Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 12/05: VTV xin lỗi và đình chỉ phóng viên vụ cây chổi quét rau

2016-05-12 13:31

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Cùng nghe bản tin HotNews điểm lại những tin tức nổi bật nhất ngày 12/05: 

1. VTV xin lỗi và đình chỉ phóng viên vụ cây chổi quét rau 

Gần 23g đêm 11-5, trang web VTV phát bản tin công khai xin lỗi những người dân địa phương trong phóng sự “dùng chổi quét rau giả sâu ăn lá” phát ngày 3-5. Phóng viên làm phóng sự này bị đình chỉ công việc. Bản tin của VTV nêu rõ, ngày 11-5, Ban sản xuất các chương trình giải trí đã có công văn gửi UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và UBND xã Vĩnh Thành sau phóng sự Cây chổi quét rau. Phóng sự Cây chổi quét rau phát sóng ngày 3-5 trong chương trình Cà phê sáng với VTV3.

Trong công văn, VTV nêu rõ: “Phóng sự Cây chổi quét rau trong chương trình Cà phê sáng với VTV3 phát sóng ngày 3-5-2016 đã gây ra nhiều ý kiến không đồng thuận về nội dung”. "Chiều ngày 11-5, lãnh đạo Ban sản xuất các chương trình giải trí đã nghiêm túc họp, lắng nghe tường trình của phóng viên tập sự Phạm Thị Phương (người thực hiện phóng sự - PV) và tìm hiểu toàn bộ quá trình tác nghiệp của phóng viên. Chúng tôi nhận thấy: phóng viên Phạm Thị Phương đã tự tìm hiểu đề tài bằng quan sát cá nhân thiếu sự kiểm chứng, vi phạm qui trình tác nghiệp báo chí, phản ánh không trung thực sự việc và có dàn dựng một số cảnh quay trong phóng sự. Đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề báo". "Về phía lãnh đạo Ban biên tập, chúng tôi cũng nhận lỗi sơ suất trong khâu kiểm duyệt nội dung trước khi lên sóng".

Trước đó, ngày 10-5, ba phóng viên của VTV đã đến xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa xin lỗi người trồng rau, sau khi phóng sự người dân dùng chổi quét rau giả sâu ăn bị người dân địa phương phản ứng. Tuy nhiên, người dân làng Cao Mật không đồng ý với lời xin lỗi của ba phóng viên. Tại buổi xin lỗi, người dân đã quay clip và phát tán trên mạng xã hội.

Người dân địa phương cương quyết yêu cầu ba phóng viên phải làm một phóng sự khác để đính chính thông tin sai thật của clip phát hôm 4-5. Phóng sự này phải phản ánh đúng sự thật công việc trồng rau của dân.Sau khi xuất hiện clip dàn dựng này, việc tiêu thụ rau an toàn của bà con nông dân xã Vĩnh Thành đã và đang gặp nhiều khó khăn.


2. Dừng hoạt động doanh nghiệp xả thải ra sông Bưởi

Chiều 11/5, Đoàn công tác của UBND tỉnh Hòa Bình do ông Nguyễn Trần Anh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng (TNMT) Hòa Bình, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra quy trình xả thải của Công ty cổ phần Nhà máy đường Hòa Bình. Doanh nghiệp này nhận mình xả thải gây cá chết hàng loạt trên sông Bưởi đoạn chảy qua huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc công ty thừa nhận xả thải không đúng quy đinh và cam kết sẽ bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ra. Trước mắt công ty sẽ hỗ trợ cho 1,4 tỷ đồng cho các hộ có cá chết. Lãnh đạo Sở TNMT buộc công ty Cổ phần Nhà máy đường Hòa Bình dừng hoạt động 6 tháng để khắc phục hậu quả và hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, hỗ trợ người dân thiệt hại như đã cam kết, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

