Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu người không nên yêu

2016-05-04 10:19

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Yêu một người không nên yêu là sự chân thành trao đi nhưng không phải bao giờ cũng có thể nhận lại nhưng dù là thế, ta cũng không thể bắt con tim mình nghe theo. Ai đó đã nói rằng “Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động”, miễn là ta còn độc thân, miễn là người ấy vẫn chưa có ai bên cạnh như thế có nghĩa là ta vẫn còn cơ hội.

***

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người nhưng chỉ có một người khiến con tim ta rung động, khiến ta muốn yêu, muốn chở che và mang lại hạnh phúc cho người đó. Có những lúc chúng ta tin mình đã gặp đúng người nhưng chúng ta lại không phải là lựa chọn phù hợp của người ấy. Dù đau đớn, nhưng không hiểu sao chúng ta vẫn cứ cố chấp yêu bởi chúng ta hy vọng, một ngày nào đó sẽ khiến trái tim của người ấy đổi thay.

Yêu một người không nên yêu là chấp nhận về mình rất nhiều thiệt thòi nhưng cũng chưa một lần đưa ra đong đếm. Cứ làm một người lặng lẽ đi bên cuộc đời của người ấy, để khi người ấy yếu lòng, người ấy mệt mỏi trở thành một chỗ dựa vững chắc để người ấy có thể dựa vào dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Yêu một người không nên yêu là những sự quan tâm trao đi mà chẳng hề mong được nhận lại, chỉ cần người ấy không cảm thấy phiền phức, rồi buông những lời nặng nhẹ, đơn giản chỉ cần thế thôi.

Yêu người không nên yêu

Yêu một người không nên yêu, là chỉ muốn nhìn thấy người ấy cười, người ấy vui và hạnh phúc. Người ấy vui ta cũng thấy vui, người ấy buồn thì lòng ta lại nặng trĩu, chỉ muốn san sẻ bớt những lo âu, phiền muộn mà người ấy đang phải một mình gồng gánh, chỉ muốn là người xua tan đi những đám mây u ám vây quanh để người ấy lại thấy bầu trời trong xanh trở lại.

Yêu một người không nên yêu khi những tin nhắn ta trau chuốt rồi nhấn nút gửi đi mà không phải tin nào người ấy cũng hồi đáp, là khi những cuộc điện thoại chỉ có cảm giác chỉ mình ta mới hiểu rằng không biết bao giờ mới có giọng trả lời từ đầu máy bên kia.

Yêu một người không nên yêu là khi biết người ấy đang tự làm đau mình mà ta cũng không có quyền tức giận, ta có nói, có làm gì người ấy cũng cố xua đi, bảo ta đừng quan tâm nữa. Những lúc như thế chỉ có thể ở bên cạnh, cho người ấy không cảm thấy mình cảm thấy cô độc mà thôi.

Yêu một người không nên yêu là phải mất một khoảng thời gian rất lâu người ấy mới cho ta một cuộc hẹn, nhưng đôi khi nó không phải là một cuộc hẹn đúng nghĩa, người ấy bao giờ cũng kéo theo cô bạn gái này, cô bạn gái nọ nhưng ta vẫn vui vẻ vì người ấy đã có thể đối mặt với tình cảm của ta.

Yêu một người không nên yêu là sự chân thành trao đi nhưng không phải bao giờ cũng có thể nhận lại nhưng dù là thế, ta cũng không thể bắt con tim mình nghe theo. Ai đó đã nói rằng “Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động”, miễn là ta còn độc thân, miễn là người ấy vẫn chưa có ai bên cạnh như thế có nghĩa là ta vẫn còn cơ hội.

Yêu một người không nên yêu có đôi lúc cũng cảm thấy thật khó khăn nhưng ít ra thì cũng một lần sống thật với cảm xúc của mình. Có thể đến cuối cùng sau yêu thương trao đi ta và người ấy vẫn không thể tiến đến với nhau, cũng không sao cả, miễn là ta đã yêu, đã làm những điều mà bản thân ta cho là đúng đắn thì ta sẽ không bao giờ phải hối hận với lựa chọn của mình. Bởi phải thử bước qua thì ta mới biết điều gì đang chờ đợi.

© Nguyên – blogradio.vn
Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top