Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi tôi của những năm tháng ba mươi

2017-10-13 01:00

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Tôi của những năm tháng ba mươi, hằng đêm cậu có rũ người mà nằm lì trong nhà, hết bấm bấm điện thoại lại dùng laptop lướt tin tức từ trên trời cho đến dưới đất? Có còn cô đơn vì không có người bên cạnh, xung quanh chỉ bốn bức tường vắng lặng, như là tôi bây giờ?

***

Tôi của những năm tháng ba mươi, khi đó cậu có còn chênh vênh giữa cuộc đời như tôi bây giờ không? Sẽ kiêu ngạo mà bước ra đường, nói với cả thế giới rằng mình đang rất ổn chứ? Còn hiện tại, tôi thấy mình thật sự không ổn một chút nào cả.

Tôi của những năm tháng ba mươi, hằng đêm cậu có rũ người mà nằm lì trong nhà, hết bấm bấm điện thoại lại dùng laptop lướt tin tức từ trên trời cho đến dưới đất? Có còn cô đơn vì không có người bên cạnh, xung quanh chỉ bốn bức tường vắng lặng, như là tôi bây giờ? Hay cậu sẽ có một người tri kỷ tâm tình luôn luôn cạnh bên chia sớt mọi buồn vui trong cuộc sống với cậu, nếu thực sự là vậy, thì tôi thực sự ganh tị với cậu lắm đấy.

Tôi của những năm tháng ba mươi, khi ấy chắc cậu đã tìm được một nửa cho riêng mình, hoặc là vẫn chưa, hoặc là không bao giờ. Vì tôi biết cậu ở quá khứ đã tổn thương cỡ nào vì cái thứ được gọi là tình yêu đó. Cậu khi ấy không muốn thương ai, cũng chẳng muốn ai thương mình, chỉ mong rằng bản thân có đủ mạnh mẽ để tự thương lấy mình là đã đủ lắm rồi. Tôi bây giờ đã yếu đuối và bất lực trước tình yêu như một kẻ tệ hại đầy nhu nhược, còn cậu - tôi của những năm tháng ba mươi, cậu đã đủ can đảm để kiếm tìm thứ hạnh phúc thật sự dành cho mình hay chưa? Dù thế nào tôi vẫn chúc cậu may mắn.

Tôi của những năm tháng ba mươi, khi ấy cậu sẽ là một cô gái thực sự trưởng thành, sẽ có một công việc làm ổn định, và phù hợp với bản thân, quan trọng nhất là có đầy đủ đam mê với những gì mình đang phải đối mặt? Hay cậu vẫn như tôi bây giờ bất lực gần như là muốn buông bỏ tất cả, vì phải làm những gì mà bản thân không buồn hứng thú. Nếu vậy, cậu sẽ thất nghiệp, sẽ lại bám lấy ba mẹ như ngày xưa, không có gì là thay đổi. Vì như vậy, cho nên cậu phải cố gắng, dù thế nào đi nữa thì đến độ tuổi của cậu nhất định phải sử dụng đồng tiền của chính mình, tôi của những năm tháng ba mươi nhé!

Gửi tôi của những năm tháng ba mươi

Tôi của những năm tháng ba mươi, khi ấy cậu sẽ có thêm rất rất nhiều những mối quan hệ khác nhau, cậu có còn nhớ những người bạn ngày xưa của chúng mình hay không? Tôi bây giờ thì vẫn nhớ họ, nhớ rất nhiều là đằng khác, nhưng tình cảm của họ dành cho tôi thì đã rạn nứt dần theo thời gian rồi cậu ạ! Chúng mình có nên buồn vì điều đó, và khi tôi đến độ tuổi của cậu, có còn đủ dũng khí và kí ức để nhớ về một thời tươi đẹp của chúng tôi nữa hay không? Tôi cũng không biết, chỉ biết là hiện tại họ trong tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Và tôi rất hi vọng, cậu - tôi của những năm tháng ba mươi, sẽ không quên đi những người bạn của chúng mình.

Tôi của những năm tháng ba mươi, lúc đó cậu có còn khát khao hay dám ước mơ điều gì đó nữa không? Ở độ tuổi đó, có còn dám dũng cảm dấng thân để bắt đầu mọi thứ từ con số không? Khi đó cậu sẽ phải làm lại từ đầu, sẽ rất mệt mỏi và áp lực, chưa kể đến việc gặp phải khó khăn và định kiến dày đặt từ mọi người xung quanh. Cậu có dám thử hay không? Còn hiện tại, thì tôi rất sợ, tôi vô dụng nên luôn luôn chịu sự sắp đặt của kẻ khác. Vào mười năm nữa, tôi trong cậu sẽ dũng cảm hơn chứ? Hay vẫn cô lẻ sống trong chính vỏ bọc rỗng tuếch này? Điều đó còn phải trông chờ vào cậu nữa, tôi của những năm tháng ba mươi à!

Tôi của những năm tháng ba mươi - Tôi của những năm tháng hai mươi xin gửi lời chào và tạm biệt. Hi vọng cậu sẽ ngày càng lớn lên và trưởng thành theo thời gian, sẽ càng mạnh mẽ và kiên cường trước mọi viễn cảnh mà cậu phải bắt buộc đối diện. Chúng ta sẽ gặp lại sau mười năm nữa, một ngày nắng nhạt, trời trong xanh, cậu nhé!

Tôi của tuổi hai mươi!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Biên tập: Hằng Nga
Sản xuất và minh họa: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top