HotNews 12/05: VTV xin lỗi và đình chỉ phóng viên vụ cây chổi quét rau

3. Thủ tướng New Zealand bị "đuổi" khỏi cuộc họp quốc hội

Sự việc trên xảy ra trong phiên thảo luận của nghị viện New Zealand ngày 11/5. Thủ tướng John Key đang đứng giải thích trước quốc hội về lý do ông từ chối xin lỗi các tổ chức từ thiện sau khi liên hệ họ với các quỹ có tên trong Hồ sơ Panama thì bất ngờ Chủ tịch quốc hội David Carter ngắt lời và yêu cầu ông Key ngồi xuống. Mặc dù vậy, ông Key không nghe theo yêu cầu này và vẫn tiếp tục trình bày.Vì lý do đó, Chủ tịch quốc hội David Carter, cũng đồng thời là người điều hành phiên thảo luận, liên tiếp yêu cầu Thủ tướng John Key ra khỏi phòng họp.

“Tôi đã đưa ra lời nhắc nhở với ông ấy, khi tôi đứng lên và yêu cầu ông ấy trật tự, ông ấy không thể có ân huệ nào khác so với các thành viên khác trong căn phòng này”, ông Carter tuyên bố trong phiên họp.Chia sẻ với Fairfax Media sau khi rời khỏi phòng họp, ông Key giải thích: “Rõ ràng tôi không nhìn thấy ông ấy, tôi cũng không nghe thấy ông ấy nói gì, lúc đó tôi đang tập trung trả lời câu hỏi”.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Key bị yêu cầu ra khỏi phòng họp quốc hội, trước đó đã từng có 3 lần ông rơi vào tình huống oái oăm này. Trước ông Key, các thủ tướng Helen Clark và David Lange đều đã bị đề nghị rời khỏi nghị trường.

4. Bác sĩ quyến rũ nhất thế giới gặp phiền toái khi công bố có người yêu là hoa hậu hoàn vũ 

Chàng bác sĩ được xem là quyến rũ nhất thế giới Dr.Mike đã từng gây ấn tượng với người hâm mộ nhờ vào vẻ ngoài điển trai, phong thái như nam thần và đặc biệt là thông tin gây sốc về chuyện hẹn hò với Hoa hậu hoàn vũ 2015, Pia Wurtzbach. Họ đúng là rất xứng đôi cả về trí tuệ lẫn diện mạo khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng ghen tỵ.

Hồi đầu năm nay, tin đồn hẹn hò của tân Hoa hậu Hoàn vũ và bác sĩ quyến rũ Mike được phát khi hai người thường xuyên chụp ảnh chung. Theo báo giới Philippines, cặp đôi gặp nhau tại một bữa tiệc ở New York khi Pia tham dự Tuần lễ thời trang. Chàng bác sĩ quyến rũ nhất thế giới còn từng tiết lộ trên trang Wonderwall: “Tôi đang hẹn hò Pia. Chuyện tình cảm mới nảy nở nhưng tôi thực sự hào hứng về tương lai mối quan hệ của chúng tôi”.

Tuy nhiên, với độ phủ sóng của bản thân, chuyện tình yêu của anh chàng lại mang về không ít phiền toái cho chính Mike, đặc biệt là từ các bệnh nhân của anh. Họ mặc dù đã biết là Mike đã “có nơi có chốn” nhưng vẫn thỉnh thoảng tán tỉnh anh chàng ra mặt. Một số người thậm chí còn ghen ghét với bạn gái của anh và ra lời chỉ trích.

Tuy nhiên, để đáp lại điều đó, hot boy ngành y lại thấy phải cảm ơn những người đã phàn nàn bởi có như vậy thì mới biết Mike nổi tiếng đến mức nào. Trong những cuộc hội thoại như vậy, Mike luôn tìm cách bẻ hướng câu chuyện sang phía các bệnh nhân để họ có được sự thoải mái nhất khi điều trị bệnh. Đây rõ ràng là “hậu quả” của việc nổi tiếng và yêu một người cũng không phải là người bình thường của anh bác sĩ.

(Thu Trang tổng hợp) 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top