Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 13/05: Biển quảng cáo trên tuyến phố kiểu mẫu: Người khen đẹp, kể chê xấu

2016-05-13 14:02

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Cùng nghe bản tin HotNews điểm tin tức nổi bật ngày 13/05: 

1. Biển quảng cáo trên tuyến phố kiểu mẫu: Người khen đẹp, kể chê xấu 

Tuyến đường Lê Trọng Tấn mở rộng có chiều dài hơn 1,5km, điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, điểm cuối giao với đường phía đông sông Lừ. Tổng mức đầu tư dự án gần 225 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Ngày 7/5, tuyến đường này đã chính thức được thông xe. Đường Lê Trọng Tấn mở rộng là tuyến phố văn minh kiểu mẫu lần đầu tiên được xây dựng ở Thủ đô đón nhận rất nhiều ý kiến tích cực của người dân khi vỉa hè rộng rãi, lòng đường thông thoáng không còn tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra. 
Cùng với đó, biển hiệu của các cửa hàng mặt tiền trên phố cũng được quy hoạch đồng bộ 2 màu xanh và đỏ tạo nên sự thống nhất mà ít nơi của Hà Nội có được. Nhưng cũng chính vì sự đồng bộ đó đã gây nên nhiều sự tranh cãi của những người dân nơi đây khi người khen đẹp, người thì chê xấu vì quá giống nhau. 

Rất nhiều chủ hộ kinh doanh tại đây lại bức xúc khi những biển quảng cáo quá giống nhau sẽ khiến khách hàng không nhận ra được.

2. Khu đô thị hạng sang “ba không”, xe cấp cứu nửa đêm không dám vào

Khu chức năng đô thị Ao Sào - Lexington Etaste (Hoàng Mai - Hà Nội) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt ngày 12.12.2006 có tổng diện tích 98.887m2, tổng quy mô dân số khoảng 2.115 người. Dự án, do Cty Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu, đây là một trong những khu đô thị vào loại hiện đại nhất phía Nam thủ đô. Được xây dựng năm 2011, bao gồm các nhà liền kề, biệt thự cao cấp và các tiện ích đầy đủ như vườn hoa, trường học.

Tuy nhiên, sau khi về sinh sống tại đây, hơn 100 hộ gia đình cảm thấy không được như những gì họ được “chào mời” bởi đường vào không có, hệ thống nước sạch hoàn toàn đóng băng, sổ đỏ cũng bặt vô âm tín... Hiện tại, cư dân tại đây gọi khu này là “khu đô thị 3 không", quanh khu vực là những băng rôn “cầu cứu” của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Ban đại diện Khu dân cư Ao Sào nghĩ rằng chuyển về đây sinh sống là một sai lầm. “ Gần 2 năm nay chúng tôi phải sống trong cảnh biệt lập và thiếu thốn, hạ tầng ở đây đều nham nhở và chưa có gì hoàn thiện. Ngay cả một con đường tử tế dẫn vào khu đô thị cũng chưa có. Dẫn PV theo một lối đi vào khu dân cư, ông Sơn nói: “Đây là đường cư dân chúng tôi góp tiền để làm vào Tết vừa rồi, nhưng đường này chỉ có thể di chuyển bằng xe máy, chứ ô tô thì chịu chết. Nhiều người dân ở đây khốn khổ vì nửa đêm ốm đau cần đi cấp cứu, nhưng gọi taxi không xe nào dám vào, vì họ tưởng đường vào khu đô thị là… đường hoang”.

Theo người dân, họ đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị kêu cứu tới Ban quản lý dự án, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Để duy trì sự sống, người dân ở đây phải tự thân chủ động mọi thứ. Và gần hai năm nay kể từ ngày nhận nhà, chưa một hộ gia đình nào tại Ao Sào được cầm trên tay tấm sổ đỏ. 


3. Bulgaria cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự thêm 10 năm 

Ngày 11/5, Thứ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Kyumyurdzhiev cho biết thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa nước này với Mỹ, trong đó quy định Washington được quyền sử dụng các căn cứ quân sự ở Bulgaria, đã được gia hạn thêm 10 năm.

Như vậy, thỏa thuận giữa Bulgaria và Mỹ này, được ký kết hồi cuối tháng 4/2006, sẽ tiếp tục có hiệu lực trừ khi bị một trong hai bên hủy bỏ.

Theo thỏa thuận trên, Mỹ có thể triển khai thiết bị quốc phòng và tối đa 2.500 quân nhân tới Trung tâm Huấn luyện Novo Selo, Trung tâm Hậu cần Aytos, Căn cứ không quân Bezmer và Căn cứ không quân Graf Ignatievo. 

Mỹ được sử dụng các cơ sở này để phục vụ các hoạt động như diễn tập hợp tác an ninh, tiếp liệu máy bay và bảo dưỡng các phương tiện./.

4. Hari Won ngày càng 'hư', Trấn Thành đứng sau đạo diễn? 

Sau những màn yêu thương đầy tình cảm với Trấn Thành, mới đây Hari Won còn gây choáng cho nhiều người với phong cách quá khác lạ khi bên cạnh bạn trai. Đi cùng Trấn Thành tới một sự kiện, Hari Won diện đồ vô cùng gợi cảm.

Người đẹp gốc Hàn khoe vòng một gợi cảm với chiếc váy khoét sâu đầy táo bạo. Đây có lẽ là hình ảnh gợi cảm nhất của Hari Won kể từ khi tham gia vào showbiz và so với những ngôi sao gợi cảm của làng giải trí thì cũng không kém là bao. Trước đó, Hari Won được biết đến với hình ảnh một người phụ nữ giản dị, đơn giản từ suy nghĩ cho tới lời nói và hết sức đáng yêu. Thế nhưng, thời gian gần đây, cụ thể là từ khi trở thành bạn gái Trấn Thành thì Hari Won dường như thay đổi hoàn toàn.

Không chỉ gợi cảm với phong cách đang khiến nhiều người choáng váng, Hari Won trước đó còn những màn khoe tình cảm lộ liễu với Trấn Thành, những lần diện và khoe hàng hiệu đắt tiền trước công chúng.

Sự thay đổi của Hari Won khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trấn Thành với tư cách là bạn trai của Hari Won, luôn bên cô như hình với bóng chắc chắc là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này và anh cũng chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên. Tại sao lại như vậy.

Nhiều người cho rằng, vì quá yêu Hari Won nhưng anh cũng bất lực trong việc bảo vệ bạn gái tránh khỏi những trào lưu, xu thế của showbiz để cô dần thay đổi, nhiễm những thói xấu của làng giải trí.
Nhưng cũng có người cho rằng, với sự khôn ngoan và bản lĩnh của mình trong showbiz, nhiều khả năng sự thay đổi của Hari Won có bàn tay của Trấn Thành và có lẽ, nam diễn viên hài - MC này chính là người đứng đằng sau sự thay đổi của Hari Won. Mọi thay đổi của cô đều theo sự sắp xếp của Trấn Thành.

Cũng không phải vô lí khi đi cùng sự thay đổi tiêu cực của Hari Won là chuyện tình của cặp đôi ngày càng nổi tiếng và được nhiều người quan tâm hơn.

  • Theo Thu Trang tổng hợp


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top