Nam tham gia Cannes những năm qua đều không nằm trong diện được mời bởi BTC liên hoan phim mà chỉ đi theo sự tài trợ của một nhãn hàng nào đó.

Bởi vậy, sao Việt luôn để lại hình ảnh khá mờ nhạt mỗi lần đến tham dự Cannes. Và đương nhiên truyền thông quốc tế cũng không mặn mà và hiếm có hình ảnh nào của sao Việt trên các trang thông tin quốc tế hay các trang liên quan của BTC LHP Cannes.

Nếu theo dõi LHP này qua các năm, có thể thấy, không riêng sao Việt bị 'phân biệt đối xử' ở Cannes mà rất nhiều ngôi sao đình đám khác của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… cũng rơi vào tình huống tương tự. Bị truyền thông 'ghẻ lạnh', trở thành chủ đề châm biếm của nhiều cư dân mạng, thậm chí không được hưởng đặc quyền dừng lại ở thảm đỏ chụp hình, mà chỉ 'tranh thủ' ở khung giờ phụ,… vậy tại sao các sao Việt vẫn tham gia Cannes đều đều?

Bởi đến với Cannes, họ được mời và không phải chi trả bất cứ khoản gì. Dù 'lép vế' trên thảm đỏ nhưng ở khách sạn, họ vẫn được đối xử như sao, không thua kém nghệ sĩ đình đám khác.

Và quan trọng hơn cả, họ có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và rồi học hỏi kinh nghiệm từ những ngôi sao tầm cỡ thế giới, mà nếu cứ ngồi chờ ở Việt Nam, có lẽ cả đời họ cũng có được dịp tốt như vậy. Hơn thế, cái sao Việt cần là sự chú ý truyền thông quê nhà chứ không nhất thiết phải là các tay săn ảnh quốc tế, bởi suy cho cùng Việt Nam mới là thị trường chính của họ.

Bởi vậy, kể cả khi bị truyền thông quốc tế ghẻ lạnh, sao Việt vẫn sẽ thoải mái tới LHP Cannes, thoải mái tạo dáng, váy áo xúng xính… nếu họ có cơ hội!

(Theo Thu Trang tổng hợp)


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top