Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 10/05: Tổng thống Mỹ Obama cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam

2016-05-10 13:56

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Mời bạn cùng nghe bản tin HotNews điểm lại 5 tin tức nổi bật nhất ngày 10/05: 

1. Triều Tiên lấy lòng Nga - Mỹ, Trung Quốc giật mình 

Vừa qua, tại phiên Đại hội Đảng, ông Kim Jong Un gây bất ngờ khi cho biết Triều Tiên đang rất sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với nhiều nước đã từng thù địch với Bình Nhưỡng.Ông Kim khẳng định, Triều Tiên sẽ trung thành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với cam kết không phổ biến hạt nhằm phấn đấu chấm dứt sự tích tụ hạt nhân trên thế giới. 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết nước này nên tiếp tục xây dựng và phóng các vệ tinh, điều mà Mỹ và Hàn Quốc coi là thử nghiệm tên lửa tầm xa. Trong bài phát biểu, ông Kim cũng kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc bằng cách xóa bỏ sự hiểu lầm và ngờ vực.

Được biết, vào tháng trước, Triều Tiên được cho là đã thử 3 vụ tên lửa đạn đạo tầm trung liên tiếp. tuy nhiên, cả ba lần này đều thất bại. Có vẻ như sau thất bại các vụ thử tên lửa liên tiếp, Triều Tiên muốn quay sang lấy lòng các nước trước đây được coi là thù địch của mình, đầu tiên là Hàn Quốc, rất có thể sau đó là Mỹ. Mối quan hệ Nga và Triều Tiên hiện tại được đánh giá ấm nồng hơn quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc. Sự xoay chuyển chính sách ngoại giao của Triều Tiên chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc không yên. 

2. Tổng thống Mỹ Obama cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam

Hãng tin Reuters cho biết cuộc thảo luận về dỡ bỏ lệnh cấm về bán vũ khí sát thương trong chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh công tác chuẩn bị đang được thực hiện cho chuyến thăm của ông Obama vào cuối tháng 5 nhằm thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ.

Việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam - điều mà Hà Nội mong muốn từ lâu - có thể xóa bỏ một trong những di chứng lớn cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam và giúp bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, vốn bắt đầu 21 năm trước.

Nhiều quan chức Lầu Năm Góc ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm, nhưng một số quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc này có thể hơi sớm, Reuters dẫn lời các quan chức biết rõ về các cuộc thảo luận cho biết. Thúc đẩy quan hệ an ninh với các đồng minh và đối tác là một trọng tâm trong chiến lược “xoay” trục chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ông Obama.



3. Thêm 3 tỉnh vào quy hoạch Vùng thủ đô

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi Vùng thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng so với Quyết định 490 ngày 5/5/2008. Theo quy hoạch điều chỉnh, tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.300 km2.

Với quy hoạch này, các tỉnh trong Vùng tạo thành mối liên kết với những đặc trưng và lợi thế riêng, chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển để khai thác tối đa và hiệu quả các tiềm năng, động lực của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

4. Thí sinh phải thay bikini trên sân khấu cuộc thi sắc đẹp

Cuộc thi Hoa khôi Ngôi sao 2016 đang vấp phải sự phản ứng từ truyền thông Trung Quốc vì đây là việc chưa từng có trước đây ở nước này. Nam Đô đưa tin, đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Ngôi sao 2016 diễn ra tại Trung Quốc với 15 thí sinh xuất sắc nhất. Điều khiến khán giả ngạc nhiên là yêu cầu phải thay bikini ngay trên sân khấu. Các thí sinh thay trang phục trong khung trung mờ do ban tổ chức sắp xếp.

"Một cuộc thi gây nhức nhối thị giác với khán giả", Nam Đô bình luận. Rất nhiều ý kiến cho rằng, đây là yêu cầu không thể chấp nhận của ban tổ chức với các thí sinh. Bên cạnh đó, cuộc thi vấp phải sự phản đối từ dư luận Trung Quốc sau khi các thí sinh có sự chuẩn bị thiếu kỹ càng.

Một chuyên gia cho biết trong những năm qua, tại Trung Quốc có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp. Vì thế, việc kiểm soát và quản lý của cơ quan chức năng có phần lỏng lẻo. Hoa khôi Ngôi sao đang đối diện với sự phán xét "phản cảm" từ truyền thông cùng dư luận. Đến lúc này, ban tổ chức chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.



5. Ngô Thanh Vân giúp đỡ hàng ngàn trẻ em mắc bệnh tim

Chiều ngày 9/5, diễn viên Ngô Thanh Vân đã có buổi họp báo khởi động chương trình thiện nguyện mang tên “ Vết sẹo cuộc đời – Scar of life” do cô khởi xướng suốt sáu năm qua. Với chủ đề “Tình mẹ” nhằm tôn vinh những đấng sinh thành đã hết lòng vì con mắc bệnh hiểm nghèo, vì “Đôi khi thấy con được sống khoẻ mạnh, vui đùa là niềm hạnh phúc, ước mơ lớn nhất của người làm mẹ”

Ngô Thanh Vân đã khiến cả khán phòng nghẹn lại vì những câu chuyện cảm động, vì sự cố gắng nỗ lực của cô từ những điều nhỏ nhất để cứu càng nhiều càng tốt những em bé không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Chủ đề “Tình mẹ”sẽ được khởi động với chiến dịch “1000 tấm hình chụp cùng mẹ” và “ Câu chuyện về mẹ “ với mong muốn có được sự quan tâm của cộng đồng biết đến chương trình, chia sẻ lan rộng và góp phần tham gia bằng cách gửi hình cùng câu chuyện về tình mẹ con .

Đêm sự kiện chính của “Vết sẹo cuộc đời 6” sẽ là một đêm nghệ thuật - ẩm thực cùng âm nhạc được tổ chức vào 27/5, với sự tham gia của 600 khách mời là những nghệ sỹ và doanh nhân. Đại sứ của chương trình năm nay là các nghệ sĩ : ca sỹ Hồng Nhung, NSƯT Linh Nga và diễn viên Tăng Thanh Hà.

  • Thu Trang tổng hợp


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top